Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con và ban ơn phước dư dật cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con đủ mọi sự cần dùng. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho cây trồng, vật nuôi của chúng con được phát triển tốt. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thời gian này nuôi gà con thành công. Kính xin Cha gìn giữ những em gà con, ngỗng con, con đang nuôi được khỏe mạnh và mau lớn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Kính thưa Cha! Giờ đây con xin được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô, 20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết." 21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. 23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, giữa Đức Chúa Trời và Giô-sép có một mối quan hệ thật đặc biệt. Đức Chúa Trời thì luôn dõi theo từng bước chân của Giô-sép. Còn Giô-sép thì hết lòng tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Con thấy thật lạ lùng, Giô-sép chỉ nhận được lời phán của thiên sứ trong giấc mơ. Nhưng Giô-sép đã vâng lời và làm theo một cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Cũng như những lần trước, khi nghe thiên sứ của Chúa phán bảo trong giấc mơ, Giô-sép đều làm theo y như lời. Lần này Giô-sép cũng làm y theo lời thiên sứ của Chúa nhưng khi nghe A-chê-la-u thay cha là Hê-rốt cai trị tại xứ Giu-đê thì Giô-sép có sự sợ hãi trong lòng. Dù sợ nhưng Giô-sép vẫn đi. Con thấy tấm lòng Giô-sép thật đáng quý. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người trong lòng cảm thấy sợ điều gì đó nhưng trong sự sợ đó, người đó vẫn chọn làm theo Lời Chúa thì người đó đã chiến thắng cái sợ trong lòng mình rồi. Bản thân con cũng được kinh nghiệm, khi đối diện với sự bị bắt bớ đức tin, con cũng có nhiều nỗi sợ, nỗi sợ sẽ rất nhiều nếu con cứ phân vân, lưỡng lự, không dứt khoát. Nhưng khi con đã dứt khoát, chấp nhận trả giá, quyết định giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Thì những nỗi sợ đó đều tan biến, nó không còn quyền gì trên con nữa. Lòng con thật bình an khi được ở trong Ngài.
Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con tấm lòng yêu kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con cứ mãi bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Huỳnh Christian Anh
Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con và ban ơn phước dư dật cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con đủ mọi sự cần dùng. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho cây trồng, vật nuôi của chúng con được phát triển tốt. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thời gian này nuôi gà con thành công. Kính xin Cha gìn giữ những em gà con, ngỗng con, con đang nuôi được khỏe mạnh và mau lớn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Kính thưa Cha! Giờ đây con xin được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, giữa Đức Chúa Trời và Giô-sép có một mối quan hệ thật đặc biệt. Đức Chúa Trời thì luôn dõi theo từng bước chân của Giô-sép. Còn Giô-sép thì hết lòng tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Con thấy thật lạ lùng, Giô-sép chỉ nhận được lời phán của thiên sứ trong giấc mơ. Nhưng Giô-sép đã vâng lời và làm theo một cách tuyệt đối.
Thưa Cha! Cũng như những lần trước, khi nghe thiên sứ của Chúa phán bảo trong giấc mơ, Giô-sép đều làm theo y như lời. Lần này Giô-sép cũng làm y theo lời thiên sứ của Chúa nhưng khi nghe A-chê-la-u thay cha là Hê-rốt cai trị tại xứ Giu-đê thì Giô-sép có sự sợ hãi trong lòng. Dù sợ nhưng Giô-sép vẫn đi. Con thấy tấm lòng Giô-sép thật đáng quý. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người trong lòng cảm thấy sợ điều gì đó nhưng trong sự sợ đó, người đó vẫn chọn làm theo Lời Chúa thì người đó đã chiến thắng cái sợ trong lòng mình rồi. Bản thân con cũng được kinh nghiệm, khi đối diện với sự bị bắt bớ đức tin, con cũng có nhiều nỗi sợ, nỗi sợ sẽ rất nhiều nếu con cứ phân vân, lưỡng lự, không dứt khoát. Nhưng khi con đã dứt khoát, chấp nhận trả giá, quyết định giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Thì những nỗi sợ đó đều tan biến, nó không còn quyền gì trên con nữa. Lòng con thật bình an khi được ở trong Ngài.
Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con tấm lòng yêu kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin cho con để con cứ mãi bước đi theo đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Huỳnh Christian Anh