Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47

42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.

Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, sở dĩ Hội Thánh có sự hiệp một là vì mỗi một linh hồn trong Hội Thánh đều hết lòng kính sợ Thiên Chúa. Bởi hết lòng kính sợ Thiên Chúa nên con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, tức là vâng giữ những điều các sứ đồ giảng dạy. Họ siêng suốt trong sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Con dân Chúa cũng kinh nghiệm được những phép lạ và những dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ. Con dân Chúa đã sống cùng nhau và có chung mọi vật. Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. Ngày ngày, họ đã siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ để thờ phượng Chúa và nghe Lời Chúa. Họ thông công từ nhà này sang nhà khác trong sự dự tiệc thánh, trong sự ăn uống vui vẻ cùng nhau với tấm lòng thật thà. Họ cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời và sống một nếp sống tin kính đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.

Kính thưa Cha! Con nhớ lại buổi đầu khi con mới trở về với Hội Thánh thật của Chúa, con về sống tại Đông Viên. Lúc bấy giờ con dân Chúa về Đông Viên cũng khá nhiều. Con đã có được những ngày tháng vui vẻ, ấm áp cùng các anh chị em cùng Cha qua những buổi thông công, ăn uống vui vẻ. Chúng con được sống gần nhau, được gặp gỡ trò chuyện thường xuyên. Nhưng những ngày tháng đó lại thật ngắn ngủi, bởi vì ai nấy theo đường riêng mình, không có sự hiệp một và cũng thiếu sự vâng phục. Vì vậy mà từng người, từng người ra đi trong sự phạm tội. Thưa Cha! Con luôn có sự tiếc nuối trong lòng, con thấy tiếc cho những linh hồn đã từng biết đến Chúa, từng sống trong tình yêu của Chúa qua Hội Thánh, từng nếm trải sự ngọt ngào trong Lời Chúa, từng kinh nghiệm những phép lạ Chúa làm ra trên đời sống mình. Nhưng rồi sa ngã không thể ăn năn bởi sự kiêu ngạo quá lớn.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, con dân Chúa được sống cùng nhau thì thật là phước hạnh. Con dân Chúa sống cùng nhau là để giúp đỡ nhau tiến tới trong đức tin. Giúp nhau loại bỏ tất cả những điều không tốt của con người cũ từ thuộc thể đến thuộc linh. Và qua đó, giúp nhau rèn tập cho mình đức tính nhu mì, khiêm nhường, hạ mình và nhẫn nại.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho anh chị em chúng con, những người còn lại ở Đông Viên có được cuộc sống phước hạnh trong Chúa. Anh chị em chúng con cũng được thông công với nhau vào mỗi Sa-bát. Chúng con cũng luân phiên từng nhà. Chúng con đã duy trì thói quen này cũng được lâu nhưng con không nhớ rõ là bao nhiêu tháng rồi. Thưa Cha! Qua những buổi thông công ăn uống, trò chuyện, tâm tình, chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống từ thuộc thể đến thuộc linh, anh chị em chúng con mỗi ngày mỗi gắn kết với nhau và hiểu nhau hơn. 

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, Hội Thánh ban đầu đã hết lòng kính sợ Chúa và vâng phục những người dẫn dắt mình nên họ mới giữ được sự hiệp một trong Hội Thánh. Con kính xin Chúa ban cho mỗi một chúng con ai nấy đều có tấm lòng kính sợ Chúa, vâng phục người chăn, vâng phục trưởng lão.

Và sống một đời sống tin kính chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời ra những người xung quanh, để qua nếp sống của con dân Chúa chúng con mà nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha! Qua sự việc ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh. Con hiểu được rằng, Chúa vẫn luôn đi lại giữa Hội Thánh. Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Chúa vẫn làm việc thêm những người được cứu vào Hội Thánh và Chúa cũng đem những người không hết lòng kính sợ Chúa, không sống theo Lời Chúa ra khỏi Hội Thánh. Chúa luôn giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh.

Lạy Chúa! Xin Chúa giữ cho mỗi một chúng con luôn biết hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và sống một đời sống tin kính, vâng phục. Để không một ai trong chúng con bị đuổi ra khỏi Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ