Mác 10:32-34 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
32 Họ đã vẫn trên đường đang đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đang đi trước họ. Họ đã vẫn bị ngạc nhiên, còn những người đang đi theo đã cứ bị sợ hãi. Khi đã lại đem theo Nhóm Mười Hai, Ngài đã bắt đầu phán với họ về những việc đang sắp xảy đến cho Ngài. 33 "Này, chúng ta đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài và sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại. 34 Chúng sẽ nhạo báng Ngài, sẽ nhổ trên Ngài, sẽ đánh đòn Ngài, rồi sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Cảm tạ Cha ban cho con một ngày làm việc được vui thỏa, cảm tạ Chúa Jesus đã thêm sức cho con, cảm tạ Đức Thánh Linh hướng dẫn con trong công việc. Cảm tạ Chúa Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:32-34 như sau:
Thưa Cha! Qua suy ngẫm sách Mác, con nhớ đây là lần thứ ba Chúa Jesus phán về sự chịu thương khó của Ngài. Lần thứ nhất, Chúa quở Phi-e-rơ vì ngăn cản Chúa lên thành Giê-ru-sa-lem. Lần thứ hai, Chúa phán nhưng các môn đồ sợ không dám hỏi Chúa. Và bài học hôm nay là lần thứ ba Chúa phán về sự ấy. Lần này đặc biệt hơn hai lần trước vì thời điểm hiện tại Ngài tiến gần hơn đến thành Je-ru-sa-lem!
Thưa Cha! Không ai ngay lúc này phải chịu nhiều khó khăn như Chúa Jesus, nhưng Ngài vẫn cứ sốt sắng, cứ can đảm đối diện với khó khăn phía trước. Hai lần bày tỏ nhưng môn đồ không hiểu, trong hoàn cảnh càng gần đến sự chết, Ngài vẫn lo nghĩ đến các môn đồ, vẫn tiếp tục kiên trì nhắc lại lần thứ ba cho họ về sự chịu khổ rồi chịu chết của Ngài. Tình yêu của Ngài thật cao thượng. Việc của Chúa là Chúa cứ yêu dù cho loài người đối xử với Ngài như thế nào.
Thưa Cha! Con có nhớ đến một câu chuyện có thật, một cậu bé 13 tuổi người Úc cùng mẹ và hai em ra biển với chiếc kayak và ván chèo. Bất ngờ sóng to nên họ bị gặp nạn, họ càng bị đẩy ra xa bờ. Để cứu sống gia đình, bà phải đưa ra quyết định đầy đau đớn, để người con trai cả bơi vào bờ. Cậu bé 13 tuổi vâng lời mẹ bơi vào bờ với khoảng cách 4km. Trong lúc bơi cậu bé có một hành động rất nguy hiểm đến tính mạng là cởi bỏ áo phao. Như vậy cậu sẽ bơi nhanh hơn, nhưng đối diện với việc làm đó là cậu có thể chết vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng cậu cũng vào đến bờ và đã gọi được sự cứu giúp, và gia đình của cậu đã an toàn vào bờ. Trong lúc bơi cậu đã cầu nguyện liên tục và hát thánh ca. Và khi người ta gọi cậu là anh hùng thì cậu phủ nhận mà nói rằng Chúa đã làm cho cháu.
Thưa Cha! Qua câu chuyện đó con hiểu rằng, chính tình yêu gia đình đã giúp cậu bé can đảm đối diện với thử thách dường như không thể vượt qua. Tình yêu đó với đức tin nơi Chúa đã giúp cậu vượt qua. Chúa Jesus, Ngài cũng là người như chúng con. Ngài đối diện với thập tự giá Ngài cũng sợ, đau buồn, nhưng Ngài vẫn lựa chọn làm. Ngài làm vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng vì yêu nhân loại. Ngài hiểu sự phước hạnh khi làm theo Lời Chúa như thế nào và Ngài cũng hiểu rõ sự đau đớn như thế nào khi phải xuống hỏa ngục. Chính sự yêu Đức Chúa Trời, yêu nhân loại hư mất, hiểu rõ giữa sự ở trong Chúa và hư mất là như thế nào, chính những điều đó khiến Ngài can cảm. Tới đây, con nhớ câu ca dao: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." Và đúng là tình yêu không gì có thể ngăn cản một người.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những những điều trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng can đảm trong mọi sự Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Mác 10:32-34 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
32 Họ đã vẫn trên đường đang đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đang đi trước họ. Họ đã vẫn bị ngạc nhiên, còn những người đang đi theo đã cứ bị sợ hãi. Khi đã lại đem theo Nhóm Mười Hai, Ngài đã bắt đầu phán với họ về những việc đang sắp xảy đến cho Ngài.
33 "Này, chúng ta đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài và sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại.
34 Chúng sẽ nhạo báng Ngài, sẽ nhổ trên Ngài, sẽ đánh đòn Ngài, rồi sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Cảm tạ Cha ban cho con một ngày làm việc được vui thỏa, cảm tạ Chúa Jesus đã thêm sức cho con, cảm tạ Đức Thánh Linh hướng dẫn con trong công việc. Cảm tạ Chúa Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 10:32-34 như sau:
Thưa Cha! Qua suy ngẫm sách Mác, con nhớ đây là lần thứ ba Chúa Jesus phán về sự chịu thương khó của Ngài. Lần thứ nhất, Chúa quở Phi-e-rơ vì ngăn cản Chúa lên thành Giê-ru-sa-lem. Lần thứ hai, Chúa phán nhưng các môn đồ sợ không dám hỏi Chúa. Và bài học hôm nay là lần thứ ba Chúa phán về sự ấy. Lần này đặc biệt hơn hai lần trước vì thời điểm hiện tại Ngài tiến gần hơn đến thành Je-ru-sa-lem!
Thưa Cha! Không ai ngay lúc này phải chịu nhiều khó khăn như Chúa Jesus, nhưng Ngài vẫn cứ sốt sắng, cứ can đảm đối diện với khó khăn phía trước. Hai lần bày tỏ nhưng môn đồ không hiểu, trong hoàn cảnh càng gần đến sự chết, Ngài vẫn lo nghĩ đến các môn đồ, vẫn tiếp tục kiên trì nhắc lại lần thứ ba cho họ về sự chịu khổ rồi chịu chết của Ngài. Tình yêu của Ngài thật cao thượng. Việc của Chúa là Chúa cứ yêu dù cho loài người đối xử với Ngài như thế nào.
Thưa Cha! Con có nhớ đến một câu chuyện có thật, một cậu bé 13 tuổi người Úc cùng mẹ và hai em ra biển với chiếc kayak và ván chèo. Bất ngờ sóng to nên họ bị gặp nạn, họ càng bị đẩy ra xa bờ. Để cứu sống gia đình, bà phải đưa ra quyết định đầy đau đớn, để người con trai cả bơi vào bờ. Cậu bé 13 tuổi vâng lời mẹ bơi vào bờ với khoảng cách 4km. Trong lúc bơi cậu bé có một hành động rất nguy hiểm đến tính mạng là cởi bỏ áo phao. Như vậy cậu sẽ bơi nhanh hơn, nhưng đối diện với việc làm đó là cậu có thể chết vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng cậu cũng vào đến bờ và đã gọi được sự cứu giúp, và gia đình của cậu đã an toàn vào bờ. Trong lúc bơi cậu đã cầu nguyện liên tục và hát thánh ca. Và khi người ta gọi cậu là anh hùng thì cậu phủ nhận mà nói rằng Chúa đã làm cho cháu.
Thưa Cha! Qua câu chuyện đó con hiểu rằng, chính tình yêu gia đình đã giúp cậu bé can đảm đối diện với thử thách dường như không thể vượt qua. Tình yêu đó với đức tin nơi Chúa đã giúp cậu vượt qua. Chúa Jesus, Ngài cũng là người như chúng con. Ngài đối diện với thập tự giá Ngài cũng sợ, đau buồn, nhưng Ngài vẫn lựa chọn làm. Ngài làm vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng vì yêu nhân loại. Ngài hiểu sự phước hạnh khi làm theo Lời Chúa như thế nào và Ngài cũng hiểu rõ sự đau đớn như thế nào khi phải xuống hỏa ngục. Chính sự yêu Đức Chúa Trời, yêu nhân loại hư mất, hiểu rõ giữa sự ở trong Chúa và hư mất là như thế nào, chính những điều đó khiến Ngài can cảm. Tới đây, con nhớ câu ca dao: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." Và đúng là tình yêu không gì có thể ngăn cản một người.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những những điều trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng can đảm trong mọi sự Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương