Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót 21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?" 22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình. 24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người. {Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).} 25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ. 26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết." {Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.} 27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người. 28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!" 29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh." 30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ. 31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra. 32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta. 33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ. 35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng thai dựng con trong lòng mẹ một cách đáng sợ lạ lùng. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 18:21-35:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tội lỗi của mỗi người chúng con rất lớn trước mặt Ngài. Và dù có một tội rất nhỏ đi chăng nữa thì hậu quả của nó vẫn là ở trong hồ lửa đời đời. Bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài ban Con Một yêu dấu là Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của chúng con. Nhờ đó mà chúng con được đến gần Ngài.
Thưa Cha! Trong ngụ ngôn trên, người đầy tớ được chủ tha cho số nợ rất lớn, nhưng lại không tha cho người thiếu nợ mình, dù số nợ đó rất nhỏ so với số nợ mình đã được chủ tha trước đó. Con hiểu rằng, chúng con cần phải có lòng thương xót vì Ngài đã thương xót chúng con. Chúng con phải nhớ và ý thức rằng, Ngài đã tha thứ tội lỗi rất lớn và nhiều mà tự chúng con không thể giải quyết. Vì thế, chúng con phải mang theo trong tấm lòng của mình lòng biết ơn sâu sắc về sự tha thứ của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, có những việc mà anh chị em cùng Cha gây ra cho mình tưởng chừng rất lớn, tưởng chừng không thể tha thứ. Nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh tội lỗi của mình được Chúa tha thứ so với tội lỗi mà người khác gây ra cho mình như là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót chúng con, để cho chúng con một bài học lớn. Nhưng con biết rằng, không vì Ngài đã thương xót chúng con thì chúng con lúc nào cũng biết thương xót khi chúng con chỉ biết sống cho chính mình. Con hiểu rằng, để sống trong sự thương xót của Ngài, chúng con phải luôn sống trong tâm thế của một người sống để trả ơn cho Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ những gì con nhận được từ Ngài và sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).}
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết."
{Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng thai dựng con trong lòng mẹ một cách đáng sợ lạ lùng. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 18:21-35:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tội lỗi của mỗi người chúng con rất lớn trước mặt Ngài. Và dù có một tội rất nhỏ đi chăng nữa thì hậu quả của nó vẫn là ở trong hồ lửa đời đời. Bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài ban Con Một yêu dấu là Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của chúng con. Nhờ đó mà chúng con được đến gần Ngài.
Thưa Cha! Trong ngụ ngôn trên, người đầy tớ được chủ tha cho số nợ rất lớn, nhưng lại không tha cho người thiếu nợ mình, dù số nợ đó rất nhỏ so với số nợ mình đã được chủ tha trước đó. Con hiểu rằng, chúng con cần phải có lòng thương xót vì Ngài đã thương xót chúng con. Chúng con phải nhớ và ý thức rằng, Ngài đã tha thứ tội lỗi rất lớn và nhiều mà tự chúng con không thể giải quyết. Vì thế, chúng con phải mang theo trong tấm lòng của mình lòng biết ơn sâu sắc về sự tha thứ của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, có những việc mà anh chị em cùng Cha gây ra cho mình tưởng chừng rất lớn, tưởng chừng không thể tha thứ. Nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh tội lỗi của mình được Chúa tha thứ so với tội lỗi mà người khác gây ra cho mình như là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót chúng con, để cho chúng con một bài học lớn. Nhưng con biết rằng, không vì Ngài đã thương xót chúng con thì chúng con lúc nào cũng biết thương xót khi chúng con chỉ biết sống cho chính mình. Con hiểu rằng, để sống trong sự thương xót của Ngài, chúng con phải luôn sống trong tâm thế của một người sống để trả ơn cho Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ những gì con nhận được từ Ngài và sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương