Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus
24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta. 25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó. 26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình? 27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy. 28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, về một ngày mới Ngài bạn cho con trên đất này. Con cảm tạ Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:24-28:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, loài người chỉ sống cho bản thân mình, chỉ sống cho bản thân mình mà quên đi Chúa. Họ làm việc để lo cho bản thân, gia đình. Ngay thời hiện tại, bậc cha mẹ, họ muốn học vấn con mình phải cao, không thua thiệt người khác, mà bắt ép con mình phải học thật nhiều. Không muốn thua người khác về tài sản, danh tiếng, họ cố gắng làm thật nhiều tiền. Họ chạy theo cơm, áo, gạo, tiền. Vì đó là sự sống của họ. Họ có những ước mơ, kế hoạch thật lớn để giúp người khác trong kiếm sống, trong nhân cách, để sống có ích cho đời. Tất cả việc làm đó chỉ là vì họ bảo vệ sự sống của họ. Nhưng sự sống đó chỉ là sự chết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự sống thật chỉ đến từ Ngài, chỉ những ai tìm kiếm Ngài, sống cho Ngài mới có sự sống. Những kế hoạch, những ước mơ, những việc làm không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, hay theo thánh ý Chúa chỉ là những việc làm chết, dù cho nó có vẻ cao thượng, tốt đẹp đến như thế nào.
Thưa Cha! Nhìn những cây cối vươn mình đón ánh nắng; những tiếng gà gáy khi sáng sớm. Cảnh vật tươi sáng bởi ánh bình minh. Đó là sự sống Ngài đã định sẵn cho chúng. Sự sống loài người chúng con Ngài cũng định sẵn như thế, nhưng chúng con phải bước đi trong sự định sẵn đó. Chúng con không giống như cây cối, không giống như con vật. Chúng con có ý chí tự do, có sự kỷ luật để hướng lòng mình vào trong sự sống.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài cho con sự hiểu biết trên đây. Nguyện suốt ngày mới này, con luôn lựa chọn tìm kiếm sự sống từ nơi chính Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Ma-thi-ơ 16:24-28 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus
24 Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
25 Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.
26 Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?
27 Vì Con Người sẽ đến với các thiên sứ của Ngài trong sự vinh quang của Cha Ngài. Khi đó, Ngài sẽ thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc làm của người ấy.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, về một ngày mới Ngài bạn cho con trên đất này. Con cảm tạ Cha thì giờ này con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:24-28:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, loài người chỉ sống cho bản thân mình, chỉ sống cho bản thân mình mà quên đi Chúa. Họ làm việc để lo cho bản thân, gia đình. Ngay thời hiện tại, bậc cha mẹ, họ muốn học vấn con mình phải cao, không thua thiệt người khác, mà bắt ép con mình phải học thật nhiều. Không muốn thua người khác về tài sản, danh tiếng, họ cố gắng làm thật nhiều tiền. Họ chạy theo cơm, áo, gạo, tiền. Vì đó là sự sống của họ. Họ có những ước mơ, kế hoạch thật lớn để giúp người khác trong kiếm sống, trong nhân cách, để sống có ích cho đời. Tất cả việc làm đó chỉ là vì họ bảo vệ sự sống của họ. Nhưng sự sống đó chỉ là sự chết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự sống thật chỉ đến từ Ngài, chỉ những ai tìm kiếm Ngài, sống cho Ngài mới có sự sống. Những kế hoạch, những ước mơ, những việc làm không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, hay theo thánh ý Chúa chỉ là những việc làm chết, dù cho nó có vẻ cao thượng, tốt đẹp đến như thế nào.
Thưa Cha! Nhìn những cây cối vươn mình đón ánh nắng; những tiếng gà gáy khi sáng sớm. Cảnh vật tươi sáng bởi ánh bình minh. Đó là sự sống Ngài đã định sẵn cho chúng. Sự sống loài người chúng con Ngài cũng định sẵn như thế, nhưng chúng con phải bước đi trong sự định sẵn đó. Chúng con không giống như cây cối, không giống như con vật. Chúng con có ý chí tự do, có sự kỷ luật để hướng lòng mình vào trong sự sống.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài cho con sự hiểu biết trên đây. Nguyện suốt ngày mới này, con luôn lựa chọn tìm kiếm sự sống từ nơi chính Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
15/12/2025