Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 21:9-27.
9 Một trong bảy thiên sứ có bảy chén chứa đầy bảy tai họa cuối cùng đã đến với tôi và đã nói với tôi rằng: “Hãy đến đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi vợ mới cưới, là vợ của Chiên Con.” 10 Người đã đem tôi đi, trong thần linh, đến một ngọn núi cao và lớn. Người đã chỉ cho tôi thành lớn là Giê-ru-sa-lem Thánh, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời, hạ xuống, 11 có sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của nó như của loài đá quý, giống như ngọc thạch anh, trong như pha lê. 12 Nó cũng có tường lớn và cao, có mười hai cổng, tại các cổng có mười hai thiên sứ, và các tên đã được viết ở trên, chúng là tên của mười hai chi tộc thuộc con cháu của I-sơ-ra-ên. 13 Về hướng đông có ba cổng, về hướng bắc có ba cổng, về hướng nam có ba cổng, và về hướng tây có ba cổng. 14 Tường của thành có mười hai nền. Trên chúng có tên của mười hai sứ đồ của Chiên Con. 15 Thiên sứ đã nói với tôi đã có một cây thước bằng vàng để đo thành, các cổng của nó và tường của nó. 16 Thành nằm vuông vức, chiều dài của nó dài bằng chiều rộng. Người đã đo thành bằng cây thước, được mười hai ngàn phu-lông. Chiều dài, chiều rộng, và chiều cao của nó đều bằng nhau. [Một phu-lông tương đương 185 mét.] 17 Người đã đo tường của nó được một trăm bốn mươi bốn cu-bít theo cách đo của loài người cũng là của thiên sứ. [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.] 18 Sự kiến trúc tường của nó đã bằng ngọc thạch anh. Thành được xây bằng vàng ròng, như thủy tinh tinh khiết. 19 Các nền của tường thành được trang hoàng bằng mỗi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng ngọc thạch anh, nền thứ nhì bằng ngọc lam bảo, nền thứ ba bằng ngọc lục mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, 20 nền thứ năm bằng ngọc hồng mã não, nền thứ sáu bằng ngọc hoàng thạch, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bảo, nền thứ mười hai bằng ngọc tử bảo. 21 Mười hai cổng đã là mười hai hạt châu. Mỗi một cổng đã là một hạt châu. Lối đi của thành đã là vàng ròng, trong suốt như thủy tinh. 22 Tôi đã thấy không có đền thờ trong nó. Vì Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, và Chiên Con là Đền Thờ của nó. 23 Thành không cần có mặt trời hoặc mặt trăng để chiếu sáng trên nó. Vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng nó, và Chiên Con là đèn của nó. 24 Các quốc gia đã được cứu sẽ bước đi trong ánh sáng của nó. Các vua trên đất sẽ đem sự vinh quang và sự tôn quý của họ vào trong nó. 25 Ban ngày, các cổng của nó sẽ không hề đóng. Và tại đó sẽ không còn ban đêm. 26 Họ sẽ đem sự vinh quang và sự tôn quý của các quốc gia vào trong nó. 27 Bất cứ sự ô uế nào, hoặc việc làm gớm ghiếc nào, hoặc một lời nói dối nào sẽ không thể đi vào trong thành; nhưng chỉ những ai đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới, con thật sự không thể hình dung ra nổi cái sự đẹp đẽ, sự uy nghi, tráng lệ của thành thánh Giê-ru-sa-lem. Vì sự đẹp đẽ, sự uy nghi, tráng lệ đó vượt xa sức tưởng tượng của con. Thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới là nơi ngự của Thiên Chúa. Nên thành được chiếu sáng bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của thành như của loài đá quý, giống như ngọc thạch anh, trong như pha lê. Các nguyên liệu được dùng để xây thành là: ngọc thạch anh, vàng ròng như thủy tinh tinh khiết, nhiều loại đá quý, ngọc lam bảo, ngọc lục mã não, ngọc lục cẩm, ngọc hồng mã não, ngọc hoàng thạch, ngọc hoàng bích, ngọc thủy thương, ngọc hồng bích, ngọc phỉ túy, ngọc hồng bảo, ngọc tử bảo, những hạt châu. Thưa Cha! Thật con không thể tưởng tượng nổi thành đẹp đến mức nào. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng trên nó vì đã có sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên nó và Chiên Con là đèn của nó. Ban ngày các cổng của thành không hề đóng và tại đó cũng không còn ban đêm. Các vua trên đất sẽ đem sự vinh quang, sự tôn quý của mình vào thành.
Bất cứ sự ô uế nào, hoặc việc làm gớm ghiếc nào, hoặc một lời nói dối nào sẽ không thể đi vào trong thành; nhưng chỉ những ai đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha! Con tưởng tượng đến một khung cảnh vô cùng rực rỡ, nhộn nhịp, người ra vào trong thành toàn là những người được bao phủ bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Một cảnh tượng vô cùng đẹp. Con chỉ nghĩ đến đây thôi là lòng con đã thấy phước hạnh lắm rồi. Con không tưởng tượng được sự phước hạnh khi con được bước chân vào trong thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới là nơi Thiên Chúa ngự và con được sống đời đời bên Thiên Chúa, con không thể tưởng tượng được sự phước hạnh đó là như thế nào.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, những sự thuộc về trời là những sự còn lại đời đời. Những sự thuộc về thế gian này không là gì cả và nó sẽ qua đi nhanh chóng. Vậy nên, không có lý do gì để con dân Chúa chúng ta luyến tiếc những sự thuộc về đời này nữa. Con hiểu được rằng, thật là ngu dại cho những ai đã được biết đến những lẽ thật này mà còn chọn ở lại với thế gian mà không chịu ở lại trong tình yêu, trong ân điển của Đức Chúa Trời. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thuộc Hội Thánh, một ngày không xa nữa, con sẽ được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới cùng với Chúa. Con sẽ được hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Con thật là người có phước biết bao nhiêu. Vậy nên, con cần phải buông bỏ hết những sự thuộc về thế gian. Buông bỏ hết những gánh nặng trong cuộc đời này. Con cần phải sống một đời sống thánh khiết, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Có như vậy, con mới vào được trong Vương Quốc Trời. Con kính xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con có thể làm được như những gì con đã học biết từ nơi Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới. Con hoàn toàn tin vào những gì Giăng nhìn thấy và chép lại trong sách Khải Huyền.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 21:9-27 Thành Thánh Giê-ru-sa-lem Mới
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 21:9-27.
9 Một trong bảy thiên sứ có bảy chén chứa đầy bảy tai họa cuối cùng đã đến với tôi và đã nói với tôi rằng: “Hãy đến đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi vợ mới cưới, là vợ của Chiên Con.”
10 Người đã đem tôi đi, trong thần linh, đến một ngọn núi cao và lớn. Người đã chỉ cho tôi thành lớn là Giê-ru-sa-lem Thánh, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời, hạ xuống,
11 có sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của nó như của loài đá quý, giống như ngọc thạch anh, trong như pha lê.
12 Nó cũng có tường lớn và cao, có mười hai cổng, tại các cổng có mười hai thiên sứ, và các tên đã được viết ở trên, chúng là tên của mười hai chi tộc thuộc con cháu của I-sơ-ra-ên.
13 Về hướng đông có ba cổng, về hướng bắc có ba cổng, về hướng nam có ba cổng, và về hướng tây có ba cổng.
14 Tường của thành có mười hai nền. Trên chúng có tên của mười hai sứ đồ của Chiên Con.
15 Thiên sứ đã nói với tôi đã có một cây thước bằng vàng để đo thành, các cổng của nó và tường của nó.
16 Thành nằm vuông vức, chiều dài của nó dài bằng chiều rộng. Người đã đo thành bằng cây thước, được mười hai ngàn phu-lông. Chiều dài, chiều rộng, và chiều cao của nó đều bằng nhau. [Một phu-lông tương đương 185 mét.]
17 Người đã đo tường của nó được một trăm bốn mươi bốn cu-bít theo cách đo của loài người cũng là của thiên sứ. [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]
18 Sự kiến trúc tường của nó đã bằng ngọc thạch anh. Thành được xây bằng vàng ròng, như thủy tinh tinh khiết.
19 Các nền của tường thành được trang hoàng bằng mỗi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng ngọc thạch anh, nền thứ nhì bằng ngọc lam bảo, nền thứ ba bằng ngọc lục mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm,
20 nền thứ năm bằng ngọc hồng mã não, nền thứ sáu bằng ngọc hoàng thạch, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bảo, nền thứ mười hai bằng ngọc tử bảo.
21 Mười hai cổng đã là mười hai hạt châu. Mỗi một cổng đã là một hạt châu. Lối đi của thành đã là vàng ròng, trong suốt như thủy tinh.
22 Tôi đã thấy không có đền thờ trong nó. Vì Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, và Chiên Con là Đền Thờ của nó.
23 Thành không cần có mặt trời hoặc mặt trăng để chiếu sáng trên nó. Vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng nó, và Chiên Con là đèn của nó.
24 Các quốc gia đã được cứu sẽ bước đi trong ánh sáng của nó. Các vua trên đất sẽ đem sự vinh quang và sự tôn quý của họ vào trong nó.
25 Ban ngày, các cổng của nó sẽ không hề đóng. Và tại đó sẽ không còn ban đêm.
26 Họ sẽ đem sự vinh quang và sự tôn quý của các quốc gia vào trong nó.
27 Bất cứ sự ô uế nào, hoặc việc làm gớm ghiếc nào, hoặc một lời nói dối nào sẽ không thể đi vào trong thành; nhưng chỉ những ai đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới, con thật sự không thể hình dung ra nổi cái sự đẹp đẽ, sự uy nghi, tráng lệ của thành thánh Giê-ru-sa-lem. Vì sự đẹp đẽ, sự uy nghi, tráng lệ đó vượt xa sức tưởng tượng của con. Thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới là nơi ngự của Thiên Chúa. Nên thành được chiếu sáng bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của thành như của loài đá quý, giống như ngọc thạch anh, trong như pha lê. Các nguyên liệu được dùng để xây thành là: ngọc thạch anh, vàng ròng như thủy tinh tinh khiết, nhiều loại đá quý, ngọc lam bảo, ngọc lục mã não, ngọc lục cẩm, ngọc hồng mã não, ngọc hoàng thạch, ngọc hoàng bích, ngọc thủy thương, ngọc hồng bích, ngọc phỉ túy, ngọc hồng bảo, ngọc tử bảo, những hạt châu. Thưa Cha! Thật con không thể tưởng tượng nổi thành đẹp đến mức nào. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng trên nó vì đã có sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên nó và Chiên Con là đèn của nó. Ban ngày các cổng của thành không hề đóng và tại đó cũng không còn ban đêm. Các vua trên đất sẽ đem sự vinh quang, sự tôn quý của mình vào thành.
Bất cứ sự ô uế nào, hoặc việc làm gớm ghiếc nào, hoặc một lời nói dối nào sẽ không thể đi vào trong thành; nhưng chỉ những ai đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con.
Thưa Cha! Con tưởng tượng đến một khung cảnh vô cùng rực rỡ, nhộn nhịp, người ra vào trong thành toàn là những người được bao phủ bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Một cảnh tượng vô cùng đẹp. Con chỉ nghĩ đến đây thôi là lòng con đã thấy phước hạnh lắm rồi. Con không tưởng tượng được sự phước hạnh khi con được bước chân vào trong thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới là nơi Thiên Chúa ngự và con được sống đời đời bên Thiên Chúa, con không thể tưởng tượng được sự phước hạnh đó là như thế nào.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, những sự thuộc về trời là những sự còn lại đời đời. Những sự thuộc về thế gian này không là gì cả và nó sẽ qua đi nhanh chóng. Vậy nên, không có lý do gì để con dân Chúa chúng ta luyến tiếc những sự thuộc về đời này nữa. Con hiểu được rằng, thật là ngu dại cho những ai đã được biết đến những lẽ thật này mà còn chọn ở lại với thế gian mà không chịu ở lại trong tình yêu, trong ân điển của Đức Chúa Trời. Con hiểu được rằng, là con dân Chúa thuộc Hội Thánh, một ngày không xa nữa, con sẽ được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới cùng với Chúa. Con sẽ được hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Con thật là người có phước biết bao nhiêu. Vậy nên, con cần phải buông bỏ hết những sự thuộc về thế gian. Buông bỏ hết những gánh nặng trong cuộc đời này. Con cần phải sống một đời sống thánh khiết, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Có như vậy, con mới vào được trong Vương Quốc Trời. Con kính xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con để con có thể làm được như những gì con đã học biết từ nơi Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới. Con hoàn toàn tin vào những gì Giăng nhìn thấy và chép lại trong sách Khải Huyền.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh