1 Tôi đã thấy một thiên sứ mạnh sức khác, từ trời xuống; đã được mây bao phủ và có một cầu vồng trên đầu; mặt của người như mặt trời và chân của người như các trụ lửa. 2 Trong tay của người có một cuộn sách nhỏ mở ra. Người đã đặt chân phải của người trên biển và chân trái trên đất. 3 Người đã kêu lớn tiếng như sư tử rống. Khi người đã kêu, có bảy tiếng sấm vang phát ra những tiếng nói của chúng. 4 Khi bảy tiếng sấm vang đã phát ra những tiếng nói của chúng, tôi đã sắp ghi chép thì tôi đã nghe tiếng nói từ trời bảo tôi: "Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm vang đã nói. Đừng ghi chép chúng!" 5 Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, đã đưa tay của người lên trời, 6 và thề bởi Đấng Sống Đời Đời, Đấng đã dựng nên trời cùng những vật trong nó, đất cùng những vật trong nó, biển cùng những vật trong nó, rằng: "Sẽ không còn thì giờ nữa! 7 Nhưng trong những ngày tiếng của thiên sứ thứ bảy, khi người bắt đầu thổi loa, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, như Ngài đã công bố cho các tôi tớ của Ngài, là các tiên tri."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 10:1-7. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, đọc qua phân đoạn này con chú ý đến lời của thiên sứ đứng trên biển và trên đất, rằng: “Sẽ không còn thì giờ nữa”. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, cụm từ đó có nghĩa rằng, sẽ không còn thì giờ cho những người trên đất ăn năn, tin nhận Tin Lành; không còn thì giờ để tội ác tiếp tục xảy ra; không còn thì giờ để con dân Chúa tiếp tục chịu khổ.
Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, sự thề của thiên sứ bởi Đấng Sống Đời Đời, có thể là sự cam kết, một lời hứa, hay một tuyên bố một sự thật trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Thưa Cha, con biết rằng, sẽ có một lúc nào đó có thể con dân Chúa không còn mạng Internet để nhóm hiệp qua mạng, sẽ có thể đến lúc nào đó con dân Chúa không còn có thể tự do thông công với nhau, và sẽ đến lúc nào đó chúng con không còn cơ hội làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Vì mọi sự đều có kỳ, có giới hạn của nó. Thời gian cứ trôi đi không chờ đợi bất cứ ai, chỉ những ai biết chạy theo thời gian thì sẽ không bị thời gian bỏ lại.
Có những cơ hội được mở ra, có những cơ hội khép lại, nhưng tất cả những điều đó dần trôi qua và SẼ KHÔNG CÒN THÌ GIỜ NỮA. Thưa Cha, con biết rằng con còn thì giờ để sống cho Ngài, chịu khổ vì Ngài, nhưng nó sẽ không còn mãi. Con phải biết tận dụng, nếu không con sẽ hối tiếc, đau buồn vì đã không biết tận dụng.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết tận dụng thì giờ để sống thật có ích lợi cho nhà của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 10:1-7 Thiên Sứ Mạnh Sức và Cuộn Sách Nhỏ
1 Tôi đã thấy một thiên sứ mạnh sức khác, từ trời xuống; đã được mây bao phủ và có một cầu vồng trên đầu; mặt của người như mặt trời và chân của người như các trụ lửa.
2 Trong tay của người có một cuộn sách nhỏ mở ra. Người đã đặt chân phải của người trên biển và chân trái trên đất.
3 Người đã kêu lớn tiếng như sư tử rống. Khi người đã kêu, có bảy tiếng sấm vang phát ra những tiếng nói của chúng.
4 Khi bảy tiếng sấm vang đã phát ra những tiếng nói của chúng, tôi đã sắp ghi chép thì tôi đã nghe tiếng nói từ trời bảo tôi: "Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm vang đã nói. Đừng ghi chép chúng!"
5 Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, đã đưa tay của người lên trời,
6 và thề bởi Đấng Sống Đời Đời, Đấng đã dựng nên trời cùng những vật trong nó, đất cùng những vật trong nó, biển cùng những vật trong nó, rằng: "Sẽ không còn thì giờ nữa!
7 Nhưng trong những ngày tiếng của thiên sứ thứ bảy, khi người bắt đầu thổi loa, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, như Ngài đã công bố cho các tôi tớ của Ngài, là các tiên tri."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 10:1-7. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, đọc qua phân đoạn này con chú ý đến lời của thiên sứ đứng trên biển và trên đất, rằng: “Sẽ không còn thì giờ nữa”. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, cụm từ đó có nghĩa rằng, sẽ không còn thì giờ cho những người trên đất ăn năn, tin nhận Tin Lành; không còn thì giờ để tội ác tiếp tục xảy ra; không còn thì giờ để con dân Chúa tiếp tục chịu khổ.
Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, sự thề của thiên sứ bởi Đấng Sống Đời Đời, có thể là sự cam kết, một lời hứa, hay một tuyên bố một sự thật trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Thưa Cha, con biết rằng, sẽ có một lúc nào đó có thể con dân Chúa không còn mạng Internet để nhóm hiệp qua mạng, sẽ có thể đến lúc nào đó con dân Chúa không còn có thể tự do thông công với nhau, và sẽ đến lúc nào đó chúng con không còn cơ hội làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Vì mọi sự đều có kỳ, có giới hạn của nó. Thời gian cứ trôi đi không chờ đợi bất cứ ai, chỉ những ai biết chạy theo thời gian thì sẽ không bị thời gian bỏ lại.
Có những cơ hội được mở ra, có những cơ hội khép lại, nhưng tất cả những điều đó dần trôi qua và SẼ KHÔNG CÒN THÌ GIỜ NỮA. Thưa Cha, con biết rằng con còn thì giờ để sống cho Ngài, chịu khổ vì Ngài, nhưng nó sẽ không còn mãi. Con phải biết tận dụng, nếu không con sẽ hối tiếc, đau buồn vì đã không biết tận dụng.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết tận dụng thì giờ để sống thật có ích lợi cho nhà của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương