Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3

37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được thuận tiện đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, với bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, kết quả là có khoảng ba ngàn linh hồn được cứu. Con nghĩ giọng của Phi-e-rơ rất khỏe và to, đến nỗi đám đông rất nhiều người có thể nghe được. Khi ông nói phải có điều gì đó đặc biệt, khi khiến đám đông rất nhiều người phải lắng nghe lời ông. Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi người tin Chúa khi sống giữa thế gian này phải là một điều đặc biệt đối với thế gian từ nhân cách cho đến cách làm việc. Có như vậy, khi nói về Chúa họ mới im lặng mà lắng nghe. 

Thưa Cha, câu nói “chúng tôi phải làm gì?” của những người nghe lời giảng của Phi-e-rơ, khi họ bị chạm vào lòng. Qua đó, con hiểu rằng, người có tấm lòng cải hối, muốn thay đổi, muốn tiến bộ lên từng ngày luôn muốn nói rằng, lạy Chúa, con phải làm gì…? Và khi có lòng như vậy, chắc chắn Chúa sẽ chỉ lối. Vì: 

“Vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì nó sẽ được mở.” (Ma-thi-ơ 7:8).

Con hiểu rằng, mọi sự thay đổi phải bắt đầu bằng sự muốn. Những người nghe Phi-e-rơ cũng vậy, họ muốn thay đổi và họ nhận được Đức Thánh Linh bởi sự ăn năn của họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện lòng lòng luôn khao khát thay đổi từng ngày. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ