Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 7:1-8 Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người I-sơ-ra-ên Được Đóng Dấu – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày phước hạnh nữa Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 7:1-8. Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

1 Sau những sự đó, tôi đã thấy bốn thiên sứ đang đứng tại bốn góc đất, giữ bốn hướng gió của đất để gió không thổi trên đất, hoặc trên biển, hoặc trên cây nào.
2 Tôi đã thấy một thiên sứ khác, lên từ phía mặt trời mọc, có con dấu của Thiên Chúa Hằng Sống và kêu lớn tiếng đến bốn thiên sứ, mà đã được ban cho họ quyền làm hại đất và biển,
3 rằng: "Chớ làm hại đất, hoặc biển, hoặc những cây cối cho tới khi chúng ta đã đóng dấu ấn những tôi tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, trên trán của họ."
4 Tôi đã nghe con số những người được đóng ấn đã được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn, từ mỗi chi tộc của con cháu I-sơ-ra-ên.
5 Mười hai ngàn người từ chi tộc Giu-đa được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Ru-bên được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Gát được đóng ấn.
6 Mười hai ngàn người từ chi tộc A-se được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Nép-ta-li được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Ma-na-se được đóng ấn.
7 Mười hai ngàn người từ chi tộc Si-mê-ôn được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Lê-vi được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc I-sa-ca được đóng ấn.
8 Mười hai ngàn người từ chi tộc Sa-bu-lôn được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Giô-sép được đóng ấn. Mười hai ngàn người từ chi tộc Bên-gia-min được đóng ấn.

Kính thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về cảnh tượng thế gian trong kỳ bảy năm đại nạn. Con không thể hình dung nổi cái sự kinh khiếp sắp xảy đến cho con cái loài người ở trong thế gian trong kỳ bảy năm đại nạn đó sẽ kinh khiếp đến mức nào. Thưa Cha! Con hoàn toàn tin vào tất cả những điều được Giăng nói ở đây. Và có một điều mà còn thấy thật là tuyệt vời đó là Lời Chúa ghi chính xác tên của từng chi phái, chính xác số lượng người thuộc dòng dõi I-sơ-ra-ên được đóng ấn. Con càng thấy rõ sự chân thật và sự thành tín trong Lời của Đức Chúa Trời. Và những việc đang xảy ra trong thời đại con đang sống đây đã và đang mở đường cho ngày AntiChrist xuất hiện. Và những điều đó đã chứng minh Lời Chúa trong Thánh Kinh, lời tiên tri được chép trong sách Khải Huyền là hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy. Cũng nhờ đọc sách Khải Huyền mà con không mấy ngạc nhiên vì sao thế giới mình đang sống mỗi ngày mỗi tồi tệ. Nhìn vào thế giới con đang sống con chỉ thấy một tương lai mờ tối và đau khổ. Con lại càng biết ơn Cha thật nhiều vì con được làm con cái của Ngài. Con sẽ được cất lên không trung khi Đức Chúa Jesus Christ đến, con không phải chịu chung hoạn nạn với người thế gian. Con rất mong chờ ngày phước hạnh đó mau đến. 

Thưa Cha! Nhìn vào trong danh sách của mười hai chi phái I-sơ-ra-ên có sự thay đổi. Đó là chi phái Đan và chi phái Ép-ra-im đã bị xóa tên vì cớ sự phạm tội tập thể của họ. Cả hai chi phái Đan và chi phái Ép-ra-im đã trật mất phần ân điển trong chương trình của Thiên Chúa dành cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con hiểu được rằng, nếu như trong một Hội Thánh có nhiều người cùng phạm tội mà không chịu ăn năn thì Đức Chúa Trời cũng sẽ cất chân đèn của Hội Thánh đó như trong Khải Huyền 2:5 đã chép. 

Thưa Cha! Con cũng hiểu được rằng, hiện tại tên của con cũng được ghi trong Sách Sự Sống nhưng nếu con không trung tín bước đi theo Chúa, không giữ mình thánh khiết thì cũng có thể con sẽ bị trật mất phần ân điển mà Đức Chúa Trời đã dành cho con. Con kính xin Cha ban cho con năng lực, cho con đức tin, ý chí mạnh mẽ để con vững vàng bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ