Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương, gìn giữ và ban ơn phước dư dật trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống trong những ngày cuối cùng, được chứng kiến những lời tiên tri trong Thánh Kinh lần lượt được ứng nghiệm. Thưa Cha! Con tin rằng, rất có thể con sẽ không phải trải qua sự chết vì ngày mà Đức Chúa Jesus Christ đến để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần và được đếm từng ngày, từng giờ. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn phước lớn lao mà Cha đã ban cho hết thảy con dân Chúa chúng con. Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm giữa chốn không trung, sự Hội Thánh được cất lên, và trái đất bước vào Kỳ Tận Thế hiện nay đang là vấn đề được loài người chúng con bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Con tin chắc rằng, không có điều gì là không đến từ Chúa. Tất cả mọi sự Chúa cho phép xảy ra đều ích lợi cho con dân Chúa chúng con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều.

Thưa Cha! Đã lâu lắm rồi còn đã không viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10.

1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.
6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."
9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.
10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.

Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sau khi giết Gia-cơ, anh của Giăng. Vua Hê-rốt vì muốn lấy lòng dân Do-thái nên đã bắt thêm Phi-e-rơ giam trong tù chờ sau Lễ Vượt Qua thì đem Phi-e-rơ ra trước dân chúng. Có lẽ Vua Hê-rốt muốn giết Phi-e-rơ như đã giết Gia-cơ. Khi Phi-e-rơ bị bắt thì Hội Thánh đã thay phiên dâng lời cầu thay không ngừng nghỉ lên Đức Chúa Trời. Trong lúc Hội Thánh vẫn còn dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời thì trong nhà tù, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến và giải cứu Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đang ngủ thì thiên sứ đã gọi ông dậy và ông đã làm theo sự hướng dẫn của thiên sứ mà không biết đó là sự thật, Phi-e-rơ cứ tưởng là mình thấy khải tượng. Vì trước khi thiên sứ đến thì Phi-e-rơ bị xiềng với hai dây xích và ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù. Việc Phi-e-rơ có thể tự mở xích là không thể được với khả năng của Phi-e-rơ. Thưa Cha! Điều này cho con hiểu được rằng, có một quyền lực siêu nhiên vượt xa sự hiểu biết của loài người chúng con. Khi vẫn còn ở trong thân thể xác thịt này, con không thể hiểu được nhưng khi thân thể xác thịt của con được biến hóa thì con sẽ được biết. Và con tin chắc rằng ngày đó không còn xa nữa trong thời đại của con đây.

Thưa Cha! Con cũng vừa trải qua bốn ngày sống trong sự chờ Chúa đến. Trong bốn ngày qua con đã được kinh nghiệm một cách sâu sắc sức mạnh của tình yêu thương qua sự hiệp một trong sự cầu nguyện. Con cùng với các anh chị em cùng Cha của con đã trải qua các cung bậc của cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Để rồi mỗi một chúng con ai nấy đều quyết tâm sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Cha mỗi ngày trong sự trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, mọi việc Chúa cho phép xảy ra đều rất tốt lành, đều đem lại ích lợi cho con dân Chúa chúng con. Chỉ cần chúng con hết lòng yêu kính Chúa, vâng phục Ngài thì chúng con sẽ kinh nghiệm được phép lạ Chúa làm ra trên đời sống của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con của Cha trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả những ơn phước mà Cha đã ban cho gia đình con. Con kính xin Chúa giúp con luôn hết lòng yêu kính Chúa, trung tín làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ