Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha vì con là người có phước trong số những người có phước. Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 10:8-11 Giăng Nuốt Cuộn Sách Nhỏ.
8 Tiếng mà tôi đã nghe từ trời lại phán với tôi rằng: "Hãy đi, lấy cuộn sách nhỏ mở ra trong tay của thiên sứ đứng trên biển và trên đất!" 9 Tôi đã đi đến thiên sứ, nói với người: "Hãy đưa cho tôi cuộn sách nhỏ!" Người đã bảo tôi: "Hãy lấy và ăn nó! Nó sẽ làm cho bụng ngươi đắng nhưng nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi." 10 Tôi đã lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay của thiên sứ và đã nuốt nó. Trong miệng tôi nó đã ngọt như mật; và vừa khi tôi đã nuốt nó thì bụng tôi đắng. 11 Người đã bảo tôi: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua."
Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, khi Giăng nghe tiếng phán trong câu 8 thì ông đang ở trên thiên đàng. Và không biết bằng cách nào mà Giăng đã đi đến trước mặt vị thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất.
Thưa Cha! Con hiểu, cuộn sách nhỏ được Giăng nói ở đây chính là sách Khải Huyền. Giăng nuốt cuộn sách nhỏ tức là nuốt toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền. Toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền là Lời của Chúa và Giăng đã ăn nuốt lời Chúa. Vị ngọt tiêu biểu cho sự chân thật và phước hạnh trong Lời Chúa. Vị đắng tiêu biểu cho lẽ thật của Lời Chúa sẽ phán xét những sự kín nhiệm trong lòng người.
Thưa Cha! Cũng qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, tôi tớ của Chúa thì phải tiếp hoàn toàn tiếp nhận và kinh nghiệm lời Chúa trước khi công bố cho con dân Chúa. Sau khi Giăng đã tiếp nhận lời Chúa và kinh nghiệm được vị ngọt cùng vị đắng trong Lời Chúa thì Giăng đã nhận mệnh lệnh là phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua. Và Giăng đã làm theo mệnh lệnh ấy, Giăng đã viết lại sách Khải Huyền và gửi cho bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á. Rồi từ đó, nội dung trong sách Khải Huyền được truyền lại cho đến ngày nay, tức là cho đến thế hệ của chúng con là thế hệ cuối cùng.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền là lời tiên tri. Khi con dân Chúa chúng con nói về nội dung trong sách Khải Huyền cho người khác tức là con dân Chúa chúng con đang nói tiên tri theo Lời Chúa. Và mệnh lệnh: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua." Không chỉ là mệnh lệnh dành cho Giăng mà là mệnh lệnh dành cho tất cả những ai xưng nhận mình là con dân chân thật của Chúa. Vì vậy, con hiểu được rằng, đây cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho con. Xin Chúa giúp con làm tốt vai trò và trách nhiệm của một nhà tiên tri. Xin Chúa giúp con luôn biết sốt sắng rao giảng Lời Chúa cho nhiều người được biết. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học xong Khải Huyền 10. Xin Chúa ban cho con năng lực cùng sự khôn sáng để con tiếp tục suy ngẫm Khải Huyền 11. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 10:8-11 Giăng Nuốt Cuộn Sách Nhỏ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha vì con là người có phước trong số những người có phước. Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 10:8-11 Giăng Nuốt Cuộn Sách Nhỏ.
8 Tiếng mà tôi đã nghe từ trời lại phán với tôi rằng: "Hãy đi, lấy cuộn sách nhỏ mở ra trong tay của thiên sứ đứng trên biển và trên đất!"
9 Tôi đã đi đến thiên sứ, nói với người: "Hãy đưa cho tôi cuộn sách nhỏ!" Người đã bảo tôi: "Hãy lấy và ăn nó! Nó sẽ làm cho bụng ngươi đắng nhưng nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi."
10 Tôi đã lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay của thiên sứ và đã nuốt nó. Trong miệng tôi nó đã ngọt như mật; và vừa khi tôi đã nuốt nó thì bụng tôi đắng.
11 Người đã bảo tôi: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua."
Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, khi Giăng nghe tiếng phán trong câu 8 thì ông đang ở trên thiên đàng. Và không biết bằng cách nào mà Giăng đã đi đến trước mặt vị thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất.
Thưa Cha! Con hiểu, cuộn sách nhỏ được Giăng nói ở đây chính là sách Khải Huyền. Giăng nuốt cuộn sách nhỏ tức là nuốt toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền. Toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền là Lời của Chúa và Giăng đã ăn nuốt lời Chúa. Vị ngọt tiêu biểu cho sự chân thật và phước hạnh trong Lời Chúa. Vị đắng tiêu biểu cho lẽ thật của Lời Chúa sẽ phán xét những sự kín nhiệm trong lòng người.
Thưa Cha! Cũng qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, tôi tớ của Chúa thì phải tiếp hoàn toàn tiếp nhận và kinh nghiệm lời Chúa trước khi công bố cho con dân Chúa. Sau khi Giăng đã tiếp nhận lời Chúa và kinh nghiệm được vị ngọt cùng vị đắng trong Lời Chúa thì Giăng đã nhận mệnh lệnh là phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua. Và Giăng đã làm theo mệnh lệnh ấy, Giăng đã viết lại sách Khải Huyền và gửi cho bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á. Rồi từ đó, nội dung trong sách Khải Huyền được truyền lại cho đến ngày nay, tức là cho đến thế hệ của chúng con là thế hệ cuối cùng.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Toàn bộ nội dung trong sách Khải Huyền là lời tiên tri. Khi con dân Chúa chúng con nói về nội dung trong sách Khải Huyền cho người khác tức là con dân Chúa chúng con đang nói tiên tri theo Lời Chúa. Và mệnh lệnh: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua." Không chỉ là mệnh lệnh dành cho Giăng mà là mệnh lệnh dành cho tất cả những ai xưng nhận mình là con dân chân thật của Chúa. Vì vậy, con hiểu được rằng, đây cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho con. Xin Chúa giúp con làm tốt vai trò và trách nhiệm của một nhà tiên tri. Xin Chúa giúp con luôn biết sốt sắng rao giảng Lời Chúa cho nhiều người được biết. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học xong Khải Huyền 10. Xin Chúa ban cho con năng lực cùng sự khôn sáng để con tiếp tục suy ngẫm Khải Huyền 11. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh