Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31 Sau-lơ Về Lại Giê-ru-sa-lem và Về Lại Tạt-sơ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31
26 Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Người đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người, không tin rằng, người đã là môn đồ. 27 Ba-na-ba đã đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào người đã gặp Chúa trên đường đi, và rằng, Ngài đã phán với người; thế nào người đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Thành Đa-mách. 28 Rồi, người đã ở với họ, tới lui trong Thành Giê-ru-sa-lem. 29 Người cũng đã nói cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tranh luận với những người Hê-lê-nít; nhưng chúng đã dự định giết người. 30 Khi các anh chị em cùng Cha đã biết điều đó, thì đem người xuống Thành Sê-sa-rê, và gửi người đến Tạt-sơ. 31 Sau đó, thực tế các Hội Thánh trong khắp xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê, và xứ Sa-ma-ri có sự bình an, được gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự khích lệ của Đức Thánh Linh, được thêm nhiều.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi Sau-lơ hay tin những người theo Do-thái Giáo cư trú tại Đa-mách tìm cách để giết ông, thì ông được các môn đồ của Chúa đem ông đi trong đêm, thả ông xuống tại vách thành, trong một cái giỏ. Sau đó, Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ Sau-lơ, không tin Sau-lơ đã là môn đồ của Đấng Christ. Vì trước đây Sau-lơ đã từng bách hại những người tin theo Đấng Christ cách tàn ác. Và cũng trước đó có mấy ngày, Sau-lơ cũng đã tìm để giết những người này. Những môn đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nhìn thấy Sau-lơ ra sức bách hại Hội Thánh của Chúa nhưng họ chưa nhìn thấy sự thay đổi của Sau-lơ. Vì vậy, họ đã có sự cảnh giác cao. Họ sợ Sau-lơ có khả năng là đang giả bộ là môn đồ của Đấng Christ để trà trộn vào Hội Thánh, tìm cơ hội để bắt tất cả họ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự cảnh giác trước những mối nguy hiểm đến từ các thế lực thù nghịch Đấng Christ là điều cần phải có ở những con dân Chúa. Cảnh giác để giữ gìn sự bình an cho chính mình và cho những anh chị em cùng Cha của mình. Nếu không biết chắc về đối phương, thì sự cảnh giác vẫn hơn.
Thưa Cha! Qua sự việc Ba-na-ba đã đem Sau-lơ đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào Sau-lơ đã gặp Chúa trên đường, và Chúa đã phán với Sau-lơ những gì. Và việc Sau-lơ đã giảng dạy tại thành Đa-mách và việc Sau-lơ bị những người theo Do-thái Giáo tại Đa-mách tìm cách giết ông. Con hiểu được rằng, trong trường hợp này, Chúa không bày tỏ trực tiếp cho các môn đồ mà Chúa đã dùng Ba-na-na để qua Ba-na-ba các môn đồ biết được quá trình Sau-lơ tin nhận Đấng Christ. Và Sau-lơ đã sốt sắng trong việc rao giảng về Đấng Christ như thế nào. Con học được rằng, không phải lúc nào Chúa cũng bày tỏ một điều gì đó cho từng người. Chúa luôn hành động theo cách của Chúa. Và con tin chắc rằng, ý muốn và cách hành động của Chúa luôn có sự dạy dỗ và đem đến những điều ích lợi cho con dân Chúa.
Thưa Cha! Qua sự trình bày của Ba-na-ba thì các môn đồ đã hiệp một cùng với Sau-lơ, Sau-lơ cũng đã sống cùng với các môn đồ, được các môn đồ cưu mang trong suốt thời gian Sau-lơ ở lại Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ vẫn rất dạn dĩ trong sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, Sau-lơ cũng đã tranh luận với những người Hê-lê-nít. Và những người Hê-lê-nít cũng đã tìm cách để giết Sau-lơ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, bản chất của những kẻ chống nghịch Đấng Christ vẫn là tìm cách giết người bịt miệng. Những người Hê-lê-nít này không thể chối cãi được những lẽ thật do Sau-lơ rao giảng nên dự định giết Sau-lơ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, lần này Chúa cũng đã dùng con dân Chúa đem Sau-lơ rời khỏi Giê-ru-sa-lem xuống thành Sê-sa-rê, và gửi Sau-lơ đến Tạt-sơ. Thưa Cha! Con thấy được tấm lòng cũng như tình yêu thương chân thật của con dân Chúa đối với nhau, đặc biệt là đối với Sau-lơ. Những người này là những người mà trước đó Sau-lơ định sẽ tìm và bắt họ. Nhưng khi Sau-lơ trở thành anh chị em cùng Cha với họ thì họ đã hết lòng yêu thương Sau-lơ, cưu mang, giúp đỡ Sau-lơ. Khi biết được Sau-lơ gặp nguy hiểm bởi những người Hê-lê-nít thì họ đã nhanh chóng đem Sau-lơ đi nơi khác.
Thưa Cha! Con học được rằng, là con dân Chúa, con phải hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình, đơn giản là vì họ là anh chị em cùng Cha của con. Việc người đó đã từng làm gì trong quá khứ, dù tốt hay xấu không liên quan gì đến hiện tại. Vì khi họ đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thì người đó đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa đổi mới. Người đó bây giờ đã là một người được Đức Chúa Trời dựng nên mới. Ngay chính bản thân con cũng vậy, ngày trước con cũng là một người rất xấu xa và gian ác. Nhưng Chúa đã tha thứ hết thảy những tội lỗi của con rồi. Con hiểu được rằng, tất cả đều được Đức Chúa Trời thương xót, tất cả đều như nhau. Vì vậy, con phải yêu thương anh chị em cùng Cha của mình và hết lòng tin tưởng họ.
Thưa Cha! Câu 31 cho con hiểu được rằng, khi con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, ra sức rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Thì cho dù bị bắt bớ, bị bách hại nhưng con dân Chúa vẫn có được sự bình an, sự vui thỏa. Vì Đức Chúa Trời đã ở cùng họ, Đức Chúa Jesus Christ đã thêm sức cho họ, Đức Thánh Linh đã an ủi và khích lệ họ. Con hiểu được rằng, tất cả mọi sự xảy ra trên đời sống của con dân Chúa chúng con, đều dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nếu một ngày nào đó, con phải bỏ đi mạng sống của mình để giữ vững đức tin thì con cũng tin chắc rằng đó là điều tốt lành mà Chúa cho phép xảy ra với con. Và đó là nguyên cớ để Ngài ban thưởng cho con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa giúp con cứ mãi hết lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Trung tín bước đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ Chúa thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31 Sau-lơ Về Lại Giê-ru-sa-lem và Về Lại Tạt-sơ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31
26 Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Người đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người, không tin rằng, người đã là môn đồ.
27 Ba-na-ba đã đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào người đã gặp Chúa trên đường đi, và rằng, Ngài đã phán với người; thế nào người đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Thành Đa-mách.
28 Rồi, người đã ở với họ, tới lui trong Thành Giê-ru-sa-lem.
29 Người cũng đã nói cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tranh luận với những người Hê-lê-nít; nhưng chúng đã dự định giết người.
30 Khi các anh chị em cùng Cha đã biết điều đó, thì đem người xuống Thành Sê-sa-rê, và gửi người đến Tạt-sơ.
31 Sau đó, thực tế các Hội Thánh trong khắp xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê, và xứ Sa-ma-ri có sự bình an, được gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự khích lệ của Đức Thánh Linh, được thêm nhiều.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi Sau-lơ hay tin những người theo Do-thái Giáo cư trú tại Đa-mách tìm cách để giết ông, thì ông được các môn đồ của Chúa đem ông đi trong đêm, thả ông xuống tại vách thành, trong một cái giỏ. Sau đó, Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ Sau-lơ, không tin Sau-lơ đã là môn đồ của Đấng Christ. Vì trước đây Sau-lơ đã từng bách hại những người tin theo Đấng Christ cách tàn ác. Và cũng trước đó có mấy ngày, Sau-lơ cũng đã tìm để giết những người này. Những môn đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nhìn thấy Sau-lơ ra sức bách hại Hội Thánh của Chúa nhưng họ chưa nhìn thấy sự thay đổi của Sau-lơ. Vì vậy, họ đã có sự cảnh giác cao. Họ sợ Sau-lơ có khả năng là đang giả bộ là môn đồ của Đấng Christ để trà trộn vào Hội Thánh, tìm cơ hội để bắt tất cả họ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự cảnh giác trước những mối nguy hiểm đến từ các thế lực thù nghịch Đấng Christ là điều cần phải có ở những con dân Chúa. Cảnh giác để giữ gìn sự bình an cho chính mình và cho những anh chị em cùng Cha của mình. Nếu không biết chắc về đối phương, thì sự cảnh giác vẫn hơn.
Thưa Cha! Qua sự việc Ba-na-ba đã đem Sau-lơ đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào Sau-lơ đã gặp Chúa trên đường, và Chúa đã phán với Sau-lơ những gì. Và việc Sau-lơ đã giảng dạy tại thành Đa-mách và việc Sau-lơ bị những người theo Do-thái Giáo tại Đa-mách tìm cách giết ông. Con hiểu được rằng, trong trường hợp này, Chúa không bày tỏ trực tiếp cho các môn đồ mà Chúa đã dùng Ba-na-na để qua Ba-na-ba các môn đồ biết được quá trình Sau-lơ tin nhận Đấng Christ. Và Sau-lơ đã sốt sắng trong việc rao giảng về Đấng Christ như thế nào. Con học được rằng, không phải lúc nào Chúa cũng bày tỏ một điều gì đó cho từng người. Chúa luôn hành động theo cách của Chúa. Và con tin chắc rằng, ý muốn và cách hành động của Chúa luôn có sự dạy dỗ và đem đến những điều ích lợi cho con dân Chúa.
Thưa Cha! Qua sự trình bày của Ba-na-ba thì các môn đồ đã hiệp một cùng với Sau-lơ, Sau-lơ cũng đã sống cùng với các môn đồ, được các môn đồ cưu mang trong suốt thời gian Sau-lơ ở lại Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ vẫn rất dạn dĩ trong sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, Sau-lơ cũng đã tranh luận với những người Hê-lê-nít. Và những người Hê-lê-nít cũng đã tìm cách để giết Sau-lơ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, bản chất của những kẻ chống nghịch Đấng Christ vẫn là tìm cách giết người bịt miệng. Những người Hê-lê-nít này không thể chối cãi được những lẽ thật do Sau-lơ rao giảng nên dự định giết Sau-lơ.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, lần này Chúa cũng đã dùng con dân Chúa đem Sau-lơ rời khỏi Giê-ru-sa-lem xuống thành Sê-sa-rê, và gửi Sau-lơ đến Tạt-sơ. Thưa Cha! Con thấy được tấm lòng cũng như tình yêu thương chân thật của con dân Chúa đối với nhau, đặc biệt là đối với Sau-lơ. Những người này là những người mà trước đó Sau-lơ định sẽ tìm và bắt họ. Nhưng khi Sau-lơ trở thành anh chị em cùng Cha với họ thì họ đã hết lòng yêu thương Sau-lơ, cưu mang, giúp đỡ Sau-lơ. Khi biết được Sau-lơ gặp nguy hiểm bởi những người Hê-lê-nít thì họ đã nhanh chóng đem Sau-lơ đi nơi khác.
Thưa Cha! Con học được rằng, là con dân Chúa, con phải hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình, đơn giản là vì họ là anh chị em cùng Cha của con. Việc người đó đã từng làm gì trong quá khứ, dù tốt hay xấu không liên quan gì đến hiện tại. Vì khi họ đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thì người đó đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa đổi mới. Người đó bây giờ đã là một người được Đức Chúa Trời dựng nên mới. Ngay chính bản thân con cũng vậy, ngày trước con cũng là một người rất xấu xa và gian ác. Nhưng Chúa đã tha thứ hết thảy những tội lỗi của con rồi. Con hiểu được rằng, tất cả đều được Đức Chúa Trời thương xót, tất cả đều như nhau. Vì vậy, con phải yêu thương anh chị em cùng Cha của mình và hết lòng tin tưởng họ.
Thưa Cha! Câu 31 cho con hiểu được rằng, khi con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, ra sức rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Thì cho dù bị bắt bớ, bị bách hại nhưng con dân Chúa vẫn có được sự bình an, sự vui thỏa. Vì Đức Chúa Trời đã ở cùng họ, Đức Chúa Jesus Christ đã thêm sức cho họ, Đức Thánh Linh đã an ủi và khích lệ họ. Con hiểu được rằng, tất cả mọi sự xảy ra trên đời sống của con dân Chúa chúng con, đều dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nếu một ngày nào đó, con phải bỏ đi mạng sống của mình để giữ vững đức tin thì con cũng tin chắc rằng đó là điều tốt lành mà Chúa cho phép xảy ra với con. Và đó là nguyên cớ để Ngài ban thưởng cho con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa giúp con cứ mãi hết lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Trung tín bước đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ Chúa thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh