Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Thưa Cha! Con hiểu và tin chắc rằng con đang được ở trong Hội Thánh thật của Chúa. Con đang được sự chăm sóc và bảo bọc của Cha qua các anh chị em cùng Cha của con. Con nhận biết rằng cuộc đời con thật phước hạnh khi bước đi theo lẽ thật của Lời Ngài. Cha ơi! Có nhiều chuyện xảy ra trong Hội Thánh làm lòng con buồn và suy nghĩ. Nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn đang đi lại giữa Hội Thánh. Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Con biết rằng con cần phải hết sức giữ mình, con cần phải bám chặt vào Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Có như vậy con mới không bị xao động, không bị Ma-quỷ lừa dối.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu.
1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. 2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực. 3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực. 4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ. 5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người. 6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ. 7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người. 8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử. 9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường. 10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng. 11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]
Kính thưa Cha! Con hiểu ngôi sao tiêu biểu cho Sa-tan. Ngôi sao từ trời rơi xuống đất tiêu biểu cho Sa-tan bị đánh rơi xuống đất. Sa-tan đã được ban cho quyền đống và mở vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy là nơi Đức Chúa Trời giam giữ những thiên sứ phạm tội. Khi Sa-tan bị đánh rơi xuống đất nó đã mở cửa vực sâu không đáy cho những tà linh bị nhốt trong đó bay lên. Thưa Cha! Con hình dung cảnh tượng thế gian lúc bấy giờ đầy dẫy tà khí, sự tối tăm bao trùm, cảnh tượng thật đáng sợ, lại xuất hiện những con châu chấu là những tà linh, được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực, lại càng đáng sợ hơn nữa. Sứ Đồ Giăng miêu tả: “Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người. Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử. Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường. Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.” (Khải Huyền 9:7-10).
Thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về hình dáng của những con châu chấu đó, con không biết tưởng tượng thế nào, con chỉ biết là những gì ra từ tà linh và thuộc về tà linh thật là ghê sợ, thật là gớm ghiếc.
Những con châu chấu tà linh này không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào mà chúng được ban cho quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Tức là những người đã mang dấu của con thú. Nhưng chỉ làm cho những người đó đau khổ trong năm tháng chứ không được giết chết họ. Vì vậy mà những người đó phải chịu sự đau khổ hành hại, muốn chết cũng không được.
Thưa Cha! Khi con đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con thật rất sợ và thương cho những người bị bỏ lại. Con lại thấy thương và lo cho những người thân yêu của con. Vì lòng họ cứng cỏi không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không tin nhận Chúa. Càng nghĩ con càng thương xót họ. Con mong một ngày nào đó họ nghe lời con nói và tin để họ không phải chịu những sự đau khổ trong thân thể xác thịt của đời này lẫn đời sau.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ thuận tiện để suy ngẫm sách Khải Huyền. Con kính xin Cha giúp con mỗi ngày suy ngẫm cho đến hết sách Khải Huyền. Vì con hiểu rằng, những điều sâu nhiệm được chép trong sách Khải Huyền là chân thật, là đáng tin và những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhanh chóng. Con kính xin Cha giúp con luôn biết sống thánh khiết và tỉnh thức, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Thưa Cha! Con hiểu và tin chắc rằng con đang được ở trong Hội Thánh thật của Chúa. Con đang được sự chăm sóc và bảo bọc của Cha qua các anh chị em cùng Cha của con. Con nhận biết rằng cuộc đời con thật phước hạnh khi bước đi theo lẽ thật của Lời Ngài. Cha ơi! Có nhiều chuyện xảy ra trong Hội Thánh làm lòng con buồn và suy nghĩ. Nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn đang đi lại giữa Hội Thánh. Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Con biết rằng con cần phải hết sức giữ mình, con cần phải bám chặt vào Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Có như vậy con mới không bị xao động, không bị Ma-quỷ lừa dối.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu.
1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]
Kính thưa Cha! Con hiểu ngôi sao tiêu biểu cho Sa-tan. Ngôi sao từ trời rơi xuống đất tiêu biểu cho Sa-tan bị đánh rơi xuống đất. Sa-tan đã được ban cho quyền đống và mở vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy là nơi Đức Chúa Trời giam giữ những thiên sứ phạm tội. Khi Sa-tan bị đánh rơi xuống đất nó đã mở cửa vực sâu không đáy cho những tà linh bị nhốt trong đó bay lên. Thưa Cha! Con hình dung cảnh tượng thế gian lúc bấy giờ đầy dẫy tà khí, sự tối tăm bao trùm, cảnh tượng thật đáng sợ, lại xuất hiện những con châu chấu là những tà linh, được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực, lại càng đáng sợ hơn nữa. Sứ Đồ Giăng miêu tả: “Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người. Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử. Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường. Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.” (Khải Huyền 9:7-10).
Thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về hình dáng của những con châu chấu đó, con không biết tưởng tượng thế nào, con chỉ biết là những gì ra từ tà linh và thuộc về tà linh thật là ghê sợ, thật là gớm ghiếc.
Những con châu chấu tà linh này không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào mà chúng được ban cho quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Tức là những người đã mang dấu của con thú. Nhưng chỉ làm cho những người đó đau khổ trong năm tháng chứ không được giết chết họ. Vì vậy mà những người đó phải chịu sự đau khổ hành hại, muốn chết cũng không được.
Thưa Cha! Khi con đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con thật rất sợ và thương cho những người bị bỏ lại. Con lại thấy thương và lo cho những người thân yêu của con. Vì lòng họ cứng cỏi không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không tin nhận Chúa. Càng nghĩ con càng thương xót họ. Con mong một ngày nào đó họ nghe lời con nói và tin để họ không phải chịu những sự đau khổ trong thân thể xác thịt của đời này lẫn đời sau.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ thuận tiện để suy ngẫm sách Khải Huyền. Con kính xin Cha giúp con mỗi ngày suy ngẫm cho đến hết sách Khải Huyền. Vì con hiểu rằng, những điều sâu nhiệm được chép trong sách Khải Huyền là chân thật, là đáng tin và những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhanh chóng. Con kính xin Cha giúp con luôn biết sống thánh khiết và tỉnh thức, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh