Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian
14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén. 15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín." 16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt. 17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén. 18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn." 19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 14:14-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là hành động nào đối với loài thọ tạo. Dù là án phạt nơi hỏa ngục thì đó cũng bởi Ngài yêu thương họ nên Ngài mới phạt họ. Con nhớ người chăn có giảng rằng, nếu để những người phạm tội vào thiên đàng, thì họ sẽ đau khổ với sự vinh quang của Ngài, và điều tốt nhất cho họ là nơi hỏa ngục. Loài người là loài thọ tạo của Ngài, nên họ không có quyền tự do lựa chọn sống theo ý riêng. Thành ngữ có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Và Thiên Chúa cũng có những Quốc Pháp của Ngài đối với mỗi loài thọ tạo.
Thưa Cha, tại sao loài người sống nhờ mỗi sự ban cho từ Ngài, mà lại chọn sống theo ý riêng, muốn sống như thế nào thì sống? Thì hình phạt là xứng đáng với sự lựa chọn riêng theo ý muốn của chính mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha luôn quyết tâm mỗi ngày sống vì Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian
14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 14:14-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là hành động nào đối với loài thọ tạo. Dù là án phạt nơi hỏa ngục thì đó cũng bởi Ngài yêu thương họ nên Ngài mới phạt họ. Con nhớ người chăn có giảng rằng, nếu để những người phạm tội vào thiên đàng, thì họ sẽ đau khổ với sự vinh quang của Ngài, và điều tốt nhất cho họ là nơi hỏa ngục. Loài người là loài thọ tạo của Ngài, nên họ không có quyền tự do lựa chọn sống theo ý riêng. Thành ngữ có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Và Thiên Chúa cũng có những Quốc Pháp của Ngài đối với mỗi loài thọ tạo.
Thưa Cha, tại sao loài người sống nhờ mỗi sự ban cho từ Ngài, mà lại chọn sống theo ý riêng, muốn sống như thế nào thì sống? Thì hình phạt là xứng đáng với sự lựa chọn riêng theo ý muốn của chính mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha luôn quyết tâm mỗi ngày sống vì Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương