Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 8:6-13 Bốn Tiếng Loa Đầu Tiên

6 Bảy thiên sứ có bảy cái loa đã tự chuẩn bị để thổi loa.
7 Thiên sứ thứ nhất đã thổi loa thì đã có mưa đá và lửa trộn với máu, chúng đã bị ném xuống trên đất. Một phần ba cây cối đã bị cháy và hết thảy cỏ xanh đã bị cháy.
8 Thiên sứ thứ nhì đã thổi loa thì một vật đã giống như một hòn núi lớn cháy rực lửa đã bị ném xuống biển. Một phần ba biển đã trở thành máu.
9 Một phần ba những tạo vật có sự sống trong biển đã bị chết. Một phần ba những tàu thuyền đã bị hủy diệt.
10 Thiên sứ thứ ba đã thổi loa thì một ngôi sao lớn từ trời đã rơi xuống, cháy như một ngọn đuốc. Nó đã rơi xuống trên một phần ba các dòng sông và các nguồn nước.
11 Tên của ngôi sao được gọi là Khổ Thảo: Một phần ba nước đã trở thành đắng và nhiều người đã chết bởi các nguồn nước, vì chúng đã trở nên đắng. [Khổ Thảo nghĩa là cỏ đắng, còn gọi là Ngải Cứu.]
12 Thiên sứ thứ tư đã thổi loa thì một phần ba mặt trời đã bị đánh, một phần ba mặt trăng và một phần ba những ngôi sao cũng vậy, khiến cho một phần ba của chúng đã trở nên tối tăm. Ngày đã không chiếu sáng một phần ba của nó và đêm cũng vậy.
13 Tôi đã nhìn xem và đã nghe một thiên sứ bay trên trời, rao lớn tiếng: "Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những cư dân trên đất, bởi các tiếng loa còn lại của ba thiên sứ sắp thổi."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài vì cho con giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 8:6-13. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này nói đến bốn thiên sứ thổi loa, tương ứng với mỗi sự thổi loa là tai nạn khủng khiếp giáng xuống loài người. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa trộn với máu, khiến một phần ba cây cối bị cháy, toàn bộ cỏ xanh bị cháy. Con thấy chổ con ở hiện tại chủ yếu là cà phê, là nguồn thu chính của họ, và cũng có nhiều cỏ cho súc vật ăn. Khi tai họa này xảy ra sẽ không còn cỏ, mà con nghĩ việc trồng lúa cũng không còn, cây cối sẽ bị cháy rất nhiều. Khi đó, tình trạng thiếu lương thực sẽ rất trầm trọng, và gia súc sẽ chết vì không có cỏ ăn.

Khi thiên sứ thứ hai thổi loa thì có một vật giống như hòn núi lớn cháy rực lửa bị ném xuống biển, khiến một phần ba biển trở thành máu. Một phần ba tạo vật có sự sống bị chết và một phần ba tàu thuyền đã bị hủy diệt. Con thấy biển là nơi cung cấp thực phẩm từ biển rất nhiều cho loài người, nhưng nay một phần ba tạo vật sống dưới biển bị chết, cộng thêm một phần ba tàu thuyền bị phá hủy làm cho công việc đánh bắt càng khó khăn. Với số lượng lớn tàu thuyền bị phá hủy như vậy sẽ có rất nhiều người chết, giao thông đường thủy sẽ tê liệt.

Khi thiên sứ thứ ba thổi loa, một ngôi sao từ trời rơi xuống, cháy như ngọn đuốc, đã rơi xuống trên một phần ba các dòng sông và các nguồn nước, khiến một phần ba nước bị đắng, và có nhiều người chết bởi các nguồn nước. Con hiểu rằng, nước là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu, nhưng nước đã trở nên đắng và gây chết người thì đúng là tai vạ thảm khốc cho loài người. Con thấy ba tai vạ đầu đã khiến con người rất khốn khổ rồi, dù nhiều người đã chết, nhưng nạn đói vẫn kề cận bên họ.

Khi thiên sứ thứ tư thổi loa thì một phần ba mặt trời bị đánh, một phần ba mặt trăng và các ngôi sao cũng vậy, khiến chúng trở nên tối tăm. Con thấy, cảnh tượng bình minh khiến lòng người phấn khởi, vui mừng, nhưng khi mặt trời bị đen một phần ba thì con nghĩ khi mặt trời mới mọc, cảm giác bình an, vui mừng sẽ không còn mà thay vào đó có lẽ là nỗi sợ hãi, buồn bã. Khi đó nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều. Con nghĩ, những nơi nhiệt độ nóng nay cũng trở nên lạnh, những nơi đã lạnh trở nên vô cùng lạnh. Sau bốn tai vạ, cuộc sống con người thiếu ăn, thiếu nước, thiếu ánh sáng…Cuộc sống trở nên lạnh lẽo, tiêu điều, rối loạn sau bốn tại vạ. Con nghĩ loài người chẳng ai còn tham muốn điều gì, chỉ mong tìm cho mình một nơi an toàn, sống bình yên.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha giúp con sống tỉnh thức, và nhiều người dân Việt Nam được cứu trong đó có người thân của con để họ không phải chịu khổ trong ngày Tận Thế. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ