Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." 21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Qua việc những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ không thể chối bỏ lẽ thật về phép lạ chữa lành người què từ trong lòng mẹ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và lẽ thật được Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố rằng, Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a được nói đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Jesus đã sống lại từ những kẻ chết. Thì họ đã ra sức hăm dọa, buộc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. Con nhớ đến các bậc cầm quyền trong thế gian và những người mang danh là tôi tớ Chúa trong các giáo hội. Vì cớ không muốn con dân chân thật của Chúa rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, họ cũng ra sức bách hại, cấm đoán, hăm dọa, buộc con dân Chúa không được nói về Chúa cho ai hết. Không được nhóm hộp thờ phượng Chúa.
Thưa Cha! Trước đây con cũng đã từng đối diện với sự bắt bớ lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, cũng là điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Những người bắt bớ đức tin của con có người biết và công nhận ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát. Nhưng vì họ không muốn giữ ngày Sa-bát, không muốn làm trái với truyền thống của các giáo hội, không muốn mất đi quyền lợi và địa vị trong các giáo hội nên họ ra sức bách hại con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dù cho chính quyền hay bất kỳ ai khác ép buộc con không cho con tin theo lẽ thật. Thì sự lựa chọn vẫn thuộc về con. Con có thể chọn làm theo Lời Đức Chúa Trời hoặc làm theo lời hăm dọa của những kẻ bắt bớ đức tin của con. Thưa Cha! Trong sự đó, con cảm tạ ơn Cha đã ban đức tin và lòng can đảm cho con để con có thể chọn làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã cứu con và đem con đến với lẽ thật của Lời Cha.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." 21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Qua việc những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ không thể chối bỏ lẽ thật về phép lạ chữa lành người què từ trong lòng mẹ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và lẽ thật được Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố rằng, Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a được nói đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Jesus đã sống lại từ những kẻ chết. Thì họ đã ra sức hăm dọa, buộc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. Con nhớ đến các bậc cầm quyền trong thế gian và những người mang danh là tôi tớ Chúa trong các giáo hội. Vì cớ không muốn con dân chân thật của Chúa rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, họ cũng ra sức bách hại, cấm đoán, hăm dọa, buộc con dân Chúa không được nói về Chúa cho ai hết. Không được nhóm hộp thờ phượng Chúa.
Thưa Cha! Trước đây con cũng đã từng đối diện với sự bắt bớ lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, cũng là điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Những người bắt bớ đức tin của con có người biết và công nhận ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát. Nhưng vì họ không muốn giữ ngày Sa-bát, không muốn làm trái với truyền thống của các giáo hội, không muốn mất đi quyền lợi và địa vị trong các giáo hội nên họ ra sức bách hại con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dù cho chính quyền hay bất kỳ ai khác ép buộc con không cho con tin theo lẽ thật. Thì sự lựa chọn vẫn thuộc về con. Con có thể chọn làm theo Lời Đức Chúa Trời hoặc làm theo lời hăm dọa của những kẻ bắt bớ đức tin của con. Thưa Cha! Trong sự đó, con cảm tạ ơn Cha đã ban đức tin và lòng can đảm cho con để con có thể chọn làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã cứu con và đem con đến với lẽ thật của Lời Cha.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Qua việc những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ không thể chối bỏ lẽ thật về phép lạ chữa lành người què từ trong lòng mẹ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và lẽ thật được Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố rằng, Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a được nói đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Jesus đã sống lại từ những kẻ chết. Thì họ đã ra sức hăm dọa, buộc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. Con nhớ đến các bậc cầm quyền trong thế gian và những người mang danh là tôi tớ Chúa trong các giáo hội. Vì cớ không muốn con dân chân thật của Chúa rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, họ cũng ra sức bách hại, cấm đoán, hăm dọa, buộc con dân Chúa không được nói về Chúa cho ai hết. Không được nhóm hộp thờ phượng Chúa.
Thưa Cha! Trước đây con cũng đã từng đối diện với sự bắt bớ lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, cũng là điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Những người bắt bớ đức tin của con có người biết và công nhận ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát. Nhưng vì họ không muốn giữ ngày Sa-bát, không muốn làm trái với truyền thống của các giáo hội, không muốn mất đi quyền lợi và địa vị trong các giáo hội nên họ ra sức bách hại con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dù cho chính quyền hay bất kỳ ai khác ép buộc con không cho con tin theo lẽ thật. Thì sự lựa chọn vẫn thuộc về con. Con có thể chọn làm theo Lời Đức Chúa Trời hoặc làm theo lời hăm dọa của những kẻ bắt bớ đức tin của con. Thưa Cha! Trong sự đó, con cảm tạ ơn Cha đã ban đức tin và lòng can đảm cho con để con có thể chọn làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã cứu con và đem con đến với lẽ thật của Lời Cha.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Qua việc những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ không thể chối bỏ lẽ thật về phép lạ chữa lành người què từ trong lòng mẹ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Và lẽ thật được Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố rằng, Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a được nói đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Jesus đã sống lại từ những kẻ chết. Thì họ đã ra sức hăm dọa, buộc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus. Con nhớ đến các bậc cầm quyền trong thế gian và những người mang danh là tôi tớ Chúa trong các giáo hội. Vì cớ không muốn con dân chân thật của Chúa rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, họ cũng ra sức bách hại, cấm đoán, hăm dọa, buộc con dân Chúa không được nói về Chúa cho ai hết. Không được nhóm hộp thờ phượng Chúa.
Thưa Cha! Trước đây con cũng đã từng đối diện với sự bắt bớ lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, cũng là điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Những người bắt bớ đức tin của con có người biết và công nhận ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát. Nhưng vì họ không muốn giữ ngày Sa-bát, không muốn làm trái với truyền thống của các giáo hội, không muốn mất đi quyền lợi và địa vị trong các giáo hội nên họ ra sức bách hại con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dù cho chính quyền hay bất kỳ ai khác ép buộc con không cho con tin theo lẽ thật. Thì sự lựa chọn vẫn thuộc về con. Con có thể chọn làm theo Lời Đức Chúa Trời hoặc làm theo lời hăm dọa của những kẻ bắt bớ đức tin của con. Thưa Cha! Trong sự đó, con cảm tạ ơn Cha đã ban đức tin và lòng can đảm cho con để con có thể chọn làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã cứu con và đem con đến với lẽ thật của Lời Cha.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh