Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Khải Huyền 2 và 3 Tổng Kết

Khải Huyền 2 và 3 Tổng kết

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Hôm nay con tổng kết Khải Huyền 2 và 3. Xin Cha cho con sự khôn sáng để con có thể tổng kết lại những gì con đã học được. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong thời đại nào cũng vậy, người hết lòng yêu kính Chúa thì rất ít người tin Chúa nhưng sống cho mình thì nhiều. Như trong bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á thì chỉ có Hội Thánh Si-mẹc-nơ và Phi-la-đen-phi sống trọn vẹn với Chúa. Vì thế, con phải luôn gắng sức sống đẹp lòng Chúa, để con không cuốn vào thế gian đầy tội lỗi này.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Hội Thánh của Chúa sống tội lỗi đến đâu, nhưng Ngài vẫn thương xót họ bằng sự quở trách, sửa trị. Chỉ khi họ không ăn năn thì Chúa mới mửa họ khỏi miệng của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, theo Chúa là phải sốt sắng, trung tín như Hội Thánh Si-mẹc-nơ và Phi-la-đen-phi. Mọi ý muốn trong đời sống phải xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa, để con không như Hội Thánh Ê-phê-sô mà bỏ đi tình yêu ban đầu.

Thưa Cha, dù trong thế gian này có nhiều điều, nhưng con không được xem một điều gì là quan trọng hơn Chúa. Con không vì nó mà thỏa hiệp với thế gian, hay chấp nhận sự rao giảng tà giáo vì ích lợi nào đó.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con có thể tổng kết những điều trên đây qua Khải Huyền 2 và 3. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn ghi nhớ những gương tốt qua Khải Huyền 2 và 3 để làm theo và tránh những gương xấu trong Khải Huyền 2 và 3. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ