Khải Huyền 20:7-10 Sự Thất Bại Cuối Cùng của Sa-tan
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:7-10
7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó. 8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, Gót và Ma-gót, nhóm chúng lại cho chiến trận. Con số của chúng như cát của biển. 9 Chúng đã đi lên khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời đã xuống từ trời và đã thiêu nuốt chúng. 10 Ma Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, đã bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con biết, khi một ngàn năm đã mãn thì Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó. Nó lại tiếp tục đi khắp nơi trên đất để dụ dỗ loài người theo nó chống nghịch Thiên Chúa. Những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa đông như cát bờ biển. Trong những kẻ đó nổi bật nhất là người cầm đầu nước Nga, gọi là Gót. Lãnh thổ phía tây nước Nga gọi là Ma-gót (dựa theo bài giảng của người chăn mà con biết như vậy).
Những kẻ theo theo Sa-tan từ khắp nơi trên đất kéo về bao vây trại quân của các thánh đồ và thành Giê-ru-sa-lem. Rồi lửa của Đức Chúa Trời từ trời đã xuống thiêu nuốt chúng. Còn Ma-quỷ, kẻ đã lừa dối chúng thì bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh nơi có con thú và tiên tri giả. Như vậy là Sa-tan đã lại thất bại thêm một lần nữa. Và cái giá mà nó phải trả vì cớ chống nghịch Thiên Chúa, chống nghịch Đấng đã dựng nên nó.
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về việc vì sao loài người trong thời ngàn năm bình an, có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đầy dãy khắp đất, như cát tràn bờ biển. Họ được sống trong một thế giới do chính Đức Chúa Jesus Christ cai trị. Họ được sống trong bình an, phước hạnh, ngập tràn. Và có lẽ họ cũng biết chắc chắn rằng, nếu họ cứ hết lòng sống thánh khiết, không phạm tội thì sau khi kết thúc ngàn năm bình an họ sẽ được vào trong thiên đàng. Thế nhưng họ vẫn chọn nghề theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa. Con nghĩ có thể vì lòng họ vẫn còn tham lam, vẫn còn kiêu ngạo. Họ muốn được hơn những gì họ đang có và họ muốn làm theo ý riêng, muốn làm gì thì làm. Với Sa-tan, hắn phản nghịch Thiên Chúa là Đấng dựng nên hắn, ban quyền phép cho hắn. Là vì hắn không muốn ở dưới sự cai trị của Thiên Chúa, hắn muốn được giống như Thiên Chúa. Còn với những người sống trong thời ngàn năm bình an, có lẽ họ cũng muốn giống như Sa-tan muốn. Vì vậy họ đã chọn theo Sa-tan phản nghịch Thiên Chúa. Để rồi kết cục của họ cũng giống như Sa-tan, đời đời hư mất trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Là con dân Chúa, con hoàn toàn tin một cách tuyệt đối vào những lời phán truyền của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh. Con hoàn toàn tin vào những điều mà Giăng đã nhìn thấy và ghi lại trong sách Khải Huyền. Con tin chắc rằng không còn bao lâu nữa thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến và lòng con vẫn mong đợi Ngài. Thưa Cha! Con kính xin Cha giúp con luôn tỉnh thức, giữ mình để không sa vào sự lừa dối của Ma-quỷ, đánh mất địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 20:7-10 Sự Thất Bại Cuối Cùng của Sa-tan
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 20:7-10
7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.
8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, Gót và Ma-gót, nhóm chúng lại cho chiến trận. Con số của chúng như cát của biển.
9 Chúng đã đi lên khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời đã xuống từ trời và đã thiêu nuốt chúng.
10 Ma Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, đã bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này cho con biết, khi một ngàn năm đã mãn thì Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó. Nó lại tiếp tục đi khắp nơi trên đất để dụ dỗ loài người theo nó chống nghịch Thiên Chúa. Những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa đông như cát bờ biển. Trong những kẻ đó nổi bật nhất là người cầm đầu nước Nga, gọi là Gót. Lãnh thổ phía tây nước Nga gọi là Ma-gót (dựa theo bài giảng của người chăn mà con biết như vậy).
Những kẻ theo theo Sa-tan từ khắp nơi trên đất kéo về bao vây trại quân của các thánh đồ và thành Giê-ru-sa-lem. Rồi lửa của Đức Chúa Trời từ trời đã xuống thiêu nuốt chúng. Còn Ma-quỷ, kẻ đã lừa dối chúng thì bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh nơi có con thú và tiên tri giả. Như vậy là Sa-tan đã lại thất bại thêm một lần nữa. Và cái giá mà nó phải trả vì cớ chống nghịch Thiên Chúa, chống nghịch Đấng đã dựng nên nó.
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về việc vì sao loài người trong thời ngàn năm bình an, có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đầy dãy khắp đất, như cát tràn bờ biển. Họ được sống trong một thế giới do chính Đức Chúa Jesus Christ cai trị. Họ được sống trong bình an, phước hạnh, ngập tràn. Và có lẽ họ cũng biết chắc chắn rằng, nếu họ cứ hết lòng sống thánh khiết, không phạm tội thì sau khi kết thúc ngàn năm bình an họ sẽ được vào trong thiên đàng. Thế nhưng họ vẫn chọn nghề theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa. Con nghĩ có thể vì lòng họ vẫn còn tham lam, vẫn còn kiêu ngạo. Họ muốn được hơn những gì họ đang có và họ muốn làm theo ý riêng, muốn làm gì thì làm. Với Sa-tan, hắn phản nghịch Thiên Chúa là Đấng dựng nên hắn, ban quyền phép cho hắn. Là vì hắn không muốn ở dưới sự cai trị của Thiên Chúa, hắn muốn được giống như Thiên Chúa. Còn với những người sống trong thời ngàn năm bình an, có lẽ họ cũng muốn giống như Sa-tan muốn. Vì vậy họ đã chọn theo Sa-tan phản nghịch Thiên Chúa. Để rồi kết cục của họ cũng giống như Sa-tan, đời đời hư mất trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Là con dân Chúa, con hoàn toàn tin một cách tuyệt đối vào những lời phán truyền của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh. Con hoàn toàn tin vào những điều mà Giăng đã nhìn thấy và ghi lại trong sách Khải Huyền. Con tin chắc rằng không còn bao lâu nữa thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến và lòng con vẫn mong đợi Ngài. Thưa Cha! Con kính xin Cha giúp con luôn tỉnh thức, giữ mình để không sa vào sự lừa dối của Ma-quỷ, đánh mất địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh