Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến. 12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài. 13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.” 14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch. 15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:11-16. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con xin nói lên sự hiểu của con trong câu 15.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ buổi đầu sáng thế, cũng bởi lời phán của Ngôi Lời mà có các tầng trời và đất và bởi lời phán của Ngôi Lời mà muôn vật đã có, trong đó có loài người chúng con (Giăng 1:3). Khi Chúa Jesus còn đi lại trên đất, cũng bởi lời phán của Ngài mà bão liền ngừng lại, nước hóa thành rượu, người chết sống lại…Và trong những ngày cuối cùng Ngài cũng tiêu diệt những ai chống nghịch Ngài bằng Lời phán của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Sa-tan có quyền phép đến đâu, dù loài người có đông đến mấy, vũ khí tối tân đến đâu, tất cả họ đều có được bởi lời phán của Ngôi Lời. Tất cả muôn vật đều rất nhỏ bé so với Ngôi Lời. Thế nhưng bởi sự kiêu ngạo của loài người mà họ thật khờ dại, đi chống đối Đấng tạo dựng lên mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Lời mà muôn vật được dựng nên, chúng được duy trì và phát triển bởi Đấng Thần Linh. Và ai cứ ở trong Lời thì cứ còn lại, còn ai nghịch lại Lời ấy thì chính Ngôi Lời sẽ hủy diệt người ấy.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha gìn giữ tấm lòng của con, để con không cố ý phạm tội với Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:11-16. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con xin nói lên sự hiểu của con trong câu 15.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ buổi đầu sáng thế, cũng bởi lời phán của Ngôi Lời mà có các tầng trời và đất và bởi lời phán của Ngôi Lời mà muôn vật đã có, trong đó có loài người chúng con (Giăng 1:3). Khi Chúa Jesus còn đi lại trên đất, cũng bởi lời phán của Ngài mà bão liền ngừng lại, nước hóa thành rượu, người chết sống lại…Và trong những ngày cuối cùng Ngài cũng tiêu diệt những ai chống nghịch Ngài bằng Lời phán của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Sa-tan có quyền phép đến đâu, dù loài người có đông đến mấy, vũ khí tối tân đến đâu, tất cả họ đều có được bởi lời phán của Ngôi Lời. Tất cả muôn vật đều rất nhỏ bé so với Ngôi Lời. Thế nhưng bởi sự kiêu ngạo của loài người mà họ thật khờ dại, đi chống đối Đấng tạo dựng lên mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Lời mà muôn vật được dựng nên, chúng được duy trì và phát triển bởi Đấng Thần Linh. Và ai cứ ở trong Lời thì cứ còn lại, còn ai nghịch lại Lời ấy thì chính Ngôi Lời sẽ hủy diệt người ấy.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha gìn giữ tấm lòng của con, để con không cố ý phạm tội với Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương