Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ. 2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi. 3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ. 4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói. 5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ. 6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình. 7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao? 8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra? 9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si; 10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo, 11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời." 12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?" 13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy môn đồ của Chúa đã hiệp một tại một chỗ, thì thình lình hết thảy họ đều được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói. Tiếng ấy vang ra, đám đông đã đến và sững sờ.
Thưa Cha, qua sự các môn đồ được đầy dẫy thánh linh. Con nghĩ đến hình ảnh mỗi môn đồ là một ngọn lửa, và nhiều ngọn lửa sẽ thành ngọn lửa to. Sự hiệp một đó khiến cho mỗi người càng thêm lên tấm lòng đến với Chúa càng hơn. Qua sự hiệp một này, con nghĩ đến sự viết bài suy ngẫm của chúng con. Sự hiệp một viết bài suy ngẫm là cùng một tâm tình muốn viết bài suy ngẫm để được hiểu biết Lời Chúa, được gần Chúa, được lớn lên trong đức tin. Khi cùng viết, thì người này nhìn người kia cố gắng mà mình cố gắng theo. Có người viết trễ nhiều bài, có người theo kịp. Con thấy sự hiệp một ở đây là ai nấy cố gắng làm sao mỗi người đều theo kịp và cùng viết một chủ đề trong cùng một ngày, theo tinh thần là như vậy.
Thưa Cha, sự hiệp một của môn đồ là họ cùng cầu nguyện trung tín và tha thiết. Qua đó con hiểu rằng, lòng của mỗi người không còn một điều gì ngoài Chúa thì mới có thể cầu nguyện như vậy.
Thưa Cha, qua sự các môn đồ hiệp một tại một chỗ mà con hiểu rằng, dù con dân Chúa có ở xa nhau, nhưng nếu hiệp một trong Chúa thì họ sẽ biết làm gì cùng nhau.
Thưa Cha, con hiểu rằng, người hiệp một thì cứ càng hiệp một, để rồi cứ lớn mạnh trong Chúa. Còn nếu không hiệp một vì bất cứ điều gì sẽ tụt lại phía sau.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn hiệp một với anh chị em cùng Cha của mình, để con cứ gắn bó với Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy môn đồ của Chúa đã hiệp một tại một chỗ, thì thình lình hết thảy họ đều được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói. Tiếng ấy vang ra, đám đông đã đến và sững sờ.
Thưa Cha, qua sự các môn đồ được đầy dẫy thánh linh. Con nghĩ đến hình ảnh mỗi môn đồ là một ngọn lửa, và nhiều ngọn lửa sẽ thành ngọn lửa to. Sự hiệp một đó khiến cho mỗi người càng thêm lên tấm lòng đến với Chúa càng hơn. Qua sự hiệp một này, con nghĩ đến sự viết bài suy ngẫm của chúng con. Sự hiệp một viết bài suy ngẫm là cùng một tâm tình muốn viết bài suy ngẫm để được hiểu biết Lời Chúa, được gần Chúa, được lớn lên trong đức tin. Khi cùng viết, thì người này nhìn người kia cố gắng mà mình cố gắng theo. Có người viết trễ nhiều bài, có người theo kịp. Con thấy sự hiệp một ở đây là ai nấy cố gắng làm sao mỗi người đều theo kịp và cùng viết một chủ đề trong cùng một ngày, theo tinh thần là như vậy.
Thưa Cha, sự hiệp một của môn đồ là họ cùng cầu nguyện trung tín và tha thiết. Qua đó con hiểu rằng, lòng của mỗi người không còn một điều gì ngoài Chúa thì mới có thể cầu nguyện như vậy.
Thưa Cha, qua sự các môn đồ hiệp một tại một chỗ mà con hiểu rằng, dù con dân Chúa có ở xa nhau, nhưng nếu hiệp một trong Chúa thì họ sẽ biết làm gì cùng nhau.
Thưa Cha, con hiểu rằng, người hiệp một thì cứ càng hiệp một, để rồi cứ lớn mạnh trong Chúa. Còn nếu không hiệp một vì bất cứ điều gì sẽ tụt lại phía sau.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn hiệp một với anh chị em cùng Cha của mình, để con cứ gắn bó với Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương