Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm hết Khải Huyền 18 và giờ đây con được suy ngẫm đến Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời 

1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi Giăng nhìn thấy khải tượng về sự Ba-bi-lôn Lớn bị hủy diệt thì Giăng đã nghe một tiếng lớn của nhiều người phát ra từ trời. Tiếng lớn đó là tiếng của các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ của thời Cựu Ước, các thánh đồ thời Hội Thánh, và các thánh đồ tử Đạo trong thời Đại Nạn. Đó là tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời:

"A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."

Thưa Cha! Các thánh đồ trên thiên đàng cùng với các thiên sứ đã vui mừng trước sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, thì Đức Chúa Trời cũng đã phán xét con điếm lớn tức Ba-bi-lôn Lớn. Đức Chúa Trời đã đòi lại sự công bằng cho các tôi tớ của Ngài nơi những kẻ cầm đầu tổ chức tôn giáo Cơ Đốc Giáo Hiệp Nhất. Và Đức Chúa Trời đã phán xét cách công chính và chân thật: “nợ máu phải trả bằng máu”.

3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, tất cả những kẻ cầm đầu Ba-bi-lôn Lớn lẫn những kẻ nghe theo các giáo lý gớm ghiếc ra từ Ba-bi-lôn Lớn, những kẻ thờ hình tượng, thờ thần tượng, thờ loài người, thờ Sa-tan, sẽ bị đốt trong lửa của hỏa ngục cho tới đời đời. Vì vậy, khói của nó bay lên cho tới đời đời là khói từ hồ lửa bay lên cho tới đời đời. Cho thấy sự đau khổ mà những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời phải gánh chịu là sự đau khổ đời đời.

Con không biết những kẻ đó đã được gì trong thế gian này khi chọn theo Sa-tan chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng con hiểu được rằng, cho dù những kẻ đó có được cả thế gian, được sống trong sự giàu sang, sung sướng, thỏa mãn những sự ưa thích của xác thịt trong cuộc đời này chăng nữa thì cũng chỉ được một khoản thời gian nhất định dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Rồi sự cuối cùng của những kẻ đó là đời đời ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng cả ngày lẫn đêm. Con thấy sự đánh đổi này quá dại dột, quá lỗ.
 
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, hai mươi bốn trưởng lão đại diện cho Hội Thánh cùng với bốn sinh vật đại diện cho các sinh vật trên thiên đàng đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai. Họ cùng nói A-men! A-lê-lu-gia, tức là thật vậy, tôn vinh Đức Chúa Trời.

5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, một tiếng ra từ Ngai có thể là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự tôn vinh Đức Chúa Trời là một đặc quyền được chính Ngài ban cho mỗi người. Con hiểu được rằng, sự tôn vinh Đức Chúa Trời không giới hạn ở giọng ca, tiếng hát mà còn bao gồm cả trong suy nghĩ và việc làm cụ thể trong nếp sống mới mỗi ngày của con dân Chúa. Và con hiểu nếp sống tôn vinh Đức Chúa Trời không thôi là nếp sống làm sáng danh Chúa, nếp sống phản chiếu bản tính yêu thương, nhân từ, công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con nhớ trước đây con không biết hát, con đã cầu xin Chúa ban cho con có giọng hát tốt để con hát tôn vinh Chúa. Con nhớ là con cứ cầu xin Chúa và con tập hát. Lúc trước con không biết hát theo nhạc, con chỉ nghe ca sĩ hát rồi con hát theo, con cứ tưởng là mình sẽ không biết hát theo nhạc. Nhưng sau này con đã biết hát theo nhạc. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, Chúa đã nhận lời cầu xin của con và ban cho con có giọng hát tốt và con cũng đã biết theo nhạc. Con rất thích hát Thánh Ca để tôn vinh Chúa. Con ngày nào cũng hát tôn vinh Chúa, con cũng dạn dĩ hát tôn vinh Chúa trong những buổi nhóm thờ phượng Chúa mà không còn run nữa. Con cảm tạ Chúa đã ban đặc quyền hát tôn vinh cho con. Con nguyện được tôn vinh Chúa trọn cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Kính thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con có sự hiểu trên. Con kính xin Chúa ban cho con nhiều sự khôn sáng hơn nữa để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con kính xin Cha giúp con giữ được lòng trung tín đến hết cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ