Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 9:12-21 Tiếng Loa Thứ Sáu: Tai Họa Đoàn Quân Hai Trăm Triệu

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và đầy đủ mọi sự cần dùng. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 9:12-21 Tiếng Loa Thứ Sáu: Tai Họa Đoàn Quân Hai Trăm Triệu

12 Một cơn khốn đã qua. Này, hai cơn khốn nữa sẽ đến, theo sau những sự này.
13 Thiên sứ thứ sáu đã thổi loa. Tôi đã nghe một tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng, trước mặt Đức Chúa Trời,
14 phán với thiên sứ thứ sáu, người đã có loa: "Hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát."
15 Bốn sứ giả đã được thả ra, đã sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm để giết một phần ba loài người.
16 Quân số của đoàn kỵ mã là hai trăm triệu. Tôi đã nghe con số của họ.
17 Vậy, tôi đã thấy những ngựa trong khải tượng. Những kẻ cưỡi trên chúng có những giáp ngực màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu huỳnh. Những đầu của những ngựa giống như những đầu của những sư tử. Từ những miệng của chúng phun ra lửa, khói, và lưu huỳnh.
18 Bởi ba chất này, một phần ba loài người đã bị giết: bởi lửa, bởi khói, và bởi lưu huỳnh phun ra từ những miệng của chúng.
19 Vì quyền lực của chúng ở trong miệng của chúng và trong những đuôi của chúng. Vì những đuôi của chúng giống như những rắn, có những đầu, nhờ đó chúng làm hại.
20 Những người còn lại là những kẻ chưa bị giết bởi các tai họa này vẫn chưa cải hối về những việc của tay họ, để họ không thờ phượng ma quỷ và các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ chẳng thể thấy, cũng không nghe, hoặc không bước đi.
21 Họ cũng không cải hối về những sự giết người của họ, về những sự tà thuật của họ, về những sự tà dâm của họ, và về những sự trộm cắp của họ.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, loài người trong thế gian vừa mới trãi qua một cơn khốn khổ vì những con châu chấu tà linh. Nay lại thêm hai cơn khốn nữa sẽ đến. Khi thiên sứ thứ sáu thổi loa thì có lệnh truyền thả bốn thiên sứ bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát. Qua bài giảng của người chăn con hiểu bốn thiên sứ bị trói là bốn thiên sứ đã phạm tội. Và việc bốn thiên sứ được thả ra để sẵn sàng cho ngày, giờ, tháng, năm để giết một ba loài người. Cho con hiểu được rằng, mọi việc đều nằm trong sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn có chương trình và ý định cho loài người. Việc loài người phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là do loài người đã chọn chống nghịch Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Con không thể hình dung ra được cái cảnh tượng mà Giăng miêu tả trong các câu 16-19. Thật một cảnh tượng quá khủng khiếp, sự chết bao trùm bởi những tà linh mang những hình dáng đáng sợ. Con không biết là loài người sẽ phải trãi qua nổi sợ hãi đến mức nào. Thưa Cha! Điều mà khiến con không hiểu nữa là: “Những người còn lại là những người chưa bị giết vì những tai họa đó vẫn không chịu hối cải về những việc họ đã làm để họ không thờ phượng ma quỷ và các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ chẳng thể thấy, cũng không nghe, hoặc không bước đi. Họ cũng không cải hối về những sự giết người của họ, về những sự tà thuật của họ, về những sự tà dâm của họ, và về những sự trộm cắp của họ.” 

Thưa Cha! Con thấy sự cứng cỏi của lòng người thật đáng sợ. Con thật cũng không hiểu nổi vì sao người ta thấy những việc xảy ra trước mắt như vậy mà họ vẫn không sợ, không hối cải, không từ bỏ con đường ác của họ. Thưa Cha! Cũng vì vậy mà con càng thấy rõ tình yêu, lòng nhân từ, thương xót cùng sự nhẫn nại rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Thưa Cha! Con nghĩ đến bản thân con, con thấy Chúa đã rất luôn nhân từ, nhẫn nại và rất thương xót con. Nếu không bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài dành cho con thì thật con đã hư mất từ lâu rồi. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. 

Thưa Cha! Con cũng rất buồn cho những người từng là anh chị em cùng Cha của con. Từng nếm biết đạo lành của Chúa mà lại quay lưng chối bỏ lẽ thật của Lời Ngài, trở về sống trong tội. Thưa Cha! Con thật buồn khi nghĩ đến lòng cứng cỏi của loài người chúng con.

Con kính xin Chúa giúp con luôn mãi yêu kính Chúa và nhờ cậy Ngài. Xin Chúa giữ cho tấm lòng của con không cứng cỏi mà luôn luôn đầu phục Ngài. 

Cha ơi! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được đức tin từ nơi Cha. Con kính xin Cha chạm vào tấm lòng của những ai đọc và nghe các bài giảng của người chăn, đặc biệt là các bài giảng về kỳ tận thế để họ cũng hiểu được những điều Chúa phán trong Thánh Kinh là thật, những điều được chép trong sách Khải Huyền sẽ đến mau chóng và họ kịp thời ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để họ được cứu, họ không phải trải qua những tai nạn được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ