Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ. 25 Khi Phia-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng. 26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi." 27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế. 29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?" 30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói. 31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi." 33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông.”
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về Cọt-nây và đức tin của ông. Con nhận thấy, tuy Cọt-nây là một đại đội trưởng trong quân đội La Mã nhưng ông lại có một tấm lòng khiêm nhường, hạ mình mà không phải ai cũng có được. Không những thế, Cọt-nây lại có tấm lòng yêu thương, cứu giúp những người khó nghèo. Đức tin của ông có được là nhờ ông có lòng tìm kiếm lẽ thật. Và khi đã nhận biết Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh thì ông đã tin và thờ phượng Ngài, sốt sắng làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Và điều đáng để con dân Chúa chúng con ngày nay học theo Cọt-nây nữa là, Cọt-nây đã dành trọn thời giờ riêng biệt để đến với Chúa trong sự cầu nguyện, để được nghe tiếng Chúa. Thưa Cha! Con nhận thấy bản thân con vẫn chưa làm được như Cọt-nây. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng tôn kính Chúa cho con, để con có thể làm được như Cọt-nây đã làm bởi đức tin. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Hành động hạ mình nơi chân của Phi-e-rơ mà thờ phượng Phi-e-rơ là không đúng với Lời Chúa vì lúc bấy giờ Cọt-nây chưa hiểu biết đủ. Nhưng điều đó đã thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa của Cọt-nây qua việc ông hạ mình, tôn trọng và vâng phục Phi-e-rơ. Thưa Cha! Về điểm này, con nhận thấy bản thân con vẫn chưa được như Cọt-nây. Con cũng có tấm lòng rất tôn trọng và vâng phục người chăn, trưởng lão của con nhưng con thấy con vẫn chưa được như Cọt-nây. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết yêu thương, kính trọng và vâng phục người chăn, trưởng lão của con nhiều hơn nữa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Tấm lòng sốt sắng, làm theo Lời Chúa của Cọt-nây cũng thật đáng quý. Trong khải tượng, Cọt-nây được một thiên sứ của Chúa bảo ông hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ đến để nghe theo người. Thì Cọt-nây đã làm y như lời thiên sứ bảo. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi nghe lời thiên sứ thì Cọt-nây đã ở trong tinh thần sẵn sàng vâng phục và làm theo Lời dạy của Phi-e-rơ rồi. Con thấy được điều đáng quý ở Cọt-nây, điều mà con dân Chúa chúng con cần phải học theo. Đó là tấm lòng tôn kính, vâng phục Chúa một cách đơn sơ. Chỉ cần Chúa muốn con vâng phục người nào thì con phải vâng phục người đó, dù không biết người đó như thế nào. Vì nếu con hết lòng tin cậy Chúa thì con sẽ tin chắc rằng, tất cả những điều Chúa muốn con làm đều mang lại kết quả tốt nhất cho con. Như vậy, con sẽ vui mừng và bình an làm theo mọi lời phán bảo của Chúa.
Thưa Cha! Con còn thấy được ở Cọt-nây tấm lòng sốt sắng rao ra lẽ thật của Chúa cho những người thân trong gia đình, bạn bè, dòng họ. Vì vậy mà cả gia đình Cọt-nây, bà con, bạn bè, thuộc hạ của ông đều tin Chúa. Thật là một điều tuyệt vời, một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Thưa Cha! Về điểm này, con thấy bản thân con cũng chưa được như Cọt-nây. Con cũng có nói lên lẽ thật với những người thân của con nhưng con vẫn chưa hết lòng như Cọt-nây đã làm với người thân, bạn bè của mình. Vì vậy mà không có một người thân nào của con tin theo lẽ thật cả. Xin Chúa giúp con trong những ngày cuối cùng này, con cũng có thể làm chứng về lẽ thật của Chúa cho những người xung quanh con và những người thân không tin Chúa của con, để họ cũng có cơ hội biết đến lẽ thật và tin nhận lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Về Phi-e-rơ, con cũng học được ở Phi-e-rơ tấm lòng tôn kính Chúa, vâng phục và làm theo Lời Ngài. Khi hiểu ý nghĩa của khải tượng, Phi-e-rơ đã thay đổi quan điểm về việc người Do-thái xem người ngoại là không sạch hoặc ô uế. Phi-e-rơ sẵn sàng đến với Cọt-nây và gia đình ông theo Lời phán truyền của Chúa. Và việc vâng theo Lời Chúa mà làm đã cho Phi-e-rơ cơ hội rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho Cọt-nây, gia đình, bạn bè và những người lân cận của Cọt-nây. Và đã đem được nhiều người ngoại, không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, về Cọt-nây hay là về Phi-e-rơ cũng vậy, họ thật có tấm lòng tôn kính Thiên Chúa, vâng phục và làm theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa mà họ đã làm được những việc rất lớn lao, đem lại sự vinh quang cho Thiên Chúa, đưa được nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của họ đã được Đức Chúa Trời ghi nhận. Họ là những tấm gương sáng chói cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo.
Thưa Cha! Con cảm ơn Cha đã cho con học biết về tấm gương đức tin và lòng sốt sắng trong sự rao giảng và sống theo Lời Chúa của Cọt-nây và Phi-e-rơ. Xin Chúa giúp con luôn biết hết lòng sống theo Lời Chúa, làm theo mọi lời phán dạy của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
25 Khi Phia-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông.”
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về Cọt-nây và đức tin của ông. Con nhận thấy, tuy Cọt-nây là một đại đội trưởng trong quân đội La Mã nhưng ông lại có một tấm lòng khiêm nhường, hạ mình mà không phải ai cũng có được. Không những thế, Cọt-nây lại có tấm lòng yêu thương, cứu giúp những người khó nghèo. Đức tin của ông có được là nhờ ông có lòng tìm kiếm lẽ thật. Và khi đã nhận biết Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh thì ông đã tin và thờ phượng Ngài, sốt sắng làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Và điều đáng để con dân Chúa chúng con ngày nay học theo Cọt-nây nữa là, Cọt-nây đã dành trọn thời giờ riêng biệt để đến với Chúa trong sự cầu nguyện, để được nghe tiếng Chúa. Thưa Cha! Con nhận thấy bản thân con vẫn chưa làm được như Cọt-nây. Con kính xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng tôn kính Chúa cho con, để con có thể làm được như Cọt-nây đã làm bởi đức tin. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Hành động hạ mình nơi chân của Phi-e-rơ mà thờ phượng Phi-e-rơ là không đúng với Lời Chúa vì lúc bấy giờ Cọt-nây chưa hiểu biết đủ. Nhưng điều đó đã thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa của Cọt-nây qua việc ông hạ mình, tôn trọng và vâng phục Phi-e-rơ. Thưa Cha! Về điểm này, con nhận thấy bản thân con vẫn chưa được như Cọt-nây. Con cũng có tấm lòng rất tôn trọng và vâng phục người chăn, trưởng lão của con nhưng con thấy con vẫn chưa được như Cọt-nây. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết yêu thương, kính trọng và vâng phục người chăn, trưởng lão của con nhiều hơn nữa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Tấm lòng sốt sắng, làm theo Lời Chúa của Cọt-nây cũng thật đáng quý. Trong khải tượng, Cọt-nây được một thiên sứ của Chúa bảo ông hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ đến để nghe theo người. Thì Cọt-nây đã làm y như lời thiên sứ bảo. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi nghe lời thiên sứ thì Cọt-nây đã ở trong tinh thần sẵn sàng vâng phục và làm theo Lời dạy của Phi-e-rơ rồi. Con thấy được điều đáng quý ở Cọt-nây, điều mà con dân Chúa chúng con cần phải học theo. Đó là tấm lòng tôn kính, vâng phục Chúa một cách đơn sơ. Chỉ cần Chúa muốn con vâng phục người nào thì con phải vâng phục người đó, dù không biết người đó như thế nào. Vì nếu con hết lòng tin cậy Chúa thì con sẽ tin chắc rằng, tất cả những điều Chúa muốn con làm đều mang lại kết quả tốt nhất cho con. Như vậy, con sẽ vui mừng và bình an làm theo mọi lời phán bảo của Chúa.
Thưa Cha! Con còn thấy được ở Cọt-nây tấm lòng sốt sắng rao ra lẽ thật của Chúa cho những người thân trong gia đình, bạn bè, dòng họ. Vì vậy mà cả gia đình Cọt-nây, bà con, bạn bè, thuộc hạ của ông đều tin Chúa. Thật là một điều tuyệt vời, một tấm gương sáng cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo. Thưa Cha! Về điểm này, con thấy bản thân con cũng chưa được như Cọt-nây. Con cũng có nói lên lẽ thật với những người thân của con nhưng con vẫn chưa hết lòng như Cọt-nây đã làm với người thân, bạn bè của mình. Vì vậy mà không có một người thân nào của con tin theo lẽ thật cả. Xin Chúa giúp con trong những ngày cuối cùng này, con cũng có thể làm chứng về lẽ thật của Chúa cho những người xung quanh con và những người thân không tin Chúa của con, để họ cũng có cơ hội biết đến lẽ thật và tin nhận lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Về Phi-e-rơ, con cũng học được ở Phi-e-rơ tấm lòng tôn kính Chúa, vâng phục và làm theo Lời Ngài. Khi hiểu ý nghĩa của khải tượng, Phi-e-rơ đã thay đổi quan điểm về việc người Do-thái xem người ngoại là không sạch hoặc ô uế. Phi-e-rơ sẵn sàng đến với Cọt-nây và gia đình ông theo Lời phán truyền của Chúa. Và việc vâng theo Lời Chúa mà làm đã cho Phi-e-rơ cơ hội rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho Cọt-nây, gia đình, bạn bè và những người lân cận của Cọt-nây. Và đã đem được nhiều người ngoại, không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, về Cọt-nây hay là về Phi-e-rơ cũng vậy, họ thật có tấm lòng tôn kính Thiên Chúa, vâng phục và làm theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa mà họ đã làm được những việc rất lớn lao, đem lại sự vinh quang cho Thiên Chúa, đưa được nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của họ đã được Đức Chúa Trời ghi nhận. Họ là những tấm gương sáng chói cho con dân Chúa chúng con ngày nay học theo.
Thưa Cha! Con cảm ơn Cha đã cho con học biết về tấm gương đức tin và lòng sốt sắng trong sự rao giảng và sống theo Lời Chúa của Cọt-nây và Phi-e-rơ. Xin Chúa giúp con luôn biết hết lòng sống theo Lời Chúa, làm theo mọi lời phán dạy của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh