Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:22-26 Đức Chúa Jesus Christ Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa

22 Họ đi đến Bết-sai-đa. Người ta đem đến Ngài một người mù và cầu xin Ngài để Ngài chạm vào người.
23 Khi đã nắm lấy tay người mù, Ngài đã dắt người ra ngoài làng; rồi, khi đã nhổ nước miếng vào đôi mắt người, và khi đã đặt đôi tay trên người, Ngài tiếp tục hỏi người: "Ngươi thấy gì không?"
24 Khi đã nhìn lên, người cứ nói: "Tôi thấy người ta, tôi thấy giống như cây cối đang đi."
25 Rồi, Ngài đã lại đặt đôi tay trên đôi mắt của người. Chúng đã thấy rõ và người đã hồi phục. Người đã tiếp tục thấy mọi vật rõ ràng.
26 Ngài đã sai người đi về nhà của người, phán rằng: "Đừng đi vào làng, cũng đừng nói với ai trong làng."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa Vĩ Đại, là chân thần duy nhất, là nguồn của sự sống, và dưới trời chẳng có thần nào có thể cứu rỗi linh hồn loài người ngoài Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:22-26 như sau:

Thưa Cha! Qua những lần Chúa làm phép lạ chữa lành cho loài người, con thấy có những trường hợp chỉ một lời phán của Chúa là người bệnh được lành. Trong phân đoạn trên, Chúa không phán, nhưng Ngài dùng hành động bởi đôi tay chạm vào người mù. Và sự chữa lành này một cách hoàn toàn bởi hai lần chạm của Chúa. Con nghĩ, có lẽ để cho mắt của người mù có thể thích ứng với ánh sáng, mắt của ông cần phải làm quen. Sau đó, Chúa mới chữa lành hoàn toàn cho ông. 

Thưa Cha! Qua sự việc Chúa Jesus qua hai lần chạm tay vào người mù, con nhớ đến sự việc con dắt con trai hai tuổi đi ra vườn, trong đầu con có ý định đi tắt cho nhanh nhưng phải qua con mương. Nghĩ đến con trai, con không đi đường tắt mà đi đường vòng, dễ đi hơn, chỗ có tấm ván bắt qua con mương. Trong hành trình đi theo Chúa, có người Chúa sẽ dắt đi qua đường tắt, có người Chúa sẽ dắt đi qua đường vòng tùy vào tấm lòng, đức tin của mỗi người. Nhưng dù là con đường nào, đó là con đường tốt nhất Chúa dành cho họ. 

Thưa Cha! Trong đời sống đi theo Chúa, chúng con cần chủ động cầu xin Chúa đặt tay của Ngài chữa lành cho những yếu đuối, bất toàn trên đời sống của chúng con. Có thể nan đề của chúng con không phải giải quyết qua một lần cầu xin, mà nó đòi hỏi sự kiên trì vâng lời qua từng bước nhỏ. Mỗi bước làm theo, chúng con càng tiến tới đến sự trọn vẹn. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài là niềm vui, niềm khao khát của con mỗi ngày. Nguyện xin Chúa giúp con luôn chủ động, nhanh chóng tìm đến với Chúa khi gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Lê Minh Dương
09/05/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ