Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ  2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trong đời sống của con. Thưa Cha! Hôm nay là ngày thứ hai con cai sữa bé Lê Vi, con trai của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã ban bé Lê Vi cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho bé Lê Vi ngoan, bé Lê Vi không quấy khóc nhiều khi phải cai sữa. Bé ăn giỏi và uống sữa tươi cũng giỏi. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con kính xin Cha luôn bồng ẳm và giữ bé Lê Vi trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!
15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.]
16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.
18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói.
20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.
21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu."
[Giô-ên 2:28-32]

Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh được thành lập. Đấng Thần Linh giáng trên một trăm hai mươi môn đồ của Chúa khi họ đang nhóm lại trong phòng cao. Một trăm hai mươi môn đồ được đầy dẫy thánh linh, họ khởi sự nói các ngôn ngữ khác. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà có ít nhất mười lăm loại ngôn ngữ của mười lăm vùng miền được các môn đồ dùng trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Trước sự náo nhiệt đó, dân chúng kéo đến xem rất đông và ai nấy đều được nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Sự ngạc nhiên đã xảy đến trong đám đông, có những người cười nhạo bảo các môn đồ đang say rượu ngọt. 

Lúc bấy giờ, Phi-e-rơ đã đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: 

“Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!” 

Thưa Cha! Con thấy được sự điềm tĩnh của Phi-e-rơ, Phi-e-rơ không còn là Phi-e-rơ nóng nảy của ngày trước nữa. Phi-e-rơ bây giờ đã được đầy dẫy thánh linh. Ông điềm tĩnh, mạnh mẽ và cũng đầy sự khôn sáng. Phi-e-rơ đã kêu gọi đám đông chú ý, lắng nghe lời ông sắp nói ra đây. Phi-e-rơ đã bác bỏ lời chế nhạo bởi những kẻ không thông biết lời các môn đồ đang tôn vinh Chúa qua các ngôn ngữ bằng cách nói lên thói quen của người I-sơ-ra-ên. Người I-sơ-ra-ên quen với việc uống rượu vào buổi tối, nếu có say rượu thì cũng say vào buổi tối. Con bây giờ đang là giờ thứ ba ban ngày.

Phi-e-rơ đã công bố trước đám đông, Phi-e-rơ gọi những người có mặt tại đó là những người Do-thái và những người cư ngụ tại I-sơ-ra-ên rằng, những sự đang xảy ra trước mắt họ hôm nay là để cho lời của tiên tri Giô-ên được ứng nghiệm.

17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.

18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.

Đức Chúa Trời đã ban phát Đấng Thần Linh cho tất cả những ai có tấm lòng muốn được đổi mới, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Những người nhận lãnh Đấng Thần Linh và thánh linh của Đức Chúa Trời thì sẽ được soi dẫn bởi thần trí đến từ Đức Chúa Trời. Sẽ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, tất cả những ai đi ra rao giảng Tin Lành, rao truyền sự chết của Chúa, rao truyền những điều được tiên tri trong sách Khải Huyền, kêu gọi mọi người ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để được sự sống đời đời thì đều được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Câu 19, 20 cho con hiểu đây là lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong thời bảy năm đại nạn. Trong thời bảy năm đại nạn, loài người sẽ chứng kiến những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trong đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói. Mặt trời sẽ bị trở nên tối tăm và mặt trăng nên máu.

Thưa Cha! Ngày lớn và đáng nhớ của Chúa là ngày mà Đức Chúa Jesus Christ gián lâm trên đất, ném AntiChrist và tiên tri giả của nó vào trong hồ lửa đang cháy, nhốt Sa-tan vào vực sâu không đáy, tiêu diệt tất cả những kẻ có dấu con thú và thờ phượng con thú, và phán xét tất cả những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế. 

Thưa Cha! Con hiểu câu 21: 

“Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." 

Thưa Cha! Con hiểu đây chính là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Lời này là chắc chắn và chân thật: “Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi đứng trước sự cám dỗ, con chỉ cần kêu cầu danh Chúa: “Lạy Đức Chúa Jesus Christ! Xin cứu con ra khỏi mọi cám dỗ.” Thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ cứu con ra khỏi sự cám dỗ. Khi đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng, con chỉ cần kêu cầu danh Chúa: “Lạy Đức Chúa Jesus Christ! Xin cứu con khỏi sự chết.” Thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ cứu con. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Vì lời hằng sống của Ngài nuôi dưỡng linh hồn con, thêm đức tin cho con, thêm sức mạnh và lòng can đảm cho con. Lời Ngài là chỗ dựa vững chắc cho linh hồn con. Ở trong Lời Cha con được bình an và phước hạnh đầy tràn.

Kính thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được như trên. Xin Chúa ban cho người chăn của chúng con được nhiều sự khôn sáng, được có nhiều sức khỏe để dẫn dắt con dân Chúa chúng con đi hết đoạn đường về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ