Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy đến trên bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh thật của Chúa, được sống gần với các anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình nhỏ của con có được những ngày tháng bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. 29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus." 31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra thì hai ông đã trở về nơi ở của mình cùng với khoảng 120 môn đồ của Chúa. Hai ông đã thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với hai ông, cả những lời hăm dọa và mệnh lệnh cấm không cho hai ông nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Nghe lời tường thuật của Phi-e-rơ và Giăng, những người có mặt tại phòng cao đã đồng lòng cất tiếng lên tôn vinh Đức Chúa Trời bằng lời công nhận Ngài là Đấng Chủ Tể và Quyền Năng. Chính Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. Tất cả các mưu định của loài người chỉ là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Sau những lời tôn vinh thì Hội Thánh ban đầu đã hiệp một cùng nhau cầu xin Đức Chúa Trời xem xét những sự hăm dọa đó. Và ban cho tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Hội Thánh ban đầu mới được thành lập thì đã đối diện với sự bắt bớ từ các bậc cầm quyền từ thuộc thể đến thuộc linh. Nhưng Hội Thánh ban đầu vẫn giữ lòng trung tín với Chúa, sốt sắng rao giảng Lời Chúa. Kết quả là có rất nhiều người nghe và tin theo sự giảng dạy của các sứ đồ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi bị bắt bớ đức tin, con dân Chúa có cơ hội rao giảng Tin Lành cho những người bắt bớ mình. Thưa Cha! Con hiểu đây cũng là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời thực hiện trên con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đấng con đang thờ phượng là Đấng Chủ Tể, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, Đấng biết hết mọi sự. Không việc gì có thể xảy ra mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Con có Đấng Toàn Năng như vậy thì con không nên sợ hãi loài người là loài có hơi thở. Con hiểu được rằng, loài người chỉ có thể giết chết thân thể xác thịt này của con nhưng không thể giết được linh hồn của con. Nếu con tham sống sợ chết mà chối bỏ đức tin thì con sẽ mất cả sự sống trong đời này lẫn đời sau. Thưa Cha! Con nhớ lại trước đây, khi con bị bắt bớ đức tin, con cũng chỉ biết cầu xin Chúa ban cho con sự mạnh mẽ, xin Chúa giúp con phải nói như thế nào. Thưa Cha! Con đã từng kinh nghiệm được sự hành động của Đức Thánh Linh trong lòng con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Vì Ngài vẫn luôn bênh vực con, giúp đỡ con, giải cứu con, đem con về với lẽ thật, ban bình an và phước hạnh trên đời sống của con.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, từ khi Hội Thánh ban đầu được thành lập, Đức Chúa Trời vẫn luôn đi lại giữa Hội Thánh cho tới thời đại của con đây. Và những dấu kỳ, những phép lạ vẫn xảy ra trong Hội Thánh, trên đời sống của mỗi một con dân Chúa chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh thật của Ngài. Con được nhìn thấy và kinh nghiệm được sự công chính của Đức Chúa Trời hành động trên Hội Thánh. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết hết lòng sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, trung tín bước đi theo đường lối công chính của Đức Chúa Trời và luôn tỉnh thức chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy đến trên bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh thật của Chúa, được sống gần với các anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình nhỏ của con có được những ngày tháng bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra thì hai ông đã trở về nơi ở của mình cùng với khoảng 120 môn đồ của Chúa. Hai ông đã thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với hai ông, cả những lời hăm dọa và mệnh lệnh cấm không cho hai ông nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Nghe lời tường thuật của Phi-e-rơ và Giăng, những người có mặt tại phòng cao đã đồng lòng cất tiếng lên tôn vinh Đức Chúa Trời bằng lời công nhận Ngài là Đấng Chủ Tể và Quyền Năng. Chính Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. Tất cả các mưu định của loài người chỉ là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Sau những lời tôn vinh thì Hội Thánh ban đầu đã hiệp một cùng nhau cầu xin Đức Chúa Trời xem xét những sự hăm dọa đó. Và ban cho tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Hội Thánh ban đầu mới được thành lập thì đã đối diện với sự bắt bớ từ các bậc cầm quyền từ thuộc thể đến thuộc linh. Nhưng Hội Thánh ban đầu vẫn giữ lòng trung tín với Chúa, sốt sắng rao giảng Lời Chúa. Kết quả là có rất nhiều người nghe và tin theo sự giảng dạy của các sứ đồ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi bị bắt bớ đức tin, con dân Chúa có cơ hội rao giảng Tin Lành cho những người bắt bớ mình. Thưa Cha! Con hiểu đây cũng là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời thực hiện trên con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Đấng con đang thờ phượng là Đấng Chủ Tể, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, Đấng biết hết mọi sự. Không việc gì có thể xảy ra mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Con có Đấng Toàn Năng như vậy thì con không nên sợ hãi loài người là loài có hơi thở. Con hiểu được rằng, loài người chỉ có thể giết chết thân thể xác thịt này của con nhưng không thể giết được linh hồn của con. Nếu con tham sống sợ chết mà chối bỏ đức tin thì con sẽ mất cả sự sống trong đời này lẫn đời sau. Thưa Cha! Con nhớ lại trước đây, khi con bị bắt bớ đức tin, con cũng chỉ biết cầu xin Chúa ban cho con sự mạnh mẽ, xin Chúa giúp con phải nói như thế nào. Thưa Cha! Con đã từng kinh nghiệm được sự hành động của Đức Thánh Linh trong lòng con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Vì Ngài vẫn luôn bênh vực con, giúp đỡ con, giải cứu con, đem con về với lẽ thật, ban bình an và phước hạnh trên đời sống của con.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, từ khi Hội Thánh ban đầu được thành lập, Đức Chúa Trời vẫn luôn đi lại giữa Hội Thánh cho tới thời đại của con đây. Và những dấu kỳ, những phép lạ vẫn xảy ra trong Hội Thánh, trên đời sống của mỗi một con dân Chúa chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh thật của Ngài. Con được nhìn thấy và kinh nghiệm được sự công chính của Đức Chúa Trời hành động trên Hội Thánh. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết hết lòng sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, trung tín bước đi theo đường lối công chính của Đức Chúa Trời và luôn tỉnh thức chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh