14 Gọi đoàn dân đến gần lần nữa, Ngài cứ phán với họ: "Hết thảy các ngươi hãy nghe Ta và hiểu! 15 Chẳng có vật gì từ bên ngoài loài người vào trong người mà có thể làm ô uế người; nhưng những sự xuất phát từ bên trong loài người là những điều làm ô uế loài người. 16 Ai có đôi tai để nghe, hãy nghe!" 17 Khi Ngài đã từ đám đông đi vào nhà, các môn đồ của Ngài cứ hỏi Ngài về ngụ ngôn. 18 Và Ngài phán với họ: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao? Các ngươi chẳng hiểu rằng mọi vật từ bên ngoài vào trong loài người không thể làm ô uế người, 19 vì nó chẳng vào lòng, nhưng vào bụng, rồi bị đào thải tại nhà vệ sinh?" (Làm cho mọi thức ăn tinh sạch.) 20 Rồi Ngài tiếp tục phán: "Sự ra từ loài người, chính nó làm ô uế loài người." 21 Vì từ bên trong tấm lòng loài người, những tư tưởng xấu xuất phát: những sự tà dâm, những sự trộm cắp, những sự giết người, những sự ngoại tình, 22 những sự tham muốn, những sự độc ác, sự dối gạt, sự dâm đãng, con mắt độc ác, sự phạm thượng, sự kiêu ngạo, sự ngu dại. 23 Nó xuất phát từ bên trong, hết thảy những sự độc ác ấy, và nó làm ô uế loài người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa và Ngài là Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên muôn loài, Đấng luôn yêu thương chúng con trên hết mọi sự. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:14-23 như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn này con hiểu rằng, mọi sự ô uế xuất phát từ tấm lòng loài người. Trong thời Cựu Ước như hành vi lỡ đụng xác chết cũng bị lây ô uế, nhưng qua lời phán của Chúa, con hiểu rằng chỉ khi nào mình cố ý đến đụng xác chết với ý riêng, thì mới bị ô uế, bởi tấm lòng muốn làm theo ý riêng. Con cũng chưa rõ tại sao thời Cựu Ước dường như chú trọng bề ngoài nhiều, nhưng cốt lõi của vấn đề là nằm bên trong tấm lòng như lời của Chúa Jesus. Nhưng con hiểu rằng, mọi sự Chúa làm điều là tốt đẹp, trọn vẹn. Con nghĩ có lẽ sự nhận thức của loài người có giới hạn, nên Ngài phải dạy từ ngoài vào trong để loài người có thể hiểu. Sự mầm bệnh, ô uế bên ngoài lây lan như thế nào, thì sự ô uế bên trong cũng lây lan như vậy.
Thưa Cha! Việc các môn đồ bị Chúa trách: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao?" Con nghĩ việc các môn đồ theo Chúa một thời gian cũng đã đủ để họ hiểu biết về Chúa, đủ để hiểu điều Chúa phán, nhưng có lẽ vì sự cứng lòng của họ mà họ chưa thể hiểu điều Chúa đề cập đến. Qua đó con hiểu rằng, Chúa luôn mong muốn mỗi người được chăm sóc thuộc linh đầy đủ, phải nhanh chóng trưởng thành.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha vì những sự hiểu biết trên đây. Nguyện Lời Chúa luôn thánh hóa con, giúp biến đổi tấm lòng của con ngày một trở nên trọn vẹn. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 03/05/2026
Mác 7:14-23 Sự Làm Ô Uế Loài Người
14 Gọi đoàn dân đến gần lần nữa, Ngài cứ phán với họ: "Hết thảy các ngươi hãy nghe Ta và hiểu!
15 Chẳng có vật gì từ bên ngoài loài người vào trong người mà có thể làm ô uế người; nhưng những sự xuất phát từ bên trong loài người là những điều làm ô uế loài người.
16 Ai có đôi tai để nghe, hãy nghe!"
17 Khi Ngài đã từ đám đông đi vào nhà, các môn đồ của Ngài cứ hỏi Ngài về ngụ ngôn.
18 Và Ngài phán với họ: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao? Các ngươi chẳng hiểu rằng mọi vật từ bên ngoài vào trong loài người không thể làm ô uế người,
19 vì nó chẳng vào lòng, nhưng vào bụng, rồi bị đào thải tại nhà vệ sinh?" (Làm cho mọi thức ăn tinh sạch.)
20 Rồi Ngài tiếp tục phán: "Sự ra từ loài người, chính nó làm ô uế loài người."
21 Vì từ bên trong tấm lòng loài người, những tư tưởng xấu xuất phát: những sự tà dâm, những sự trộm cắp, những sự giết người, những sự ngoại tình,
22 những sự tham muốn, những sự độc ác, sự dối gạt, sự dâm đãng, con mắt độc ác, sự phạm thượng, sự kiêu ngạo, sự ngu dại.
23 Nó xuất phát từ bên trong, hết thảy những sự độc ác ấy, và nó làm ô uế loài người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa và Ngài là Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên muôn loài, Đấng luôn yêu thương chúng con trên hết mọi sự. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:14-23 như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn này con hiểu rằng, mọi sự ô uế xuất phát từ tấm lòng loài người. Trong thời Cựu Ước như hành vi lỡ đụng xác chết cũng bị lây ô uế, nhưng qua lời phán của Chúa, con hiểu rằng chỉ khi nào mình cố ý đến đụng xác chết với ý riêng, thì mới bị ô uế, bởi tấm lòng muốn làm theo ý riêng. Con cũng chưa rõ tại sao thời Cựu Ước dường như chú trọng bề ngoài nhiều, nhưng cốt lõi của vấn đề là nằm bên trong tấm lòng như lời của Chúa Jesus. Nhưng con hiểu rằng, mọi sự Chúa làm điều là tốt đẹp, trọn vẹn. Con nghĩ có lẽ sự nhận thức của loài người có giới hạn, nên Ngài phải dạy từ ngoài vào trong để loài người có thể hiểu. Sự mầm bệnh, ô uế bên ngoài lây lan như thế nào, thì sự ô uế bên trong cũng lây lan như vậy.
Thưa Cha! Việc các môn đồ bị Chúa trách: "Các ngươi cũng là thiếu hiểu biết như vậy sao?" Con nghĩ việc các môn đồ theo Chúa một thời gian cũng đã đủ để họ hiểu biết về Chúa, đủ để hiểu điều Chúa phán, nhưng có lẽ vì sự cứng lòng của họ mà họ chưa thể hiểu điều Chúa đề cập đến. Qua đó con hiểu rằng, Chúa luôn mong muốn mỗi người được chăm sóc thuộc linh đầy đủ, phải nhanh chóng trưởng thành.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha vì những sự hiểu biết trên đây. Nguyện Lời Chúa luôn thánh hóa con, giúp biến đổi tấm lòng của con ngày một trở nên trọn vẹn. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
03/05/2026
***