11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất. 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao? 13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc. 14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng yêu thương mà không tiếc điều gì để cứu con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu như con có mười con gà, nếu mất một con thì con sẽ lo tìm con bị mất đó và vui mừng khi tìm lại được. Con hiểu rằng, mười con gà đó con đều quý trọng nó, không muốn con nào bị mất, nên khi một con mất thì con hướng lòng mình tìm lại con đã mất. Qua đó mà con hiểu rằng, mọi con dân Chúa Ngài đều yêu quý, xem trọng. Ngài phân biệt người giàu, người nghèo, người yếu đức tin hay mạnh mẽ trong đức tin. Vì thế, nếu một con nào bị lạc Ngài rất đau lòng mà tìm mọi cách để tìm người đó về.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu vì lý do nào đó người tin Chúa bị bệnh thuộc linh Ngài sẽ đau lòng vì con chiên đó, và càng đau lòng hơn khi con chiên đó bỏ Ngài mà đi. Con hiểu rằng, những người yếu đuối trong đức tin, đặc biệt là những trẻ con, con cần phải chú ý lời nói, hành động để họ không bị tổn thương.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Chúa Jesus đến thế gian để cứu sự đã mất, thì chính mình con phải làm sao để mọi lời nói, hành động không chỉ cho anh chị em cùng Cha mà cả những người ngoại thấy được tình yêu của Chúa dành cho họ mà trở về với Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha vì bài học Ngài ban cho con, nguyện xin Cha giúp con biết ghi nhớ và hết lòng làm theo. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng yêu thương mà không tiếc điều gì để cứu con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu như con có mười con gà, nếu mất một con thì con sẽ lo tìm con bị mất đó và vui mừng khi tìm lại được. Con hiểu rằng, mười con gà đó con đều quý trọng nó, không muốn con nào bị mất, nên khi một con mất thì con hướng lòng mình tìm lại con đã mất. Qua đó mà con hiểu rằng, mọi con dân Chúa Ngài đều yêu quý, xem trọng. Ngài phân biệt người giàu, người nghèo, người yếu đức tin hay mạnh mẽ trong đức tin. Vì thế, nếu một con nào bị lạc Ngài rất đau lòng mà tìm mọi cách để tìm người đó về.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu vì lý do nào đó người tin Chúa bị bệnh thuộc linh Ngài sẽ đau lòng vì con chiên đó, và càng đau lòng hơn khi con chiên đó bỏ Ngài mà đi. Con hiểu rằng, những người yếu đuối trong đức tin, đặc biệt là những trẻ con, con cần phải chú ý lời nói, hành động để họ không bị tổn thương.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Chúa Jesus đến thế gian để cứu sự đã mất, thì chính mình con phải làm sao để mọi lời nói, hành động không chỉ cho anh chị em cùng Cha mà cả những người ngoại thấy được tình yêu của Chúa dành cho họ mà trở về với Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha vì bài học Ngài ban cho con, nguyện xin Cha giúp con biết ghi nhớ và hết lòng làm theo. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương