Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 11:14-19 Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố

14 Cơn khốn thứ nhì đã qua. Này, cơn khốn thứ ba sẽ đến mau chóng.
15 Thiên sứ thứ bảy đã thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: "Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời."
16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên những ngai của họ, trước Đức Chúa Trời, đã hạ xuống, sấp mặt mình, và đã thờ phượng Đức Chúa Trời,
17 thưa rằng: "Chúng tôi cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến. Vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị.
18 Các quốc gia đã nổi giận. Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài; giờ những kẻ chết bị phán xét; giờ ban thưởng những tôi tớ của Ngài là các tiên tri và những thánh đồ cùng những người kính sợ danh Ngài, nhỏ và lớn; giờ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất đã đến."
19 Rồi, Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời. Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Đã có những chớp nhoáng, những âm thanh, và những sấm vang, cùng cơn động đất và mưa đá lớn.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được thuận tiện đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 11:14-19. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, ở trong câu 19 có nói về Đền Thờ của Đức Chúa Trời được mở ra ở trên trời, và Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Con có chú ý đến “Đền Thờ của Đức Chúa Trời và Rương Giao Ước của Ngài. Con hiểu rằng, Đền Thờ của Ngài được xây dựng trên đất theo ý muốn của Ngài thì nó là Đền Thờ của Ngài, trong đó mọi người thờ phượng trong Đền Thờ phải theo ý muốn của Ngài. Nếu mọi người trong đó thờ phượng theo ý riêng, thì Đền Thờ đó không thuộc về Ngài. Con hiểu rằng, thời Tân Ước, mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Ngài, nhưng nếu họ phạm tội, thì họ không là Đền Thờ của Ngài nữa.

Trong bài giảng của người chăn có nói rằng, sau khi quân lực của Ba-bi-lôn tấn công và bắt dân Giu-đa làm phu tù, thì không còn nhắc đến Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời, cô chú tin rằng, Rương Giao Ước được cất lên trời. Con cũng tin như vậy. Con thấy Rương Giao Ước của Ngài không ai có thể đụng vào được. Trong II Sa-mu-ên 6:6 có nói đến việc U-xa có giơ tay nắm Rương Giao Ước vì cớ con bò ngã, thì bị Chúa đánh chết. Trong I Sa-mu-ên 5 có nói đến việc dân Phi-li-tin để Rương của Ngài đi vào đền Đa-gôn, để ở bên Đa-gôn thì Ngài hành hại họ, khiến họ phải trả Rương của Ngài về lại cho dân I-sơ-ra-ên. Rương Giao Ước chứa hai Bảng Chứng, là Mười Điều Răn do chính tay Ngài viết mà ban cho dân I-sơ-ra-ên, qua dân I-sơ-ra-ên mà Mười Điều Răn đó cũng sẽ truyền lại cho mọi dân tộc trên đất. Chính Lời đó sẽ phán xét toàn thế gian trong ngày phán xét chung cuộc. 

Thưa Cha, khi dân I-sơ-ra-ên không biết gìn giữ điều quý nhất là Rương Giao Ước thì Ngài lấy nó về lại với Ngài. Và kể từ khi họ bị đày qua Ba-bi-lôn, dân I-sơ-ra-ên không bao giờ thấy lại Rương Giao Ước, đó là sự mất phước vô cùng lớn lao Chúa dành cho họ. Qua đó con hiểu rằng, có những ơn phước Chúa ban cho, nếu vì điều gì đó mà phạm tội thì con sẽ mất những ơn phước mà con không bao giờ có lại được.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, nguyện lòng con luôn ăn nuốt Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ