24 Rồi từ nơi ấy, Ngài đã trỗi dậy, đi đến các vùng Ti-rơ và Si-đôn. Khi đã vào một căn nhà, Ngài vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình. 25 Nhưng ngay lập tức, một người đàn bà đã nghe về Ngài, người mà đứa con gái nhỏ mình vốn có thần trí ô uế, đã đến, sấp mình trước chân Ngài. 26 Người đàn bà vốn là người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, và cứ xin Ngài rằng Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. 27 Và Ngài cứ phán với người: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con." 28 Nhưng người đã đáp lời, thưa với Ngài: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái." 29 Ngài đã phán với người: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi." 30 Khi người đã về đến nhà của mình, người đã bắt gặp đứa trẻ đang nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi nó.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng yêu thương con trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa vì cho con lại được cơ hội học về Chúa. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 17:24-30 như sau:
Thưa Cha! Câu 24 nói rằng, khi vào một căn nhà, Chúa không muốn ai biết. Con hiểu rằng, Chúa Jesus làm việc một cách im lặng, không ồn ào, không cần người khác biết, chỉ cần làm xong công việc Cha giao. Ngài làm không vì danh tiếng, không vì để được người khác khen ngợi nhưng làm vì yêu thương thế nhân.
Thưa Cha! Người đàn bà Ca-na-an tìm đến Chúa con thấy cũng mang tinh thần như vậy. Chúa vì yêu thế nhân, nên Ngài không quan tâm điều gì khác là cứu được họ. Người đàn bà Ca-na-an, dù bà có nhiều gào cảng khi đến với Chúa, từ một người dân ngoại, cho đến thân phận phụ nữ, bà vì yêu con mà liều mình đi đến gặp Chúa. Con thấy với chính tấm lòng yêu con tha thiết, mong con khỏi cảnh khổ sở bởi quỷ nhập, bà sẵn sàng hạ mình để được sự giúp đỡ từ Chúa. Dù câu nói của Chúa có vẻ khó nghe: “Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con.” Con nghĩ, có lẽ bà đến với Chúa với đức tin đơn sơ là Chúa có thể chữa lành cho con của bà, và bà sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Bởi tấm lòng hạ mình đó, và đức tin đơn sơ của bà, mà chính Đức Chúa Trời ban cho bà sự khôn sáng để bà có thể đáp lời Chúa Jesus một cách khôn sáng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con có tấm lòng và đức tin như người đàn bà Ca-na-an đối với anh chị em cùng Cha cũng như những người mà Chúa giao phó cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 03/05/2026
Mác 7:24-30 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an
24 Rồi từ nơi ấy, Ngài đã trỗi dậy, đi đến các vùng Ti-rơ và Si-đôn. Khi đã vào một căn nhà, Ngài vẫn chẳng muốn ai biết, nhưng Ngài đã không thể ẩn mình.
25 Nhưng ngay lập tức, một người đàn bà đã nghe về Ngài, người mà đứa con gái nhỏ mình vốn có thần trí ô uế, đã đến, sấp mình trước chân Ngài.
26 Người đàn bà vốn là người Hy-lạp, dân Si-rô-phê-ni-xi, và cứ xin Ngài rằng Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình.
27 Và Ngài cứ phán với người: "Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con."
28 Nhưng người đã đáp lời, thưa với Ngài: "Phải, thưa Chúa! Và những con chó con dưới bàn ăn những miếng vụn của con cái."
29 Ngài đã phán với người: "Bởi lời này, hãy đi! Quỷ đã ra khỏi con gái ngươi."
30 Khi người đã về đến nhà của mình, người đã bắt gặp đứa trẻ đang nằm trên giường, và quỷ đã ra khỏi nó.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con. Đấng yêu thương con trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa vì cho con lại được cơ hội học về Chúa. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 17:24-30 như sau:
Thưa Cha! Câu 24 nói rằng, khi vào một căn nhà, Chúa không muốn ai biết. Con hiểu rằng, Chúa Jesus làm việc một cách im lặng, không ồn ào, không cần người khác biết, chỉ cần làm xong công việc Cha giao. Ngài làm không vì danh tiếng, không vì để được người khác khen ngợi nhưng làm vì yêu thương thế nhân.
Thưa Cha! Người đàn bà Ca-na-an tìm đến Chúa con thấy cũng mang tinh thần như vậy. Chúa vì yêu thế nhân, nên Ngài không quan tâm điều gì khác là cứu được họ. Người đàn bà Ca-na-an, dù bà có nhiều gào cảng khi đến với Chúa, từ một người dân ngoại, cho đến thân phận phụ nữ, bà vì yêu con mà liều mình đi đến gặp Chúa. Con thấy với chính tấm lòng yêu con tha thiết, mong con khỏi cảnh khổ sở bởi quỷ nhập, bà sẵn sàng hạ mình để được sự giúp đỡ từ Chúa. Dù câu nói của Chúa có vẻ khó nghe: “Trước hết, hãy để các con cái được ăn no, vì không tốt nếu lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con.” Con nghĩ, có lẽ bà đến với Chúa với đức tin đơn sơ là Chúa có thể chữa lành cho con của bà, và bà sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Bởi tấm lòng hạ mình đó, và đức tin đơn sơ của bà, mà chính Đức Chúa Trời ban cho bà sự khôn sáng để bà có thể đáp lời Chúa Jesus một cách khôn sáng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con có tấm lòng và đức tin như người đàn bà Ca-na-an đối với anh chị em cùng Cha cũng như những người mà Chúa giao phó cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
03/05/2026