Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho bầy gà và bầy ngỗng của con cũng được khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 15:1-4
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn. 2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời. 3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ. 4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này, cho con hiểu được rằng, một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng mà Giăng được nhìn thấy là khải tượng về bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Gọi là bảy tai họa sau cùng vì sẽ không còn có tai họa nào nữa, trong bảy tai họa sau cùng này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa được nên trọn. Thưa Cha! Giăng đã nhìn thấy những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã đứng trên biển thủy tinh. Giăng đã nhìn thấy biển thủy tinh như đã được trộn với lửa.
Những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã hát bài ca của Môi-se và bài ca của Đức Chúa Jesus Christ. Bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ. Ngài là Đấng0 không ai mà không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài. Vì chỉ mình Ngài là thánh. Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về những điều Giăng nhìn thấy ở đây, lòng con hiểu được rằng, những người tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn thật phải rất mạnh mẽ và can đảm. Họ phải đối diện với những sự tra tấn, hành hạ, sỉ nhục một cách tàn khốc đến nỗi chết đi. Nhưng họ vẫn không từ bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, đó là sức mạnh bởi đức tin. Con thấy, chỉ có ở trong Chúa, ở trong lẽ thật của Lời Chúa thì con người ta mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bởi vì họ biết chắc rằng, khi họ chết trong Chúa thì họ sẽ được sống trong Chúa. Thế gian chỉ giết được thân thể xác thịt của họ nhưng không thể giết được linh hồn của họ. Họ tuy là đã bị giết chết nhưng họ là những người đã chiến thắng thế gian. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài là rất lớn.
Thưa Cha! Con kính xin Cha vẫn còn lòng thương xót đến cháu gái của con là Huỳnh Ngọc Tuyết, cháu trước đây đã từ bỏ lẽ thật của Lời Chúa, từ bỏ Hội Thánh. Cách đây ba ngày cháu đã bị người ta dụ dỗ và bắt đi, con không biết là bây giờ cháu thế nào, con không biết là cháu có nhớ đến Chúa để mà kêu cầu ơn thương xót của Chúa không. Con kính xin Chúa thương xót cháu. Con kính xin Chúa giải cứu cháu khỏi những việc ác, khỏi những con người ác. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, chỉ có Chúa mới cứu được cháu. Xin Chúa cũng thương xót và giải cứu những bé gái bị bắt cùng với cháu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho bầy gà và bầy ngỗng của con cũng được khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 15:1-4
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này, cho con hiểu được rằng, một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng mà Giăng được nhìn thấy là khải tượng về bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Gọi là bảy tai họa sau cùng vì sẽ không còn có tai họa nào nữa, trong bảy tai họa sau cùng này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa được nên trọn. Thưa Cha! Giăng đã nhìn thấy những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã đứng trên biển thủy tinh. Giăng đã nhìn thấy biển thủy tinh như đã được trộn với lửa.
Những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã hát bài ca của Môi-se và bài ca của Đức Chúa Jesus Christ. Bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ. Ngài là Đấng0 không ai mà không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài. Vì chỉ mình Ngài là thánh. Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về những điều Giăng nhìn thấy ở đây, lòng con hiểu được rằng, những người tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn thật phải rất mạnh mẽ và can đảm. Họ phải đối diện với những sự tra tấn, hành hạ, sỉ nhục một cách tàn khốc đến nỗi chết đi. Nhưng họ vẫn không từ bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, đó là sức mạnh bởi đức tin. Con thấy, chỉ có ở trong Chúa, ở trong lẽ thật của Lời Chúa thì con người ta mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bởi vì họ biết chắc rằng, khi họ chết trong Chúa thì họ sẽ được sống trong Chúa. Thế gian chỉ giết được thân thể xác thịt của họ nhưng không thể giết được linh hồn của họ. Họ tuy là đã bị giết chết nhưng họ là những người đã chiến thắng thế gian. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài là rất lớn.
Thưa Cha! Con kính xin Cha vẫn còn lòng thương xót đến cháu gái của con là Huỳnh Ngọc Tuyết, cháu trước đây đã từ bỏ lẽ thật của Lời Chúa, từ bỏ Hội Thánh. Cách đây ba ngày cháu đã bị người ta dụ dỗ và bắt đi, con không biết là bây giờ cháu thế nào, con không biết là cháu có nhớ đến Chúa để mà kêu cầu ơn thương xót của Chúa không. Con kính xin Chúa thương xót cháu. Con kính xin Chúa giải cứu cháu khỏi những việc ác, khỏi những con người ác. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, chỉ có Chúa mới cứu được cháu. Xin Chúa cũng thương xót và giải cứu những bé gái bị bắt cùng với cháu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh