Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày Sa-bát phước hạnh nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26

12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi các sứ đồ chứng kiến sự Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời thì họ đã từ núi Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem.

13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.

Thưa Cha! Con hiểu câu 13 nói đến nơi ở của mười một sứ đồ là một phòng cao. Phòng cao này là một phần trong căn nhà của Mác.

14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.

Thưa Cha! Câu 14 cho con hiểu được rằng, mười một sứ đồ đã cùng với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Đức Chúa Jesus hiệp ý trong sự cầu nguyện, khẩn xin. Con hiểu cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Khẩn xin là tha thiết cầu xin Chúa một điều gì đó trong khi cầu nguyện.

15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi –  người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.

Thưa Cha! Con hiểu câu 15, 16, trong các ngày đó là trong khoảng thời gian một tuần, sau khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời, trước ngày Lễ Ngũ Tuần. Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ, những người nhóm lại cùng với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi người. Phi-e-rơ đã kêu gọi các anh chị em cùng Cha có mặt tại đó. Và Phi-e-rơ đã khẳng định rằng, chính Đức Thánh Linh đã thần cảm cho vua Đa-vít phán lời tiên tri về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ đã dẫn đường cho chúng nó bắt Chúa. Và những lời đó cần được ứng nghiệm. 

17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.

Thưa Cha! Câu 17, nói về việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã từng là người thuộc mười hai sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ và đã nhận phần trong chức vụ.

18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.

Thưa Cha! Câu 18 cho con hiểu được rằng, Lu-ca đã thuật lại cách ngắn gọn về sự việc của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền bán Chúa và cái chết của ông.

 19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.

Sự việc của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nổi mảnh ruộng đó được là Ruộng Máu.

20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]

Thưa Cha! Con hiểu câu 20, lời tiên tri của vua Đa-vít trong Thi 69:25; 109:8 đã ứng nghiệm với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."

Thưa Cha! Câu 21,22 cho con hiểu được rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đưa ra tiêu chuẩn để một người nhận lãnh chức vụ sứ đồ trong nhóm mười hai sứ đồ. Người đủ tiêu chuẩn để nhận chức vụ sứ đồ trước khi Hội Thánh được thành lập, phải là người thường xuyên đi lại, gần gũi với Đức Chúa Jesus và các sứ đồ mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Có như vậy, người đó mới nghe được hết và nhìn thấy được hết những sự dạy dỗ cùng những việc làm của Đức Chúa Jesus kể từ khi Đức Chúa Jesus chịu Giăng làm báp-tem vào trong chức vụ cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời. Có như vậy, người đó mới có thể là một chứng nhân trọn vẹn cho Đấng Christ.

23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.

Thưa Cha! Câu 23 cho con hiểu là, họ tức là những người có mặt trong phòng nhóm lúc bấy giờ đã cử ra hai người, là Giúc-tu và Ma-thia.

24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."

Thưa Cha! Câu 24, 25 cho con hiểu được rằng, trước khi gieo thăm thì tất cả những người có mặt trong phòng nhóm đó đã dâng lời cầu nguyện của họ lên Đức Chúa Trời. Họ cầu xin Chúa chỉ ra ai, một trong hai người này là người Chúa chọn, để nhận phần linh vụ và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong sự hư mất. Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tấm lòng của mỗi người. Ngài biết ai sẽ sốt sắng và trung tín trong công việc nhà Ngài.

26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.

Sau khi họ đã cầu nguyện xin Chúa chỉ ra ai là người Chúa chọn thì họ đã gieo thăm. Thăm đã rơi vào Ma-thia, như vậy Ma-thia đã được đếm số với mười một sứ đồ và Ma-thia đã trở thành sứ đồ thứ mười hai.

Thưa Cha! Qua đây, con hiểu được rằng, khi đối diện với quyết định quan trọng, con không nên vội vàng, con cần phải tìm cầu ý Chúa qua sự cầu nguyện, khẩn xin, dâng trình sự việc quan trọng đó lên cho Chúa. Cầu xin Chúa chỉ dẫn và im lặng chờ đợi câu trả lời từ Chúa. 

Thưa Cha! Con đã từng đối diện với sự thất bại trong việc nuôi ngỗng con. Và con đã khóc với Chúa, kêu cầu Chúa giúp con. Và con được Chúa giúp đỡ, Chúa chỉ cho con biết cách chăm ngỗng con. Những con ngỗng tưởng chừng không sống được thì bây giờ nó đã lớn rồi và đang trong giai đoạn mọc lông cánh. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Ngài vẫn cứ luôn ở cùng con, lắng nghe mọi lời cầu xin của con và làm thành ý muốn của Ngài trên con. 

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha giúp con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ