Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri

1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Việc Hội Thánh của Chúa bị bách hại lớn, khiến hết thảy môn đồ phải tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. Dù vậy, những người tin kính Chúa vẫn cố gắng mang xác Ê-tiên đi, làm một cuộc than khóc lớn. Những người tan lạc đi đó đây rao giảng Lời Chúa.

Thưa Cha! Qua sự việc Hội Thánh bị bách hại lớn khiến bị tan lạc. Tưởng chừng đó là sự thiệt hại lớn về mặt tinh thần, đức tin nơi Chúa, khiến họ trùng bước. Nhưng không, họ vẫn tiếp tục công việc. Dù Hội Thánh tan lạc nhưng các sứ đồ vẫn ở Giê-ru-sa-lem. Con thấy những môn đồ bị tan lạc, dù bên cạnh họ không còn các sứ đồ, nhưng họ vẫn cứ làm công việc Chúa giao cho họ. Con thấy họ như loài kiến mà Châm Ngôn 6:6-8 nói đến, dù khi ấy có thể họ không còn ai chăn dắt nhưng họ vẫn đứng vững. Họ tự dùng Lời Chúa khích lệ mình và khích lệ lẫn nhau mà tiếp tục tiến bước.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa chân thật như một bông hoa. Bông hoa càng nhào nát thì càng tỏa mùi thơm. Càng khó khăn họ càng tỏa ngát hương thơm. Và Phi-líp được nói đến trong câu 5 là một điển hình như vậy. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu nhưng điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con có đời sống luôn tỏa ngát mùi thơm như những loài hoa dù có bị nhào nát. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ