Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại. 8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa. 9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống. 10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống. 11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết. 12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn." 13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai. 14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.] 15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt. 16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó. 17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, cuộc chiến ở trên trời là cuộc chiến giữa thiên sứ trưởng Mi-chen cùng các thiên sứ không phạm tội với Sa-tan và các thiên sứ phạm tội. Sa-tan cùng các thiên sứ phạm tội đã bị quăng xuống đất. Trên trời không còn chỗ cho Sa-tan và các thiên sứ phạm tội nữa, chúng chỉ có thể đi lại trên đất dụ dỗ loài người phạm tội và làm khổ loài người thêm một thời gian rất ngắn nữa. Vì vậy chúng giận hoảng và tìm mọi cách để tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng suốt ba năm rưỡi. Sa-tan không thể giết được dân I-sơ-ra-ên thuộc thể thì nó lại tìm giết tất cả những ai là người I-sơ-ra-ên thuộc linh. Tức là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Những người đó là những người tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn. Những người đó đã không tiếc mạng sống của mình, quyết tâm giữ vững đức tin cho đến chết. Vì vậy mà những ai tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn sẽ tử đạo rất nhiều. Và cái giá phải trả để giữ vững đức tin cũng rất đắc.
Thưa Cha! Trong thời đại con đang sống đây, con cũng đã thấy Sa-tan đang lộng hành. Trên khắp thế giới đâu đâu cũng có sào huyệt của Sa-tan. Con nghĩ nếu như không bởi Đức Chúa Trời bảo vệ con dân Chúa chúng con nói riêng và loài người chúng con nói chung thì không biết sao mà loài người chúng con có thể sống được. Con không thể tưởng tượng nổi cái sự đau khổ, cái gọi là địa ngục trần gian đã và đang diễn ra từng phút, từng giây trên khắp thế giới. Không biết bao nhiêu con người đã và đang là nạn nhân của Sa-tan. Càng ngẫm nghĩ thì con càng biết ơn Chúa biết bao nhiêu. Con biết ơn Chúa vì chương trình và ý định tốt lành của Ngài cho loài người chúng con. Cho dù Sa-tan có quỷ quyệt đến đâu, có tàn ác đến đâu, có mạnh sức đến đâu thì cuối cùng phần của nó vẫn là trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng.
Con tin những điều Giăng nhìn thấy, những điều Giăng thuật lại trong Thánh Kinh đặc biệt là sách Khải Huyền sẽ sớm được ứng nghiệm.
Thưa Cha! Con hiểu, Sa-tan là kẻ ngày đêm kiện cáo con dân Chúa. Công việc ưa thích của nó là đi dụ dỗ con dân Chúa phạm tội, khi con dân Chúa phạm tội thì nó sẽ đi kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời để nó được toàn quyền hành hại hoặc điều khiển con dân Chúa theo ý nó mà Đức Chúa Trời không cần thiệp vào. Vì vậy, con dân Chúa chúng con cần phải hết sức cẩn thận giữ mình. Phải để cho Lời Chúa thánh hóa, dạy dỗ, đổi mới. Lúc nào cũng phải giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt luôn ở trong sự thánh khiết. Không ham thích tội lỗi, không chú tâm vào tội. Có như vậy thì còn dân Chúa chúng con mới không sa vào chước cám dỗ của Ma-quỷ và sẽ không cố ý phạm tội. Nếu như vì nhất thời yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết mà lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa để được Chúa tha tội.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời giờ thuận tiện để con viết ra sự suy ngẫm của con. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và dạy dỗ con nhiều hơn để con có thể hiểu hết được những sự sâu nhiệm trong Lời Cha và sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, cuộc chiến ở trên trời là cuộc chiến giữa thiên sứ trưởng Mi-chen cùng các thiên sứ không phạm tội với Sa-tan và các thiên sứ phạm tội. Sa-tan cùng các thiên sứ phạm tội đã bị quăng xuống đất. Trên trời không còn chỗ cho Sa-tan và các thiên sứ phạm tội nữa, chúng chỉ có thể đi lại trên đất dụ dỗ loài người phạm tội và làm khổ loài người thêm một thời gian rất ngắn nữa. Vì vậy chúng giận hoảng và tìm mọi cách để tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng suốt ba năm rưỡi. Sa-tan không thể giết được dân I-sơ-ra-ên thuộc thể thì nó lại tìm giết tất cả những ai là người I-sơ-ra-ên thuộc linh. Tức là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Những người đó là những người tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn. Những người đó đã không tiếc mạng sống của mình, quyết tâm giữ vững đức tin cho đến chết. Vì vậy mà những ai tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn sẽ tử đạo rất nhiều. Và cái giá phải trả để giữ vững đức tin cũng rất đắc.
Thưa Cha! Trong thời đại con đang sống đây, con cũng đã thấy Sa-tan đang lộng hành. Trên khắp thế giới đâu đâu cũng có sào huyệt của Sa-tan. Con nghĩ nếu như không bởi Đức Chúa Trời bảo vệ con dân Chúa chúng con nói riêng và loài người chúng con nói chung thì không biết sao mà loài người chúng con có thể sống được. Con không thể tưởng tượng nổi cái sự đau khổ, cái gọi là địa ngục trần gian đã và đang diễn ra từng phút, từng giây trên khắp thế giới. Không biết bao nhiêu con người đã và đang là nạn nhân của Sa-tan. Càng ngẫm nghĩ thì con càng biết ơn Chúa biết bao nhiêu. Con biết ơn Chúa vì chương trình và ý định tốt lành của Ngài cho loài người chúng con. Cho dù Sa-tan có quỷ quyệt đến đâu, có tàn ác đến đâu, có mạnh sức đến đâu thì cuối cùng phần của nó vẫn là trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng.
Con tin những điều Giăng nhìn thấy, những điều Giăng thuật lại trong Thánh Kinh đặc biệt là sách Khải Huyền sẽ sớm được ứng nghiệm.
Thưa Cha! Con hiểu, Sa-tan là kẻ ngày đêm kiện cáo con dân Chúa. Công việc ưa thích của nó là đi dụ dỗ con dân Chúa phạm tội, khi con dân Chúa phạm tội thì nó sẽ đi kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời để nó được toàn quyền hành hại hoặc điều khiển con dân Chúa theo ý nó mà Đức Chúa Trời không cần thiệp vào. Vì vậy, con dân Chúa chúng con cần phải hết sức cẩn thận giữ mình. Phải để cho Lời Chúa thánh hóa, dạy dỗ, đổi mới. Lúc nào cũng phải giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt luôn ở trong sự thánh khiết. Không ham thích tội lỗi, không chú tâm vào tội. Có như vậy thì còn dân Chúa chúng con mới không sa vào chước cám dỗ của Ma-quỷ và sẽ không cố ý phạm tội. Nếu như vì nhất thời yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết mà lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa để được Chúa tha tội.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời giờ thuận tiện để con viết ra sự suy ngẫm của con. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và dạy dỗ con nhiều hơn để con có thể hiểu hết được những sự sâu nhiệm trong Lời Cha và sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh