Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Cha cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được khỏi bệnh. Con kính xin Cha chữa lành triệt để chứng ho của mỗi một thành viên trong gia đình con. Và bổ sức lại cho chúng con. Con kính xin Cha ban cho chúng con được khỏe mạnh và có thể làm việc bình thường trở lại.
Thưa Cha! Đã rất lâu rồi còn không có viết được bài suy ngẫm cùng với Hội Thánh. Nay sức khỏe của con dần ổn lại, xin Chúa giúp con có thể trung tín viết được bài mỗi ngày. Thưa Cha! Con xin viết ra sự hiểu của con trong Khải Huyền 8:1-5 như sau:
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ. 2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa. 3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai. 4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi dấu ấn thứ bảy được tháo ra thì Kỳ Tận Thế sẽ được bắt đầu. Có lẽ tất cả những tạo vật ở trên trời đều hiểu được thế gian sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, loài người trong thân thể xác thịt sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng nặng nề đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, đã có sự im lặng trên trời chừng nửa giờ.
Trong khi đó, có một sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên trời bởi một thiên sứ khác làm nhiệm vụ dâng hương lên Đức Chúa Trời. Và những lời cầu nguyện của các thánh đồ chính là những thức hương thơm được dâng lên Đức Chúa Trời. Cho con hiểu được rằng, mọi lời cầu nguyện của con dân Chúa chúng con hay là những việc lành mà con dân Chúa chúng con làm ra trong thân thể xác thịt này cũng sẽ là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa. Vì vậy, để có được nhiều thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa thì con dân Chúa chúng con cần phải sốt sắng, hết lòng trong sự cầu nguyện, dâng lời cầu thay và làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con dân Chúa chúng con làm theo. Cầu xin Chúa giúp con có thể làm được như những gì đã học. Xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết và làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Cha cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được khỏi bệnh. Con kính xin Cha chữa lành triệt để chứng ho của mỗi một thành viên trong gia đình con. Và bổ sức lại cho chúng con. Con kính xin Cha ban cho chúng con được khỏe mạnh và có thể làm việc bình thường trở lại.
Thưa Cha! Đã rất lâu rồi còn không có viết được bài suy ngẫm cùng với Hội Thánh. Nay sức khỏe của con dần ổn lại, xin Chúa giúp con có thể trung tín viết được bài mỗi ngày. Thưa Cha! Con xin viết ra sự hiểu của con trong Khải Huyền 8:1-5 như sau:
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi dấu ấn thứ bảy được tháo ra thì Kỳ Tận Thế sẽ được bắt đầu. Có lẽ tất cả những tạo vật ở trên trời đều hiểu được thế gian sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, loài người trong thân thể xác thịt sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng nặng nề đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, đã có sự im lặng trên trời chừng nửa giờ.
Trong khi đó, có một sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên trời bởi một thiên sứ khác làm nhiệm vụ dâng hương lên Đức Chúa Trời. Và những lời cầu nguyện của các thánh đồ chính là những thức hương thơm được dâng lên Đức Chúa Trời. Cho con hiểu được rằng, mọi lời cầu nguyện của con dân Chúa chúng con hay là những việc lành mà con dân Chúa chúng con làm ra trong thân thể xác thịt này cũng sẽ là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa. Vì vậy, để có được nhiều thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa thì con dân Chúa chúng con cần phải sốt sắng, hết lòng trong sự cầu nguyện, dâng lời cầu thay và làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con dân Chúa chúng con làm theo. Cầu xin Chúa giúp con có thể làm được như những gì đã học. Xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết và làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***