Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25.

19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách.
20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao?
22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ.
23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người.
24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người.
25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con suy ngẫm về tấm lòng của Sau-lơ đối với Chúa. Con nhận thấy, Sau-lơ vẫn với tấm lòng sốt sắng trong việc phụng sự Chúa. Trước đây, khi chưa nhận biết được lẽ thật, Sau-lơ đã rất sốt sắng trong việc bách hại những người tin theo Đấng Christ. Vì Sau-lơ tưởng rằng, việc làm của ông là giữ gìn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sau khi Sau-lơ được gặp Đức Chúa Jesus Christ, Sau-lơ được biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Christ được Thánh Kinh Cựu Ước nói đến, Sau-lơ tin Đức Chúa Jesus Christ chính là Con của Đức Chúa Trời. Sau-lơ đã ra khỏi Do-thái Giáo, một lòng phụng sự Chúa. Sau-lơ đã không để cho mặc cảm tội lỗi chi phối, Sau-lơ đã mạnh mẽ công bố lẽ thật và khiến cho những người Do-thái có mặt tại nhà hội thời bấy giờ phải rối trí.

Thưa Cha! Về những người Do-thái cư trú tại Đa-mách tìm cách để giết Sau-lơ vì những lời rao giảng của Sau-lơ đã làm cho họ không thể chối cãi được nhưng họ không chấp nhận lẽ thật rằng Đức Chúa Jesus Christ người Na-xa-rét, Đấng mà họ đã đóng đinh trên thập tự giá chính là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời. Cho con hiểu được rằng, khi người ta cứ muốn sống trong tội, ham thích tội, không thể từ bỏ tội thì cho dù biết được lẽ thật nhưng họ vẫn tìm đủ mọi cách để chối bỏ lẽ thật. Nếu không thể chối bỏ được lẽ thật thì họ sẽ tìm cách tiêu diệt lẽ thật.

Thưa Cha! Trong thời đại của con đang sống đây cũng vậy, những người tin theo lẽ thật, sống theo lẽ thật luôn bị những người chống đối lẽ thật ức hiếp, bách hại. Dù vậy, không một ai, không một thế lực nào, có thể tiêu diệt được lẽ thật. Và càng bị bách hại thì lẽ thật càng được con dân Chúa công bố rộng rãi. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Chúa vẫn luôn ở cùng, gìn giữ và ban ơn cho con dân của Ngài. Dù phải chịu bắt bớ, dù phải chịu đối xử bất công, dù phải chịu nghèo khổ,... Nhưng con dân Chúa chúng con vẫn được bình an, vui thỏa trong tình yêu, trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được nếm biết sự ngọt ngào trong luật pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con cơ hội chịu khổ vì danh Chúa. Con kính xin Chúa giúp con luôn yêu Chúa trên hết mọi sự. Con kính xin Chúa dùng con cho công việc nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ