Khải Huyền 22:1-7 Dòng Sông Nước Sự Sống và Cây Sự Sống
1 Người đã chỉ cho tôi sông tinh khiết của nước sự sống, trong như pha lê, từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa, đường phố của nó phía bên này và con sông phía bên kia, là Cây Sự Sống trổ mười hai loại trái, ra trái của nó suốt mỗi một tháng. Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ của các quốc gia. 3 Sẽ không còn sự rủa sả nào nữa. Nhưng ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong nó; và những tôi tớ của Ngài sẽ phụng sự Ngài. 4 Họ sẽ thấy mặt của Ngài và tên của Ngài sẽ ở trên trán của họ. 5 Tại đó sẽ không còn ban đêm. Họ sẽ không cần có đèn và ánh sáng của mặt trời. Vì Chúa, Đức Chúa Trời chiếu sáng họ. Họ sẽ cai trị cho tới đời đời. 6 Người đã bảo tôi: “Các lời này là thành tín và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của các tiên tri thánh, đã sai thiên sứ của Ngài tỏ ra cho những tôi tớ của Ngài các sự cần hoàn thành cách nhanh chóng.” 7 “Này, Ta đến cách mau chóng! Phước cho ai giữ các lời tiên tri của sách này.”
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 22:1-7. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của như sau:
Thưa Cha, qua phân đoạn này có nói đến Nước Sự Sống và Cây Sự Sống. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, Nước Sự Sống nói đến thân vị Đấng Thần Linh tuôn chảy từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Và sự sống của mỗi con dân Chúa có được nhờ Nước Sự Sống đó qua sự Đức Thánh Linh ngự vào mỗi con dân Chúa, ban cho họ năng lực để sống đắc thắng mọi tội lỗi. Nguồn nước ấy cứ tuôn tràn, cứ ngày đêm chảy không dứt. Cũng qua tham khảo bài giảng của người chăn, con biết rằng, Cây Sự Sống tiêu biểu cho sự tự nguyện vâng lời Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong Thành Thánh Giê-ru-sa-lem, mọi thứ điều cho mỗi người trong đó cứ vui thỏa, hiểu biết càng hơn về Thiên Chúa. Con hiểu rằng, sự ăn và sự uống là cần thiết để nuôi sống thân thể vật chất như thế nào thì Nguồn Nước Sống và Cây Sự Sống được con dân Chúa cứ ăn uống mỗi ngày một cách không giới hạn, khiến họ càng kinh nghiệm về Thiên Chúa. Con cũng không biết nói sao cho rõ ràng, nhưng con hiểu rằng, những người trong Thành Thánh mỗi ngày mỗi niềm vui mới, phước hạnh mới, qua sự niếm trải những điều thuộc về Thành Thánh vì Chúa là Đấng Đời Đời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đời sống của mỗi người tin Chúa là phấn đấu càng gần Chúa hơn, để họ chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách, và để yêu Chúa như Ngài đã yêu họ, để nhận biết Ngài càng hơn trên mọi sự trong đời sống. Vì con biết rằng, nhận biết Chúa là điều không thể thiếu, vì điều đó khiến họ được gần Chúa, biết ơn Chúa, và rung động trước tình yêu của Chúa. Qua sự đó mà con hiểu rằng, sự con dân Chúa được mặt đối mặt Ba Ngôi Thiên Chúa, thì niềm hạnh phúc, sự vỡ òa vì sung sướng sẽ lớn là dường nào.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con tấm lòng khao khát Ngài trong từng giây phút con bước đi trên đất này. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 22:1-7 Dòng Sông Nước Sự Sống và Cây Sự Sống
1 Người đã chỉ cho tôi sông tinh khiết của nước sự sống, trong như pha lê, từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con chảy ra.
2 Ở giữa, đường phố của nó phía bên này và con sông phía bên kia, là Cây Sự Sống trổ mười hai loại trái, ra trái của nó suốt mỗi một tháng. Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ của các quốc gia.
3 Sẽ không còn sự rủa sả nào nữa. Nhưng ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong nó; và những tôi tớ của Ngài sẽ phụng sự Ngài.
4 Họ sẽ thấy mặt của Ngài và tên của Ngài sẽ ở trên trán của họ.
5 Tại đó sẽ không còn ban đêm. Họ sẽ không cần có đèn và ánh sáng của mặt trời. Vì Chúa, Đức Chúa Trời chiếu sáng họ. Họ sẽ cai trị cho tới đời đời.
6 Người đã bảo tôi: “Các lời này là thành tín và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của các tiên tri thánh, đã sai thiên sứ của Ngài tỏ ra cho những tôi tớ của Ngài các sự cần hoàn thành cách nhanh chóng.”
7 “Này, Ta đến cách mau chóng! Phước cho ai giữ các lời tiên tri của sách này.”
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 22:1-7. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của như sau:
Thưa Cha, qua phân đoạn này có nói đến Nước Sự Sống và Cây Sự Sống. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, Nước Sự Sống nói đến thân vị Đấng Thần Linh tuôn chảy từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Và sự sống của mỗi con dân Chúa có được nhờ Nước Sự Sống đó qua sự Đức Thánh Linh ngự vào mỗi con dân Chúa, ban cho họ năng lực để sống đắc thắng mọi tội lỗi. Nguồn nước ấy cứ tuôn tràn, cứ ngày đêm chảy không dứt. Cũng qua tham khảo bài giảng của người chăn, con biết rằng, Cây Sự Sống tiêu biểu cho sự tự nguyện vâng lời Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong Thành Thánh Giê-ru-sa-lem, mọi thứ điều cho mỗi người trong đó cứ vui thỏa, hiểu biết càng hơn về Thiên Chúa. Con hiểu rằng, sự ăn và sự uống là cần thiết để nuôi sống thân thể vật chất như thế nào thì Nguồn Nước Sống và Cây Sự Sống được con dân Chúa cứ ăn uống mỗi ngày một cách không giới hạn, khiến họ càng kinh nghiệm về Thiên Chúa. Con cũng không biết nói sao cho rõ ràng, nhưng con hiểu rằng, những người trong Thành Thánh mỗi ngày mỗi niềm vui mới, phước hạnh mới, qua sự niếm trải những điều thuộc về Thành Thánh vì Chúa là Đấng Đời Đời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đời sống của mỗi người tin Chúa là phấn đấu càng gần Chúa hơn, để họ chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách, và để yêu Chúa như Ngài đã yêu họ, để nhận biết Ngài càng hơn trên mọi sự trong đời sống. Vì con biết rằng, nhận biết Chúa là điều không thể thiếu, vì điều đó khiến họ được gần Chúa, biết ơn Chúa, và rung động trước tình yêu của Chúa. Qua sự đó mà con hiểu rằng, sự con dân Chúa được mặt đối mặt Ba Ngôi Thiên Chúa, thì niềm hạnh phúc, sự vỡ òa vì sung sướng sẽ lớn là dường nào.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con tấm lòng khao khát Ngài trong từng giây phút con bước đi trên đất này. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương