Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi. 23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình. 24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió. 25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ. 26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ. 27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" 28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước." 29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus. 30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!" 31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?" 32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng. 33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Hôm nay con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 14:22-33. Sau đây, con xin nói sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong con người xác thịt Chúa Jesus làm gương cho chúng con về sự dành thời gian riêng tư cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus ý thức rằng, Ngài cũng là con người xác thịt nên Ngài cần được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời cho những bước đi sắp tới. Ngài ý thức trọng trách rất to lớn mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài, nên Ngài càng phải hết sức đến với Đức Chúa Trời để được Ngài ban ơn, hướng dẫn những bước đi kế tiếp.
Thưa Cha! Con có thắc mắc rằng, tại sao Chúa Jesus lại chọn đi trên mặt biển đến với các môn đồ? Phản ứng đầu tiên của họ thấy Chúa trên mặt biển là họ sợ vì nghĩ đó là bóng ma. Chắc chắn một điều rằng, Chúa không muốn họ sợ khi thấy Ngài, nhưng có lẽ điều Ngài muốn mỗi môn đồ là kiểm tra đức tin, tình yêu đối với Chúa như thế nào. Trong các môn đồ, chỉ có Phi-e-rơ đạt được nhiều điều nhất. Trong nỗi sợ hãi, họ không nhận ra tiếng Chúa, nhưng chỉ có Phi-e-rơ dù sợ nhưng hồi đáp lại Chúa Jesus.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù việc Phi-e-rơ khi bước đi trên biển khi thấy gió thổi mạnh thì sợ và bị chìm xuống biển, nhưng được Chúa giơ tay nắm lấy người khi người kêu cầu Chúa. Qua đó con học được rằng, trong Chúa cứ mạnh dạn bước đi, dù có khi sai vì khờ dại hay thiếu hiểu biết nhưng bởi sự thương xót của Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy chúng con đâu là điều đúng nếu chúng con cứ bám lấy Ngài. Dù có buồn khi làm chưa đúng hay chưa trọn vẹn, nhưng điều chúng con nhận được là kinh nghiệm bước đi với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha ban ơn cho con, thêm sức cho con để con có thể trung tín viết bài suy ngẫm mỗi ngày, và luôn mạnh dạn bước đi trong Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 28/10/2025
Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Hôm nay con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 14:22-33. Sau đây, con xin nói sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong con người xác thịt Chúa Jesus làm gương cho chúng con về sự dành thời gian riêng tư cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus ý thức rằng, Ngài cũng là con người xác thịt nên Ngài cần được sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời cho những bước đi sắp tới. Ngài ý thức trọng trách rất to lớn mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài, nên Ngài càng phải hết sức đến với Đức Chúa Trời để được Ngài ban ơn, hướng dẫn những bước đi kế tiếp.
Thưa Cha! Con có thắc mắc rằng, tại sao Chúa Jesus lại chọn đi trên mặt biển đến với các môn đồ? Phản ứng đầu tiên của họ thấy Chúa trên mặt biển là họ sợ vì nghĩ đó là bóng ma. Chắc chắn một điều rằng, Chúa không muốn họ sợ khi thấy Ngài, nhưng có lẽ điều Ngài muốn mỗi môn đồ là kiểm tra đức tin, tình yêu đối với Chúa như thế nào. Trong các môn đồ, chỉ có Phi-e-rơ đạt được nhiều điều nhất. Trong nỗi sợ hãi, họ không nhận ra tiếng Chúa, nhưng chỉ có Phi-e-rơ dù sợ nhưng hồi đáp lại Chúa Jesus.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù việc Phi-e-rơ khi bước đi trên biển khi thấy gió thổi mạnh thì sợ và bị chìm xuống biển, nhưng được Chúa giơ tay nắm lấy người khi người kêu cầu Chúa. Qua đó con học được rằng, trong Chúa cứ mạnh dạn bước đi, dù có khi sai vì khờ dại hay thiếu hiểu biết nhưng bởi sự thương xót của Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy chúng con đâu là điều đúng nếu chúng con cứ bám lấy Ngài. Dù có buồn khi làm chưa đúng hay chưa trọn vẹn, nhưng điều chúng con nhận được là kinh nghiệm bước đi với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha ban ơn cho con, thêm sức cho con để con có thể trung tín viết bài suy ngẫm mỗi ngày, và luôn mạnh dạn bước đi trong Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
28/10/2025
***