Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 14:8-13 Sự Sụp Đổ của Ba-bi-lôn và Bản Án Dành cho Thế Gian

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ đàn gà, đàn ngỗng của con hôm nay được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 14:8-13 

8 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ nhì, đã theo sau, truyền: "Đã đổ xuống! Đã đổ xuống Ba-bi-lôn thành lớn. Nó đã ban cho hết thảy các dân ngoại uống rượu giận của sự tà dâm của nó."
9 Rồi, một thiên sứ khác, vị thứ ba, đã theo sau, truyền với tiếng lớn: "Nếu kẻ nào thờ phượng con thú và tượng của nó, nhận dấu của nó trên trán hay trên tay của mình,
10 thì kẻ ấy sẽ uống rượu của sự giận không pha của Đức Chúa Trời, trong chén của sự thịnh nộ của Ngài. Nó sẽ bị khổ trong lửa và lưu huỳnh trước sự hiện diện của các thiên sứ thánh và trước sự hiện diện của Chiên Con.
11 Những kẻ thờ phượng con thú và tượng của nó cùng bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm không có sự yên nghỉ. Khói của sự đau khổ của chúng sẽ bay lên cho tới đời đời."
12 Đây là sự nhẫn nại của những thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus.
13 Tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: "Hãy viết, từ nay, phước cho những người chết mà chết trong Chúa." Đấng Thần Linh phán: "Phải, như vậy, họ sẽ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ; vì những việc làm của họ theo với họ."

Kính thưa Cha! Khải tượng Giăng nhìn thấy tiếp theo là khải tượng về sự sụp đổ của Ba-bi-lôn và bản án dành cho thế gian. Ba-bi-lôn được nói đến ở đây là Ba-bi-lôn thuộc linh, chỉ về một thế lực lớn liên kết các tôn giáo trên thế gian: Tất cả các tôn giáo của loài người mang danh Chúa nhưng không dạy người ta sống theo Lời Chúa mà dẫn dắt người ta đi ngược lại với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Tức là dạy người ta thờ phượng chính mình, thờ các thần tượng do tay người làm ra, thờ các loại tà thần, giả thần. Tất cả đều bị diệt bởi cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Và thế gian phải chịu án phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời là tất cả những ai đi theo AntiChrist, thờ phượng AntiChrist và chịu dấu của AntiChrist trên trán hay trên tay hữu. Án phạt dành cho những người đó là sẽ đời đời ở trong hồ có lửa và lưu huỳnh cháy cả ngày lẫn đêm không hề dứt.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, trong thời AntiChrist lên nắm quyền và hoàn toàn kiểm soát thế giới thì tất cả những ai không chịu đầu phục AntiChrist, không chịu thờ phượng AntiChrist và chịu dấu của AntiChrist trên trán hoặc trên tay hữu thì sẽ bị AntiChrist giết chết. Sẽ có rất nhiều người vì sợ bị giết mà chấp nhận đầu phục AntiChrist và chịu dấu của AntiChrist. Nhưng cũng sẽ có không ít người không sợ chết, sẵn sàng chịu chết để giữ vững đức tin. Và đây là những thánh đồ được nói trong câu 12,13. 

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, câu 13 không chỉ áp dụng cho những con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế mà còn áp dụng cho con dân Chúa trong Hội Thánh nữa. Con hiểu được rằng, trên bước đường theo Chúa của chúng con, trong thời đại nào con dân Chúa cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí phải bỏ mạng để giữ vững đức tin của mình. Bởi con biết và tin chắc rằng, khi con hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa thì khi chết con sẽ được về với Chúa nên con không hề sợ chết vì cớ đức tin của mình nơi Chúa. Và con cũng biết được rằng, sự sống, sự chết của con đều nằm trong tay Chúa. Nếu Chúa muốn con chết thì con không thể sống. Nếu Chúa không cho con sống thì con có cố gắng thế nào cũng không sống được. Con hiểu được rằng, trước Chúa con không làm được gì, con chỉ cần phó thác mọi sự cho Chúa. Con hiểu được rằng, nếu con hèn nhát, tham sống sợ chết thì con không chỉ bị chết một lần mà con sẽ phải chết hai lần và lần chết thứ hai là đời đời trong hỏa ngục. Trước đây khi con bị bắt bớ đức tin, con đã dựa vào câu 12,13 để đứng vững trong đức tin của mình.

Con cảm tạ Chúa thật nhiều vì Lời của Ngài nâng đỡ con, an ủi con, khích lệ con, giúp con đứng vững cho đến bây giờ. Con kính xin Cha giúp con cứ đứng vững trong lẽ thật của Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ