Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:27-30 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ

27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã ra đi, đến các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài tiếp tục hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: "Người ta nói Ta là ai?"
28 Họ đã đáp lời Ngài rằng: "Giăng Báp-tít; và những người khác: Ê-li; nhưng những người khác: một trong các đấng tiên tri."
29 Ngài vẫn hỏi họ: "Nhưng các ngươi nói Ta là ai?" Khi trả lời, Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Ngài là Đấng Christ."
30 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng đừng nói với ai về Ngài.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng quan phòng, ban ơn trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:27-30 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc nhận biết Chúa Jesus là ai là điều rất quan trọng. Không phải ai cũng công nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa, Đấng chết thay tội lỗi của loài người. Ngay trong xã hội thời Đức Chúa Jesus, thì chính dân của Ngài cũng không công nhận Ngài là Đấng Christ và cho tới ngày nay cũng vậy. Vì thế, việc nhận biết Đức Chúa Jesus là ai là ơn phước từ trời mà Cha ban cho, không phải ai cũng có được. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc nhận biết không dẫn tới hành động gắn bó, không sống theo Đấng Christ thì sự nhận biết đó trở nên vô giá trị. Như một người nhận biết mình đang đói, nhưng không chịu ăn thì sự nhận biết đó không giúp ích cho họ, vì họ không chịu ăn mà vẫn cứ đói. Như một người thấy trước mặt mình những thức ăn thật ngon, nhưng nếu không ăn thì sẽ không cảm nhận thức ăn ấy ngon như thế nào.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi đời sống của Cơ-đốc nhân không chỉ mang danh là con dân Chúa, mà đời sống của mỗi người luôn phải là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Không phải môi miệng chỉ nói về Chúa mà chính đời sống mỗi ngày bày tỏ sự thuận phục Đấng Christ một cách trọn vẹn. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha vì qua Lời của Ngài nhắc nhở con rằng, vì môi miệng con xưng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc con thì đời sống của con phải luôn đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách, luôn kính Chúa, yêu người. Con biết rằng, con là con người xác thịt yếu đuối, sự vấp ngã là điều đương nhiên, nhưng sau sự vấp ngã đó, con phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và sống tốt hơn. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thấm sâu và trong tấm lòng của con, biết đổi con, để con mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
10/05/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ