Khải Huyền 11:14-19 Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho mỗi một người trong gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con và bảo vệ chúng con khỏi những điều dữ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:14-19 Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
14 Cơn khốn thứ nhì đã qua. Này, cơn khốn thứ ba sẽ đến mau chóng. 15 Thiên sứ thứ bảy đã thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: "Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời." 16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên những ngai của họ, trước Đức Chúa Trời, đã hạ xuống, sấp mặt mình, và đã thờ phượng Đức Chúa Trời, 17 thưa rằng: "Chúng tôi cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến. Vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị. 18 Các quốc gia đã nổi giận. Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài; giờ những kẻ chết bị phán xét; giờ ban thưởng những tôi tớ của Ngài là các tiên tri và những thánh đồ cùng những người kính sợ danh Ngài, nhỏ và lớn; giờ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất đã đến." 19 Rồi, Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời. Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Đã có những chớp nhoáng, những âm thanh, và những sấm vang, cùng cơn động đất và mưa đá lớn.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên đã an ủi, đã khích lệ và đã thêm đức tin cho con rất nhiều. Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy khải tượng khi thiên sứ thứ bảy thổi loa thì có những tiếng nói lớn trên trời rằng: “Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời.” Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được “Chúa” mà Sứ Đồ Giăng nói đến ở đây là chỉ về thân vị Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên muôn loài thọ tạo. Đức Chúa Jesus Christ sẽ cai trị các quốc gia trên thế gian trong Vương Quốc Ngàn Năm Bình An và sẽ cai trị Vương Quốc Đời Đời trên trời. Vì vậy, sẽ không bao giờ có một quyền cai trị nào khác ngoài quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, Lời Cha đã an ủi, đã khích lệ và gia thêm đức tin cho con thật nhiều. Vì sẽ không còn có cái cảnh bất công, sẽ không còn có chỗ cho tội ác tiếp diễn, không còn có sự thân khóc nữa mà tất cả những ai thuộc về Đấng Christ sẽ được sống trong phước hạnh, bình an, vui thỏa cho đến đời đời.
Thưa Cha! Thế giới mà con đang sống đây tội ác đã chất cao lên đến tận trời. Nhìn ra thế gian, con chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của tội ác thôi mà lòng con đau xót lắm. Con không biết là ngoài kia có bao nhiêu người đã phải trở thành nạn nhân của những con người ác với những việc ác. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Đã Có, Hiện Có và Còn Đến. Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị đời đời. Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì con thuộc về Ngài. Con cũng ao ước được trực tiếp mặt đối mặt với Đức Chúa Trời và được thờ phượng Ngài.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn thành tín trong mọi Lời phán của Ngài. Con tin vào những điều mà Giăng viết ở đây, con tin một ngày không xa nữa những kẻ ác sẽ bị phán xét. Và Sa-tan là kẻ hủy diệt đất cùng với AntiChrist sẽ bị ném vào trong hồ lửa đời đời. Con kính xin Cha giúp con luôn sống từng giờ từng phút đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 11:14-19 Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho mỗi một người trong gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con và bảo vệ chúng con khỏi những điều dữ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 11:14-19 Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
14 Cơn khốn thứ nhì đã qua. Này, cơn khốn thứ ba sẽ đến mau chóng.
15 Thiên sứ thứ bảy đã thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: "Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời."
16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên những ngai của họ, trước Đức Chúa Trời, đã hạ xuống, sấp mặt mình, và đã thờ phượng Đức Chúa Trời,
17 thưa rằng: "Chúng tôi cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến. Vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị.
18 Các quốc gia đã nổi giận. Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài; giờ những kẻ chết bị phán xét; giờ ban thưởng những tôi tớ của Ngài là các tiên tri và những thánh đồ cùng những người kính sợ danh Ngài, nhỏ và lớn; giờ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất đã đến."
19 Rồi, Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời. Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Đã có những chớp nhoáng, những âm thanh, và những sấm vang, cùng cơn động đất và mưa đá lớn.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên đã an ủi, đã khích lệ và đã thêm đức tin cho con rất nhiều. Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy khải tượng khi thiên sứ thứ bảy thổi loa thì có những tiếng nói lớn trên trời rằng: “Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời.” Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được “Chúa” mà Sứ Đồ Giăng nói đến ở đây là chỉ về thân vị Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên muôn loài thọ tạo. Đức Chúa Jesus Christ sẽ cai trị các quốc gia trên thế gian trong Vương Quốc Ngàn Năm Bình An và sẽ cai trị Vương Quốc Đời Đời trên trời. Vì vậy, sẽ không bao giờ có một quyền cai trị nào khác ngoài quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, Lời Cha đã an ủi, đã khích lệ và gia thêm đức tin cho con thật nhiều. Vì sẽ không còn có cái cảnh bất công, sẽ không còn có chỗ cho tội ác tiếp diễn, không còn có sự thân khóc nữa mà tất cả những ai thuộc về Đấng Christ sẽ được sống trong phước hạnh, bình an, vui thỏa cho đến đời đời.
Thưa Cha! Thế giới mà con đang sống đây tội ác đã chất cao lên đến tận trời. Nhìn ra thế gian, con chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của tội ác thôi mà lòng con đau xót lắm. Con không biết là ngoài kia có bao nhiêu người đã phải trở thành nạn nhân của những con người ác với những việc ác. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Đã Có, Hiện Có và Còn Đến. Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị đời đời. Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì con thuộc về Ngài. Con cũng ao ước được trực tiếp mặt đối mặt với Đức Chúa Trời và được thờ phượng Ngài.
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn thành tín trong mọi Lời phán của Ngài. Con tin vào những điều mà Giăng viết ở đây, con tin một ngày không xa nữa những kẻ ác sẽ bị phán xét. Và Sa-tan là kẻ hủy diệt đất cùng với AntiChrist sẽ bị ném vào trong hồ lửa đời đời. Con kính xin Cha giúp con luôn sống từng giờ từng phút đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh