Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa. 33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt. 34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy. 35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa. 36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm. 37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao. 38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ. 39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ. 40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy. 41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống. 42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa. 43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên ghi lại hai phép lạ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm ra trong lúc Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi trong xứ Giu-đa để thăm các thánh đồ. Trên đường đi Phi-e-rơ đã ghé lại Thành Li-đa. Tại đó, Phi-e-rơ đã nhìn thấy một người bại liệt suốt tám năm nằm trên giường, tên là Ê-nê. Phi-e-rơ đã nói với Ê-nê: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Phép lạ đã xảy ra, Ê-nê đã trỗi dậy. Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người bại liệt tám năm nay được lành thì trở về với Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, bởi đức tin và sự ban cho của Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ đã mạnh mẽ công bố với Ê-nê, người bại liệt rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành.
Thưa Cha! Về phần Ê-nê, con hiểu được rằng, Ê-nê cũng bởi đức tin, không chút ngần ngại, làm theo lời nói của Phi-e-rơ ngay lập tức. Con hiểu được rằng, chính đức tin và sự vâng lời của Ê-nê mà Ê-nê đã được Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngay lúc đó.
Thưa Cha! Sau phép lạ chữa lành người bại liệt xảy ra tại Thành Li-đa thì không lâu sau đó, Phi-e-rơ đã được mời đến Thành Giốp-bê. Tại đây, có một môn đồ tên là Ta-bi-tha đã bị bệnh và đã chết. Khi còn sống, Ta-bi-tha là một người sống đẹp lòng Chúa, làm những việc lành bởi tình yêu thương chân thật, thường xuyên giúp đỡ những đàn bà góa trong thành nên được mọi người rất yêu quý. Họ không muốn Ta-bi-tha chết nên mong có được phép lạ từ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài, Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!"
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, cũng bởi đức tin và sự ban cho của Đức Chúa Trời mà phép lạ xảy ra bởi lời nói của Phi-e-rơ. Còn Ta-bi-tha, linh hồn của bà đang ở trên thiên đàng với Chúa, khi nghe Phi-e-rơ gọi tên mình thì linh hồn của bà ngay lập tức nhập vào xác chết, bà đã mở mắt, nhìn thấy Phi-e-rơ, và bà ngồi dậy.
Thưa Cha! Ở đây con cũng được nhìn thấy tình yêu của Ta-bi-tha dành cho những người còn sống là rất lớn. Bà đã đang được ở trên thiên đàng với Chúa rồi mà vẫn đồng ý trở lại thế gian với thân thể xác thịt này. Con nghĩ đến bản thân con, con thấy mình thật ích kỷ, trong lòng cứ muốn bỏ lại mọi thứ, bỏ cả những người yêu thương mình mà đi về với Chúa. Thưa Cha! Qua bài học này, con hiểu được rằng, khi mình yêu thương người khác đủ thì mình sẽ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho người mình yêu, dù phải chịu thiệt thòi, chịu ấm ức.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, là con dân Chúa, để có thể sống đẹp lòng Chúa, con cần phải có tinh thần hy sinh, tha thứ và chịu đựng tất cả những điều bất công xảy đến với mình.
Thưa Cha! Qua hai phép lạ xảy ra, con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời luôn cho phép những phép lạ xảy ra theo ý muốn và mục đích tốt đẹp của Ngài. Phép lạ chữa lành người bại liệt đã đem lại ích lợi cho người bại liệt và cũng đem lại ích lợi cho những người xung quanh. Bởi qua đó mà nhiều người được biết đến Chúa và trở lại với Chúa. Phép lạ thứ hai xảy ra đã đem đến ích lợi cho những người sống hơn là cho người chết. Nhưng con tin rằng, Ta-bi-tha lại tiếp tục làm nhiều việc lành, tiếp tục giúp đỡ cho nhiều người và sẽ còn có nhiều người đến với Chúa qua bà. Thì sau này, khi về với Chúa bà sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa. Con hiểu được rằng, đây cũng là sự thương xót rất lớn Chúa dành cho bà.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người sống bởi đức tin thì người đó sẽ kinh nghiệm được những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra trên đời sống của họ. Con tin chắc rằng, không có một việc gì xảy đến cho con dân Chúa mà không có sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa cho phép việc nọ, việc kia xảy đến với con dân Chúa là để dạy dỗ, rèn luyện, thử thách đức tin, giúp con dân Chúa mỗi ngày hiểu biết Chúa càng hơn, gần Chúa hơn, và yêu thương nhau hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng càng hơn để con hiểu được những điều Chúa dạy dỗ con và cho con biết cách áp dụng những điều con đã học vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên ghi lại hai phép lạ được Sứ Đồ Phi-e-rơ làm ra trong lúc Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi trong xứ Giu-đa để thăm các thánh đồ. Trên đường đi Phi-e-rơ đã ghé lại Thành Li-đa. Tại đó, Phi-e-rơ đã nhìn thấy một người bại liệt suốt tám năm nằm trên giường, tên là Ê-nê. Phi-e-rơ đã nói với Ê-nê: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Phép lạ đã xảy ra, Ê-nê đã trỗi dậy. Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người bại liệt tám năm nay được lành thì trở về với Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, bởi đức tin và sự ban cho của Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ đã mạnh mẽ công bố với Ê-nê, người bại liệt rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành.
Thưa Cha! Về phần Ê-nê, con hiểu được rằng, Ê-nê cũng bởi đức tin, không chút ngần ngại, làm theo lời nói của Phi-e-rơ ngay lập tức. Con hiểu được rằng, chính đức tin và sự vâng lời của Ê-nê mà Ê-nê đã được Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngay lúc đó.
Thưa Cha! Sau phép lạ chữa lành người bại liệt xảy ra tại Thành Li-đa thì không lâu sau đó, Phi-e-rơ đã được mời đến Thành Giốp-bê. Tại đây, có một môn đồ tên là Ta-bi-tha đã bị bệnh và đã chết. Khi còn sống, Ta-bi-tha là một người sống đẹp lòng Chúa, làm những việc lành bởi tình yêu thương chân thật, thường xuyên giúp đỡ những đàn bà góa trong thành nên được mọi người rất yêu quý. Họ không muốn Ta-bi-tha chết nên mong có được phép lạ từ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài, Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!"
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, cũng bởi đức tin và sự ban cho của Đức Chúa Trời mà phép lạ xảy ra bởi lời nói của Phi-e-rơ. Còn Ta-bi-tha, linh hồn của bà đang ở trên thiên đàng với Chúa, khi nghe Phi-e-rơ gọi tên mình thì linh hồn của bà ngay lập tức nhập vào xác chết, bà đã mở mắt, nhìn thấy Phi-e-rơ, và bà ngồi dậy.
Thưa Cha! Ở đây con cũng được nhìn thấy tình yêu của Ta-bi-tha dành cho những người còn sống là rất lớn. Bà đã đang được ở trên thiên đàng với Chúa rồi mà vẫn đồng ý trở lại thế gian với thân thể xác thịt này. Con nghĩ đến bản thân con, con thấy mình thật ích kỷ, trong lòng cứ muốn bỏ lại mọi thứ, bỏ cả những người yêu thương mình mà đi về với Chúa. Thưa Cha! Qua bài học này, con hiểu được rằng, khi mình yêu thương người khác đủ thì mình sẽ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho người mình yêu, dù phải chịu thiệt thòi, chịu ấm ức.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, là con dân Chúa, để có thể sống đẹp lòng Chúa, con cần phải có tinh thần hy sinh, tha thứ và chịu đựng tất cả những điều bất công xảy đến với mình.
Thưa Cha! Qua hai phép lạ xảy ra, con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời luôn cho phép những phép lạ xảy ra theo ý muốn và mục đích tốt đẹp của Ngài. Phép lạ chữa lành người bại liệt đã đem lại ích lợi cho người bại liệt và cũng đem lại ích lợi cho những người xung quanh. Bởi qua đó mà nhiều người được biết đến Chúa và trở lại với Chúa. Phép lạ thứ hai xảy ra đã đem đến ích lợi cho những người sống hơn là cho người chết. Nhưng con tin rằng, Ta-bi-tha lại tiếp tục làm nhiều việc lành, tiếp tục giúp đỡ cho nhiều người và sẽ còn có nhiều người đến với Chúa qua bà. Thì sau này, khi về với Chúa bà sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa. Con hiểu được rằng, đây cũng là sự thương xót rất lớn Chúa dành cho bà.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi một người sống bởi đức tin thì người đó sẽ kinh nghiệm được những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra trên đời sống của họ. Con tin chắc rằng, không có một việc gì xảy đến cho con dân Chúa mà không có sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa cho phép việc nọ, việc kia xảy đến với con dân Chúa là để dạy dỗ, rèn luyện, thử thách đức tin, giúp con dân Chúa mỗi ngày hiểu biết Chúa càng hơn, gần Chúa hơn, và yêu thương nhau hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng càng hơn để con hiểu được những điều Chúa dạy dỗ con và cho con biết cách áp dụng những điều con đã học vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***