1 Và họ nhóm lại cùng Ngài, những người Pha-ri-si và một số thầy thông giáo đã từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ đã thấy một số môn đồ của Ngài, với đôi tay ô uế, tức là chưa rửa, đang ăn bánh. 3 Vì những người Pha-ri-si và hết thảy người Do-thái, nếu họ không rửa đôi tay bằng nắm tay thì họ không ăn, giữ gìn truyền thống của các trưởng lão. 4 Và từ chợ về, nếu không làm lễ rửa thì họ không ăn; và còn nhiều điều khác nữa là những điều họ đã nhận lãnh để tuân giữ: lễ rửa các chén, các bình, các đồ đồng, và các giường. {Loại giường nhỏ thường được dùng để nằm nghiêng người bên bàn ăn.} 5 Và những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo hỏi Ngài: "Vì sao các môn đồ của Ngài không bước đi theo truyền thống của các trưởng lão, mà lại ăn bánh bằng đôi tay ô uế?" 6 Nhưng Ngài đã đáp lời họ: "Ê-sai đã nói tiên tri đúng về các ngươi, những kẻ giả hình, như đã được chép rằng: 'Dân này tôn kính Ta bằng đôi môi, nhưng lòng chúng thì giữ khoảng cách xa khỏi Ta. 7 Một cách vô ích, chúng tôn kính Ta khi dạy dỗ những giáo lý, những luật lệ của loài người.' {Ê-sai 29:13} 8 Bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời, các ngươi nắm giữ truyền thống của loài người: những lễ rửa những bình và những chén, cùng nhiều việc khác tương tự mà các ngươi làm." 9 Và Ngài vẫn phán với họ: "Một cách khéo léo các ngươi bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của các ngươi. 10 Vì Môi-se đã nói: 'Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi,' và, 'Kẻ nguyền rủa cha hoặc mẹ thì phải bị xử tử.' {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9} 11 Nhưng các ngươi nói: 'Nếu một người nói với cha hoặc với mẹ rằng: "Cô-ban (ấy là Lễ Vật dâng Chúa), bất cứ điều gì từ con mà người có thể được lợi"...' 12 thì các ngươi cho phép người ấy không còn làm gì cho cha mình hoặc mẹ mình. 13 Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi, mà các ngươi đã truyền lại; và các ngươi làm nhiều việc tương tự như vậy."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng yêu thương con trên hết mọi sự. Con cảm tạ Cha cho con có cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:1-13 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, lẽ thật hiển nhiên đó là, thuộc linh quan trọng hơn thuộc thể. Vì thế, dù một người rất tốt trong công việc thuộc thể, như việc rửa tay trước khi ăn, chăm sóc sức khỏe rất tốt, nhưng nếu bỏ qua Lời Chúa thì trở nên vô ích. Những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo nghĩ rằng việc mình giữ truyền thống của các trưởng lão là điều tốt đẹp, đáng kính trọng.
Thưa Cha! Trong thực tế xã hội, loài người xa cách Chúa, nên tiêu chuẩn đời sống cũng sai lạc. Họ cho rằng, đời sống phải nhiều tiền, phải làm quan chức, thầy cô, bác sĩ…mới được kính trọng, còn những việc làm chân tay không đáng được kính trọng. Con thấy những người Pha-ri-si cũng vậy. Họ là những người dạy dỗ Lời Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa. Vì thế mà họ không có sự khôn sáng từ Chúa. Chính lời cáo buộc của họ là một điển hình.
Thưa Cha! Một việc rửa tay trước khi ăn là điều tốt nên làm trước khi ăn, nhưng nó lại trở nên lố bịch khi người Pha-ri-si lên án các môn đồ của Chúa. Con hiểu rằng, bởi sự thiếu hiểu biết làm làm một công việc thuộc thể nào đó mà chưa tốt, nhưng làm với tấm lòng hướng lên Chúa thì tốt hơn là làm với sự thể hiện mình là người tốt đẹp.
Thưa Cha! Chúa Jesus nói những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo chỉ tôn kính Chúa trên môi miệng nhưng lòng thì cách xa Chúa, bởi họ nói, dạy Lời Chúa mà không làm. Con hiểu rằng, nếu khởi đầu một ngày mới nhưng không nhanh chóng ra mắt Chúa, nhưng lại chú về những việc thế gian trước. Và đó là sự xa cách Chúa. Nếu không ăn năn, ngày hôn đó xem như sống vô ích mà không được gì.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nói về Chúa, hiểu về Chúa luôn phải đi đôi với sự làm theo Lời Chúa, nếu không chúng con là những kẻ giả hình giống như những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết đặt để Chúa trên hết mọi sự trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 29/04/2026
Mác 7:1-13 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn
1 Và họ nhóm lại cùng Ngài, những người Pha-ri-si và một số thầy thông giáo đã từ Giê-ru-sa-lem đến.
2 Họ đã thấy một số môn đồ của Ngài, với đôi tay ô uế, tức là chưa rửa, đang ăn bánh.
3 Vì những người Pha-ri-si và hết thảy người Do-thái, nếu họ không rửa đôi tay bằng nắm tay thì họ không ăn, giữ gìn truyền thống của các trưởng lão.
4 Và từ chợ về, nếu không làm lễ rửa thì họ không ăn; và còn nhiều điều khác nữa là những điều họ đã nhận lãnh để tuân giữ: lễ rửa các chén, các bình, các đồ đồng, và các giường. {Loại giường nhỏ thường được dùng để nằm nghiêng người bên bàn ăn.}
5 Và những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo hỏi Ngài: "Vì sao các môn đồ của Ngài không bước đi theo truyền thống của các trưởng lão, mà lại ăn bánh bằng đôi tay ô uế?"
6 Nhưng Ngài đã đáp lời họ: "Ê-sai đã nói tiên tri đúng về các ngươi, những kẻ giả hình, như đã được chép rằng: 'Dân này tôn kính Ta bằng đôi môi, nhưng lòng chúng thì giữ khoảng cách xa khỏi Ta.
7 Một cách vô ích, chúng tôn kính Ta khi dạy dỗ những giáo lý, những luật lệ của loài người.' {Ê-sai 29:13}
8 Bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời, các ngươi nắm giữ truyền thống của loài người: những lễ rửa những bình và những chén, cùng nhiều việc khác tương tự mà các ngươi làm."
9 Và Ngài vẫn phán với họ: "Một cách khéo léo các ngươi bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của các ngươi.
10 Vì Môi-se đã nói: 'Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi,' và, 'Kẻ nguyền rủa cha hoặc mẹ thì phải bị xử tử.' {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9}
11 Nhưng các ngươi nói: 'Nếu một người nói với cha hoặc với mẹ rằng: "Cô-ban (ấy là Lễ Vật dâng Chúa), bất cứ điều gì từ con mà người có thể được lợi"...'
12 thì các ngươi cho phép người ấy không còn làm gì cho cha mình hoặc mẹ mình.
13 Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi, mà các ngươi đã truyền lại; và các ngươi làm nhiều việc tương tự như vậy."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng yêu thương con trên hết mọi sự. Con cảm tạ Cha cho con có cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:1-13 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, lẽ thật hiển nhiên đó là, thuộc linh quan trọng hơn thuộc thể. Vì thế, dù một người rất tốt trong công việc thuộc thể, như việc rửa tay trước khi ăn, chăm sóc sức khỏe rất tốt, nhưng nếu bỏ qua Lời Chúa thì trở nên vô ích. Những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo nghĩ rằng việc mình giữ truyền thống của các trưởng lão là điều tốt đẹp, đáng kính trọng.
Thưa Cha! Trong thực tế xã hội, loài người xa cách Chúa, nên tiêu chuẩn đời sống cũng sai lạc. Họ cho rằng, đời sống phải nhiều tiền, phải làm quan chức, thầy cô, bác sĩ…mới được kính trọng, còn những việc làm chân tay không đáng được kính trọng. Con thấy những người Pha-ri-si cũng vậy. Họ là những người dạy dỗ Lời Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa. Vì thế mà họ không có sự khôn sáng từ Chúa. Chính lời cáo buộc của họ là một điển hình.
Thưa Cha! Một việc rửa tay trước khi ăn là điều tốt nên làm trước khi ăn, nhưng nó lại trở nên lố bịch khi người Pha-ri-si lên án các môn đồ của Chúa. Con hiểu rằng, bởi sự thiếu hiểu biết làm làm một công việc thuộc thể nào đó mà chưa tốt, nhưng làm với tấm lòng hướng lên Chúa thì tốt hơn là làm với sự thể hiện mình là người tốt đẹp.
Thưa Cha! Chúa Jesus nói những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo chỉ tôn kính Chúa trên môi miệng nhưng lòng thì cách xa Chúa, bởi họ nói, dạy Lời Chúa mà không làm. Con hiểu rằng, nếu khởi đầu một ngày mới nhưng không nhanh chóng ra mắt Chúa, nhưng lại chú về những việc thế gian trước. Và đó là sự xa cách Chúa. Nếu không ăn năn, ngày hôn đó xem như sống vô ích mà không được gì.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nói về Chúa, hiểu về Chúa luôn phải đi đôi với sự làm theo Lời Chúa, nếu không chúng con là những kẻ giả hình giống như những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết đặt để Chúa trên hết mọi sự trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
29/04/2026