26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng." 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai. 29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!" 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?" 31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người. 32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8] 34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?" 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. 36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" 37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời." 38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người. 39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. 40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ mỗi một thành viên trong gia đình nhỏ của con luôn được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày bước đi theo Chúa con kinh nghiệm được sự hiện diện của Cha trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Về Phi-líp, con thấy Phi-líp vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúa bảo Phi-líp trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong đồng vắng Ga-xa thì Phi-líp đã trỗi dậy và đi. Phi-líp không thắc mắc mà một lòng vâng phục ngay lập tức. Thưa Cha! Con học được ở Phi-líp tấm lòng tôn kính và vâng phục Chúa cách tuyệt đối. Con cần phải luôn biết đặt để đức tin của mình vào nơi Lời của Chúa cách tuyệt đối. Và con phải luôn ý thức được rằng, Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Con chỉ là công cụ công bình trong tay Chúa, Chúa muốn con đi đâu, ở đâu, và làm gì thì con phải nghe theo và làm theo. Con không được mặc cả với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã sử dụng con, con cầu xin Cha vẫn cứ dùng con cho đến khi con về với Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho nửa đời còn của con, con được sống có ý nghĩa.
Thưa Cha! Về hoạn quan Ê-thi-ô-bi, con học được ở ông tấm lòng đơn sơ, ham thích học hỏi Lời Chúa. Bởi hoạn quan Ê-thi-ô-bi có tấm lòng ham thích học hỏi Lời Chúa nên Chúa đã sai Phi-líp đến rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho ông. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ đến với người đó. Chúa sẽ dẫn dắt người đó đến với lẽ thật.
Thưa Cha! Việc hoạn quan Ê-thi-ô-bi dễ dàng tin nhận Tin Lành khi được Phi-líp rao giảng cho con học được rằng, khi một người mà trong lòng họ đã sẵn sàng muốn biết về Chúa thì người đó sẽ dễ dàng tiếp nhận lẽ thật. Vì vậy, bổn phận của con dân Chúa chúng con là đưa dắt người đó đến với lẽ thật, để người đó có cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Hoạn quan Ê-thi-ô-bi vừa tiếp nhận lẽ thật thì mong muốn được làm báp-tem ngay cho con thấy được ở ông, tấm lòng khao khát, mong muốn nhanh chóng lột bỏ con người cũ, sống một đời sống mới của một người đã được tái sinh. Ê-thi-ô-bi muốn được nhanh chóng xưng nhận đức tin của mình vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người đó sẽ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi xưng nhận đức tin của mình với Chúa, với những anh chị em cùng Cha của mình.
Thưa Cha! Con học được rằng, con cần phải dạn dĩ công bố đức tin của mình trước người ngoại, dạn dĩ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người được biết. Con cần phải dạn dĩ sống một nếp sống tin kính và vâng phục Chúa trước người thế gian, để qua con mà người thế gian cũng biết đến Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Lời Cha vẫn cứ ở cùng con, dạy dỗ con, dẫn dắt con bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ mỗi một thành viên trong gia đình nhỏ của con luôn được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày bước đi theo Chúa con kinh nghiệm được sự hiện diện của Cha trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Về Phi-líp, con thấy Phi-líp vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúa bảo Phi-líp trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong đồng vắng Ga-xa thì Phi-líp đã trỗi dậy và đi. Phi-líp không thắc mắc mà một lòng vâng phục ngay lập tức. Thưa Cha! Con học được ở Phi-líp tấm lòng tôn kính và vâng phục Chúa cách tuyệt đối. Con cần phải luôn biết đặt để đức tin của mình vào nơi Lời của Chúa cách tuyệt đối. Và con phải luôn ý thức được rằng, Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Con chỉ là công cụ công bình trong tay Chúa, Chúa muốn con đi đâu, ở đâu, và làm gì thì con phải nghe theo và làm theo. Con không được mặc cả với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã sử dụng con, con cầu xin Cha vẫn cứ dùng con cho đến khi con về với Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho nửa đời còn của con, con được sống có ý nghĩa.
Thưa Cha! Về hoạn quan Ê-thi-ô-bi, con học được ở ông tấm lòng đơn sơ, ham thích học hỏi Lời Chúa. Bởi hoạn quan Ê-thi-ô-bi có tấm lòng ham thích học hỏi Lời Chúa nên Chúa đã sai Phi-líp đến rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho ông. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ đến với người đó. Chúa sẽ dẫn dắt người đó đến với lẽ thật.
Thưa Cha! Việc hoạn quan Ê-thi-ô-bi dễ dàng tin nhận Tin Lành khi được Phi-líp rao giảng cho con học được rằng, khi một người mà trong lòng họ đã sẵn sàng muốn biết về Chúa thì người đó sẽ dễ dàng tiếp nhận lẽ thật. Vì vậy, bổn phận của con dân Chúa chúng con là đưa dắt người đó đến với lẽ thật, để người đó có cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Hoạn quan Ê-thi-ô-bi vừa tiếp nhận lẽ thật thì mong muốn được làm báp-tem ngay cho con thấy được ở ông, tấm lòng khao khát, mong muốn nhanh chóng lột bỏ con người cũ, sống một đời sống mới của một người đã được tái sinh. Ê-thi-ô-bi muốn được nhanh chóng xưng nhận đức tin của mình vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người đó sẽ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi xưng nhận đức tin của mình với Chúa, với những anh chị em cùng Cha của mình.
Thưa Cha! Con học được rằng, con cần phải dạn dĩ công bố đức tin của mình trước người ngoại, dạn dĩ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người được biết. Con cần phải dạn dĩ sống một nếp sống tin kính và vâng phục Chúa trước người thế gian, để qua con mà người thế gian cũng biết đến Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Lời Cha vẫn cứ ở cùng con, dạy dỗ con, dẫn dắt con bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***