Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con luôn được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó. 2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng. 3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất. 5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy. 6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Kính thưa Cha! Qua việc Đức Chúa Trời phán bảo Giăng trong câu 1, "Đức Chúa Trời muốn Giăng tìm xem phẩm chất thánh khiết có trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay không. Đền thờ và bàn thờ có được xây dựng bởi đức tin và lòng tôn kính Đức Chúa Trời hay không? Những người đến thờ phượng có phải thật lòng tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời hay không?" (Dựa theo bài giảng của người chăn). Con suy ngẫm đến chính bản thân con. Con hiểu rằng, con cũng phải tự đo chính mình, tức là xem xét tấm lòng của con với Đức Chúa Trời. Con đã sống một đời sống hoàn toàn thánh khiết trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay chưa? Những việc lành mà con đã làm có phải là làm trong tình yêu và lòng biết ơn Đức Chúa Trời hay không? Con có đang đặt trọn đức tin và lòng trông cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Đức Chúa Trời hay không? Con đã hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà yêu kính Đức Chúa Trời chưa?
Kính thưa Cha! Khi con tự xem xét lòng mình, tự trả lời những câu hỏi do chính mình đặt ra, con nhận thấy con vẫn đang trong quá trình được Đức Thánh Linh thánh hóa, đổi mới. Con vẫn còn nhiều sự thiếu sót, con vẫn chưa làm tốt tất cả những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con làm theo. Kính thưa Cha! Có một điều con biết chắc rằng con hoàn toàn tin tuyệt đối vào tất cả những điều được chép trong Thánh Kinh. Vì vậy, con hoàn toàn đặt trọn đức tin và lòng trông cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và con đã và đang kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con kính xin Cha giúp con có thể đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức để yêu kính Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn biết làm mọi việc lành bởi tình yêu thương và lòng biết ơn Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh vẫn cứ thánh hóa con, đổi mới con và giữ con trong đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con luôn được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó.
2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng.
3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất.
5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy.
6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Kính thưa Cha! Qua việc Đức Chúa Trời phán bảo Giăng trong câu 1, "Đức Chúa Trời muốn Giăng tìm xem phẩm chất thánh khiết có trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay không. Đền thờ và bàn thờ có được xây dựng bởi đức tin và lòng tôn kính Đức Chúa Trời hay không? Những người đến thờ phượng có phải thật lòng tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời hay không?" (Dựa theo bài giảng của người chăn). Con suy ngẫm đến chính bản thân con. Con hiểu rằng, con cũng phải tự đo chính mình, tức là xem xét tấm lòng của con với Đức Chúa Trời. Con đã sống một đời sống hoàn toàn thánh khiết trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay chưa? Những việc lành mà con đã làm có phải là làm trong tình yêu và lòng biết ơn Đức Chúa Trời hay không? Con có đang đặt trọn đức tin và lòng trông cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Đức Chúa Trời hay không? Con đã hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà yêu kính Đức Chúa Trời chưa?
Kính thưa Cha! Khi con tự xem xét lòng mình, tự trả lời những câu hỏi do chính mình đặt ra, con nhận thấy con vẫn đang trong quá trình được Đức Thánh Linh thánh hóa, đổi mới. Con vẫn còn nhiều sự thiếu sót, con vẫn chưa làm tốt tất cả những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con làm theo. Kính thưa Cha! Có một điều con biết chắc rằng con hoàn toàn tin tuyệt đối vào tất cả những điều được chép trong Thánh Kinh. Vì vậy, con hoàn toàn đặt trọn đức tin và lòng trông cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và con đã và đang kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con kính xin Cha giúp con có thể đạt đến sự thánh khiết trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức để yêu kính Đức Chúa Trời. Con kính xin Cha giúp con luôn biết làm mọi việc lành bởi tình yêu thương và lòng biết ơn Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh vẫn cứ thánh hóa con, đổi mới con và giữ con trong đường lối công chính của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***