Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Cha.
Thưa Cha, suốt một thời gian dài con đã bỏ qua không viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con đã chậm trễ quá nhiều bài, giờ con không biết nên bắt đầu viết từ chương nào. Nay con chọn bắt đầu viết bài từ ngày 11/05/2026 luôn. Kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con. Kính xin Cha giúp con có thể trung tín viết bài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong phân đoạn Thánh Kinh Mác 8:34-38; 9:1 như sau:
34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta. 35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó. 36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình? 37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình? 38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh." 1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự sống, sự chết của con đều nằm trong tay Chúa. Mọi thứ con có được đều do Chúa ban cho. Thật nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì con đã chết mất trong tội lỗi từ lâu rồi. Chính Chúa đã thương xót con. Chính Chúa đã chọn con dù con không xứng đáng. Chính Chúa đã cứu con ra khỏi tội lỗi và biến đổi con, ban cho con một cuộc đời mới, sự sống mới. Nếu con phải chọn lựa một lần nữa thì còn vẫn chọn như lúc đầu. Con hiểu rất rõ, nếu Chúa muốn con chết thì con không thể sống được. Nếu Chúa muốn con sống thì không ai có thể giết chết được con. Nếu Chúa không ban cho thì còn chẳng có gì. Con không cần phải cố giữ những thứ vốn dĩ không thuộc về con. Con chỉ cần tin tất cả những điều Chúa đã phán hứa trong Thánh Kinh và cẩn thận làm theo. Còn mọi việc cứ để Chúa lo thì đời sống của con sẽ phước hạnh ngập tràn.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con kinh nghiệm tình yêu, ân điển của Cha trên đời sống con một cách sống động. Nhiều khi còn rất muốn nói to với mọi người là hãy nhìn những gì Chúa ban cho con mà cứ vững tin vào lời hứa của Chúa. Trước đây, con đã chọn Chúa, con từ bỏ những thứ thuộc về đời này, con chấp nhận sống một đời cơ cực, không chồng, không con, không nhà. Nhưng Chúa đã không để con phải sống khổ ngày nào. Chúa đã ban cho con gấp trăm lần hơn. Chúa đã chu cấp mọi sự cần dùng cho con, Chúa ban cho con tất cả mọi thứ. Con nhìn mọi thứ xung quanh con, con biết ơn Chúa nhiều. Thật! Chúa luôn thành tín dù con không xứng đáng.
Thưa Cha! Con đã từng trải qua cái cảm giác thật là nhẹ nhàng khi con quyết định từ bỏ mọi sự để bước đi theo lẽ thật của Lời Chúa. Khi con buông bỏ gánh nặng của mình và trao hết cho Chúa thì con không còn phải lo lắng gì nữa. Những sự lo lắng về đời này thật vô nghĩa đối với con. Thưa Cha! Con nhận thấy, để có thể bỏ đi gánh nặng của mình cũng là một ơn phước lớn Chúa ban cho. Con thấy con không biết lo xa thật là con có phước vì chính Chúa đã lo cho con cả rồi.
Thưa Cha! Trong hành trình đi theo Chúa của con, con được sống gần các anh chị em cùng Cha của con. Con hiểu càng hơn thế nào là từ bỏ chính mình. Thưa Cha! Trải qua nhiều việc, con hiểu được rằng, từ bỏ chính mình không chỉ là từ bỏ mạng sống của mình để giữ vững đức tin mà còn là từ bỏ cái tôi, lòng kiêu ngạo và sự tự ái. Con thấy, một người dễ dàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ đức tin của mình nhưng lại rất khó từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo.
Và trên bước đường theo Chúa của mình, con cũng học được rằng, nếu mình không thể từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo thì mình sẽ không thể nào đứng vững mà bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cũng hiểu từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo cũng cần có sự hy sinh và tình yêu đối với mọi người. Khi mình biết yêu thương, biết hy sinh thì mình mới có thể từ bỏ được cái tôi và lòng kiêu ngạo của mình.
Thưa Cha! Với bản thân con, con biết con sống vì mục đích gì? Mục đích sống của con là sống theo Lời Chúa, chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Xin Chúa giúp con luôn sống đúng với mục đích ban đầu của mình. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho con để con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài và giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ghi được những điều con hiểu ra đây. Xin Chúa vẫn cứ giữ chặt con trong cánh tay yêu thương quyền năng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Huỳnh Christian Anh
Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Cha.
Thưa Cha, suốt một thời gian dài con đã bỏ qua không viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con đã chậm trễ quá nhiều bài, giờ con không biết nên bắt đầu viết từ chương nào. Nay con chọn bắt đầu viết bài từ ngày 11/05/2026 luôn. Kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con. Kính xin Cha giúp con có thể trung tín viết bài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong phân đoạn Thánh Kinh Mác 8:34-38; 9:1 như sau:
34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự sống, sự chết của con đều nằm trong tay Chúa. Mọi thứ con có được đều do Chúa ban cho. Thật nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì con đã chết mất trong tội lỗi từ lâu rồi. Chính Chúa đã thương xót con. Chính Chúa đã chọn con dù con không xứng đáng. Chính Chúa đã cứu con ra khỏi tội lỗi và biến đổi con, ban cho con một cuộc đời mới, sự sống mới. Nếu con phải chọn lựa một lần nữa thì còn vẫn chọn như lúc đầu. Con hiểu rất rõ, nếu Chúa muốn con chết thì con không thể sống được. Nếu Chúa muốn con sống thì không ai có thể giết chết được con. Nếu Chúa không ban cho thì còn chẳng có gì. Con không cần phải cố giữ những thứ vốn dĩ không thuộc về con. Con chỉ cần tin tất cả những điều Chúa đã phán hứa trong Thánh Kinh và cẩn thận làm theo. Còn mọi việc cứ để Chúa lo thì đời sống của con sẽ phước hạnh ngập tràn.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con kinh nghiệm tình yêu, ân điển của Cha trên đời sống con một cách sống động. Nhiều khi còn rất muốn nói to với mọi người là hãy nhìn những gì Chúa ban cho con mà cứ vững tin vào lời hứa của Chúa. Trước đây, con đã chọn Chúa, con từ bỏ những thứ thuộc về đời này, con chấp nhận sống một đời cơ cực, không chồng, không con, không nhà. Nhưng Chúa đã không để con phải sống khổ ngày nào. Chúa đã ban cho con gấp trăm lần hơn. Chúa đã chu cấp mọi sự cần dùng cho con, Chúa ban cho con tất cả mọi thứ. Con nhìn mọi thứ xung quanh con, con biết ơn Chúa nhiều. Thật! Chúa luôn thành tín dù con không xứng đáng.
Thưa Cha! Con đã từng trải qua cái cảm giác thật là nhẹ nhàng khi con quyết định từ bỏ mọi sự để bước đi theo lẽ thật của Lời Chúa. Khi con buông bỏ gánh nặng của mình và trao hết cho Chúa thì con không còn phải lo lắng gì nữa. Những sự lo lắng về đời này thật vô nghĩa đối với con. Thưa Cha! Con nhận thấy, để có thể bỏ đi gánh nặng của mình cũng là một ơn phước lớn Chúa ban cho. Con thấy con không biết lo xa thật là con có phước vì chính Chúa đã lo cho con cả rồi.
Thưa Cha! Trong hành trình đi theo Chúa của con, con được sống gần các anh chị em cùng Cha của con. Con hiểu càng hơn thế nào là từ bỏ chính mình. Thưa Cha! Trải qua nhiều việc, con hiểu được rằng, từ bỏ chính mình không chỉ là từ bỏ mạng sống của mình để giữ vững đức tin mà còn là từ bỏ cái tôi, lòng kiêu ngạo và sự tự ái. Con thấy, một người dễ dàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ đức tin của mình nhưng lại rất khó từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo.
Và trên bước đường theo Chúa của mình, con cũng học được rằng, nếu mình không thể từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo thì mình sẽ không thể nào đứng vững mà bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cũng hiểu từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo cũng cần có sự hy sinh và tình yêu đối với mọi người. Khi mình biết yêu thương, biết hy sinh thì mình mới có thể từ bỏ được cái tôi và lòng kiêu ngạo của mình.
Thưa Cha! Với bản thân con, con biết con sống vì mục đích gì? Mục đích sống của con là sống theo Lời Chúa, chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Xin Chúa giúp con luôn sống đúng với mục đích ban đầu của mình. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho con để con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài và giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ghi được những điều con hiểu ra đây. Xin Chúa vẫn cứ giữ chặt con trong cánh tay yêu thương quyền năng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh
***