Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách. 20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. 21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao? 22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ. 23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người. 24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người. 25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh này con chú ý đến tấm lòng yêu kính Chúa của Sau-lơ khi mới tin Chúa. Và con mong ước rằng mình cũng có tấm lòng như vậy.
Thưa Cha! Khi mới tin Chúa ông rất sốt sắng rao giảng Tin Lành, nhưng phải đối diện với sự bách hại từ những nhà cầm quyền Do-thái. Và chính ông là người biết rất rõ cái giá khi ông công khai rao giảng về Đấng Christ. Ông vẫn lựa chọn và làm rất quyết tâm dẫu có phải bị chết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, làm bất cứ việc gì con đều phải xác định mục tiêu mình muốn đạt được. Khi ấy dù có khó khăn cản lối cũng không là trở ngại. Con hiểu rằng, khi Sau-lơ tin nhận Chúa Jesus, ông xác định rõ điều ông phải làm và cái giá ông phải trả và ông cứ trung tín như vậy. Ông làm một lần đủ cả để quyết tâm đi theo Chúa. Và càng quyết tâm ông càng được Chúa thêm sức.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con luôn tấm lòng yêu kính Chúa như Sau-lơ. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách.
20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao?
22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ.
23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người.
24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người.
25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh này con chú ý đến tấm lòng yêu kính Chúa của Sau-lơ khi mới tin Chúa. Và con mong ước rằng mình cũng có tấm lòng như vậy.
Thưa Cha! Khi mới tin Chúa ông rất sốt sắng rao giảng Tin Lành, nhưng phải đối diện với sự bách hại từ những nhà cầm quyền Do-thái. Và chính ông là người biết rất rõ cái giá khi ông công khai rao giảng về Đấng Christ. Ông vẫn lựa chọn và làm rất quyết tâm dẫu có phải bị chết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, làm bất cứ việc gì con đều phải xác định mục tiêu mình muốn đạt được. Khi ấy dù có khó khăn cản lối cũng không là trở ngại. Con hiểu rằng, khi Sau-lơ tin nhận Chúa Jesus, ông xác định rõ điều ông phải làm và cái giá ông phải trả và ông cứ trung tín như vậy. Ông làm một lần đủ cả để quyết tâm đi theo Chúa. Và càng quyết tâm ông càng được Chúa thêm sức.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con luôn tấm lòng yêu kính Chúa như Sau-lơ. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***