Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ hết thảy mỗi một người trong gia đình con cùng với cây trồng, vật nuôi của chúng con luôn trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.” 14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1} 16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái. 17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Kính thưa Cha! Con cũng thường xuyên nằm mơ, con thường mơ tùm lum, nhưng trong giấc mơ con luôn ý thức được rằng, con thuộc về Chúa. Vì vậy khi tà linh nhát con trong giấc mơ thì con đã nhơn danh Chúa đuổi nó và chiến đấu với nó. Vậy nên, con hiểu được rằng, Giô-sép hoàn toàn nhận biết được thiên sứ của Chúa đã phán với mình trong giấc mơ. Với tấm lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa nên dù là mơ nhưng Giô-sép đã xem đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho mình. Vì vậy, khi thức dậy Giô-sép đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán bảo mình, ngay trong đêm Giô-sép đã không ngần ngại mà đưa con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô.
Thưa Cha! Con học được ở Giô-sép tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa. Con hiểu được rằng, không phải ai cũng có được tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con nhận thấy, người có tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa thì cuộc sống của người đó sẽ nhẹ nhàng, bình an và vô cùng phước hạnh.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi Giô-sép vâng lời Chúa đưa vợ và con đi ngay trong đêm thì Đức Chúa Trời đã đi cùng Giô-sép, bảo vệ gia đình Giô-sép bình an đến xứ Ê-díp-tô. Con hiểu được rằng, việc của con dân Chúa chúng con là tôn kính và vâng phục Chúa. Còn tất cả những khó khăn, trở ngại nào xảy đến với con dân Chúa thì đã có Chúa lo liệu. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài hoàn toàn có thể bảo vệ gia đình Giô-sép khỏi những kẻ ác bởi sức toàn năng của Ngài. Việc Chúa muốn Giô-sép đem con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô cũng chỉ là để cho Giô-sép có cơ hội thể hiện lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa của Giô-sép. Cũng nhờ đó mà con dân Chúa chúng con ngày nay có được tấm gương về sự vâng lời của Giô-sép mà học theo.
Thưa Cha! Sau một thời gian theo Chúa, nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại cuộc sống của gia đình con hiện tại, con hiểu được rằng, việc Chúa cho vợ chồng con làm việc nọ, việc kia để kiếm sống, chẳng qua là để rèn luyện chúng con. Khi chúng con đã vượt qua những thử thách đó thì Chúa đã ban phước cho chúng con bội phần.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, gìn giữ của Ngài trên gia đình nhỏ của con. Xin Chúa ban cho con tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa giống như Giô-sép. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ hết thảy mỗi một người trong gia đình con cùng với cây trồng, vật nuôi của chúng con luôn trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Kính thưa Cha! Con cũng thường xuyên nằm mơ, con thường mơ tùm lum, nhưng trong giấc mơ con luôn ý thức được rằng, con thuộc về Chúa. Vì vậy khi tà linh nhát con trong giấc mơ thì con đã nhơn danh Chúa đuổi nó và chiến đấu với nó. Vậy nên, con hiểu được rằng, Giô-sép hoàn toàn nhận biết được thiên sứ của Chúa đã phán với mình trong giấc mơ. Với tấm lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa nên dù là mơ nhưng Giô-sép đã xem đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho mình. Vì vậy, khi thức dậy Giô-sép đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán bảo mình, ngay trong đêm Giô-sép đã không ngần ngại mà đưa con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô.
Thưa Cha! Con học được ở Giô-sép tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa. Con hiểu được rằng, không phải ai cũng có được tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa như Giô-sép. Con nhận thấy, người có tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa thì cuộc sống của người đó sẽ nhẹ nhàng, bình an và vô cùng phước hạnh.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi Giô-sép vâng lời Chúa đưa vợ và con đi ngay trong đêm thì Đức Chúa Trời đã đi cùng Giô-sép, bảo vệ gia đình Giô-sép bình an đến xứ Ê-díp-tô. Con hiểu được rằng, việc của con dân Chúa chúng con là tôn kính và vâng phục Chúa. Còn tất cả những khó khăn, trở ngại nào xảy đến với con dân Chúa thì đã có Chúa lo liệu. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài hoàn toàn có thể bảo vệ gia đình Giô-sép khỏi những kẻ ác bởi sức toàn năng của Ngài. Việc Chúa muốn Giô-sép đem con trẻ và mẹ Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô cũng chỉ là để cho Giô-sép có cơ hội thể hiện lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa của Giô-sép. Cũng nhờ đó mà con dân Chúa chúng con ngày nay có được tấm gương về sự vâng lời của Giô-sép mà học theo.
Thưa Cha! Sau một thời gian theo Chúa, nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại cuộc sống của gia đình con hiện tại, con hiểu được rằng, việc Chúa cho vợ chồng con làm việc nọ, việc kia để kiếm sống, chẳng qua là để rèn luyện chúng con. Khi chúng con đã vượt qua những thử thách đó thì Chúa đã ban phước cho chúng con bội phần.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, gìn giữ của Ngài trên gia đình nhỏ của con. Xin Chúa ban cho con tấm lòng đơn sơ, tôn kính và vâng phục Thiên Chúa giống như Giô-sép. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh