Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc ban đầu
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung. 33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. 34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, Hội Thánh lúc ban đầu đã thể hiện tình yêu thương chân thật với nhau. Những người giàu có đã bán bớt của cải dư thừa của mình đem dâng hiến vào quỹ của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ sử dụng số tiền đó phục vụ cho công việc nhà Chúa. Trong đó có việc phân phát tiền bạc, như cầu vật chất cho những người có nhu cầu trong Hội Thánh. Vì vậy mà không một con dân Chúa nào trong Hội Thánh bị thiếu thốn.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để có được sự hiệp một trong Hội Thánh, để có cùng một lòng và cùng một linh hồn. Thì mỗi một người phải có tấm lòng tôn kính Chúa, vâng phục Chúa qua sự rất tôn trọng và vâng phục người dẫn dắt mình. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, không có lòng tôn kính Chúa thì sẽ không có lòng rất tôn trọng và vâng phục người dắt dẫn mình. Hội Thánh nào thiếu hai điều này thì không thể nào có sự hiệp một.
Thưa Cha! Con thấy trong Hội Thánh của chúng con ngày nay cũng học theo tấm gương của Hội Thánh ban đầu. Những anh chị em được Chúa ban cho sự giàu có đã luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất cho những con dân Chúa có nhu cầu. Con cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị em cùng Cha trong lúc gia đình con cần sự giúp đỡ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, tình yêu thương chân thật, sự hiệp một trong Hội Thánh chỉ có ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa mà thôi. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống gần với các anh chị em cùng Cha của con. Con thấy thật là phước hạnh khi cùng với các anh chị em thông công, ăn uống, trò chuyện, tâm tình, chia sẻ những điều trong cuộc sống từ thuộc thể đến thuộc linh, chia sẻ những ơn phước Chúa ban. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. Con kính xin Cha ban cho Hội Thánh từng địa phương của chúng con đều có sự hiệp một, đối đãi nhau bằng tình yêu thương chân thật và không có sự hai lòng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc ban đầu
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, Hội Thánh lúc ban đầu đã thể hiện tình yêu thương chân thật với nhau. Những người giàu có đã bán bớt của cải dư thừa của mình đem dâng hiến vào quỹ của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ sử dụng số tiền đó phục vụ cho công việc nhà Chúa. Trong đó có việc phân phát tiền bạc, như cầu vật chất cho những người có nhu cầu trong Hội Thánh. Vì vậy mà không một con dân Chúa nào trong Hội Thánh bị thiếu thốn.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, để có được sự hiệp một trong Hội Thánh, để có cùng một lòng và cùng một linh hồn. Thì mỗi một người phải có tấm lòng tôn kính Chúa, vâng phục Chúa qua sự rất tôn trọng và vâng phục người dẫn dắt mình. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, không có lòng tôn kính Chúa thì sẽ không có lòng rất tôn trọng và vâng phục người dắt dẫn mình. Hội Thánh nào thiếu hai điều này thì không thể nào có sự hiệp một.
Thưa Cha! Con thấy trong Hội Thánh của chúng con ngày nay cũng học theo tấm gương của Hội Thánh ban đầu. Những anh chị em được Chúa ban cho sự giàu có đã luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất cho những con dân Chúa có nhu cầu. Con cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị em cùng Cha trong lúc gia đình con cần sự giúp đỡ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, tình yêu thương chân thật, sự hiệp một trong Hội Thánh chỉ có ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa mà thôi. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống gần với các anh chị em cùng Cha của con. Con thấy thật là phước hạnh khi cùng với các anh chị em thông công, ăn uống, trò chuyện, tâm tình, chia sẻ những điều trong cuộc sống từ thuộc thể đến thuộc linh, chia sẻ những ơn phước Chúa ban. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. Con kính xin Cha ban cho Hội Thánh từng địa phương của chúng con đều có sự hiệp một, đối đãi nhau bằng tình yêu thương chân thật và không có sự hai lòng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh