Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:1-6
1 Tôi đã thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay của người. 2 Người đã bắt con rồng, là con rắn xưa, nó là ma quỷ và Sa-tan. Người đã xích nó lại trong một ngàn năm. 3 Người đã ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa, cho tới khi đã mãn hạn một ngàn năm. Sau đó, nó phải được thả ra trong một khoảng thời gian ngắn. 4 Và tôi đã thấy nhiều ngai và những người đã ngồi trên chúng. Quyền phán xét đã được ban cho họ. Những linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và bởi Lời của Đức Chúa Trời. Những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng đã không nhận con dấu trên trán hoặc trên tay của họ. Họ được sống và được cai trị với Đấng Christ một ngàn năm. 5 Đây là sự sống lại thứ nhất. Tuy nhiên, những kẻ chết còn lại sẽ không được phục sinh cho tới khi đã mãn hạn một ngàn năm. 6 Phước thay và thánh thay cho người có phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì chẳng có quyền lực trên những người như vậy. Nhưng họ sẽ là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ cai trị với Ngài một ngàn năm.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi khải tượng về trận chiến A-ma-ghê-đôn do Đức Chúa Jesus Christ đích thân lâm trận, Sứ Đồ Giăng được cho nhìn thấy khải tượng về Vương Quốc Ngàn Năm. Giăng đã nhìn thấy một thiên sứ xuống từ trời, có quyền mở và đóng vực sâu không đáy. Thiên sứ đã bắt con rồng, là con rắn xưa, nó là ma quỷ và Sa-tan và xích nó lại trong một ngày năm. Thiên sứ đã ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại trong suốt một ngàn năm, để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa. Cho đến khi mãn hạn một ngàn năm thì nó được thả ra trong một thời gian ngắn.
Thưa Cha! Giăng được nhìn thấy nhiều ngài và những người đã ngồi trên chúng, quyền phán xét đã được ban cho họ. Thưa Cha! Con hiểu những người này chính là Hội Thánh. Hội Thánh là những người được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Giăng cũng nhìn thấy linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và bởi Lời của Đức Chúa Trời. Những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng không nhận con dấu trên trán hoặc trên tay của họ. Thưa Cha! Con hiểu những người Giăng nói ở đây là những thánh đồ tử Đạo trong thời đại nạn. Họ đã từ bỏ những sự thuộc về thế gian, từ bỏ luôn sự sống của mình, giữ lòng trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Và giờ đây, họ được sống và được cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm. Và đó là sự sống lại thứ nhất đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm thành mọi lời phán của Ngài. Con hiểu được rằng, đây là ơn phước vô cùng lớn cho những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là những lời chắc chắn và cũng là nguồn sức mạnh cho những ai đặt trọn đức tin vào trong Lời của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Có một điều mà khi con càng suy ngẫm thì con càng thấy phước hạnh. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Thánh Kinh. Đức Chúa Trời đã cho loài người biết trước chương trình và ý định của Ngài trên con cái loài người. Ngài cho loài người biết trước những điều sẽ xảy đến trong tương lai và cho loài người có quyền tự do lựa chọn.
Kết cục của Sa-tan và những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa là trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời. Còn những ai hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa thì được hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đó là sự thật không hề thay đổi. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con được sinh ra để làm con cái của Đức Chúa Trời.
Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng đặc ân rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho con mà hết lòng sống để phụng sự Ngài, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha tiếp tục ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con xin đến với Cha vào giờ suy ngẫm ngày mai. Con kính xin Cha giúp con cứ luôn trung tín trong những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 20:1-6 Vương Quốc Ngàn Năm
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:1-6
1 Tôi đã thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay của người.
2 Người đã bắt con rồng, là con rắn xưa, nó là ma quỷ và Sa-tan. Người đã xích nó lại trong một ngàn năm.
3 Người đã ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa, cho tới khi đã mãn hạn một ngàn năm. Sau đó, nó phải được thả ra trong một khoảng thời gian ngắn.
4 Và tôi đã thấy nhiều ngai và những người đã ngồi trên chúng. Quyền phán xét đã được ban cho họ. Những linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và bởi Lời của Đức Chúa Trời. Những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng đã không nhận con dấu trên trán hoặc trên tay của họ. Họ được sống và được cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.
5 Đây là sự sống lại thứ nhất. Tuy nhiên, những kẻ chết còn lại sẽ không được phục sinh cho tới khi đã mãn hạn một ngàn năm.
6 Phước thay và thánh thay cho người có phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì chẳng có quyền lực trên những người như vậy. Nhưng họ sẽ là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ cai trị với Ngài một ngàn năm.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi khải tượng về trận chiến A-ma-ghê-đôn do Đức Chúa Jesus Christ đích thân lâm trận, Sứ Đồ Giăng được cho nhìn thấy khải tượng về Vương Quốc Ngàn Năm. Giăng đã nhìn thấy một thiên sứ xuống từ trời, có quyền mở và đóng vực sâu không đáy. Thiên sứ đã bắt con rồng, là con rắn xưa, nó là ma quỷ và Sa-tan và xích nó lại trong một ngày năm. Thiên sứ đã ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại trong suốt một ngàn năm, để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa. Cho đến khi mãn hạn một ngàn năm thì nó được thả ra trong một thời gian ngắn.
Thưa Cha! Giăng được nhìn thấy nhiều ngài và những người đã ngồi trên chúng, quyền phán xét đã được ban cho họ. Thưa Cha! Con hiểu những người này chính là Hội Thánh. Hội Thánh là những người được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Giăng cũng nhìn thấy linh hồn của những người đã bị chém đầu bởi sự làm chứng về Đức Chúa Jesus và bởi Lời của Đức Chúa Trời. Những người đã không thờ phượng con thú hoặc tượng của nó, cũng không nhận con dấu trên trán hoặc trên tay của họ. Thưa Cha! Con hiểu những người Giăng nói ở đây là những thánh đồ tử Đạo trong thời đại nạn. Họ đã từ bỏ những sự thuộc về thế gian, từ bỏ luôn sự sống của mình, giữ lòng trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Và giờ đây, họ được sống và được cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm. Và đó là sự sống lại thứ nhất đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm thành mọi lời phán của Ngài. Con hiểu được rằng, đây là ơn phước vô cùng lớn cho những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là những lời chắc chắn và cũng là nguồn sức mạnh cho những ai đặt trọn đức tin vào trong Lời của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Có một điều mà khi con càng suy ngẫm thì con càng thấy phước hạnh. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Thánh Kinh. Đức Chúa Trời đã cho loài người biết trước chương trình và ý định của Ngài trên con cái loài người. Ngài cho loài người biết trước những điều sẽ xảy đến trong tương lai và cho loài người có quyền tự do lựa chọn.
Kết cục của Sa-tan và những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa là trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời. Còn những ai hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa thì được hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đó là sự thật không hề thay đổi. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con được sinh ra để làm con cái của Đức Chúa Trời.
Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng đặc ân rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho con mà hết lòng sống để phụng sự Ngài, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha tiếp tục ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con xin đến với Cha vào giờ suy ngẫm ngày mai. Con kính xin Cha giúp con cứ luôn trung tín trong những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh